Nếu Roma không lọt vào Top 4: Trả giá vì chơi xấu

12/05/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Cuối tuần này, Roma phải đến làm khách Catania, trong trận đấu mà nếu họ không thắng, cơ hội dự Champions League mùa tới sẽ chính thức hết, với tuyến giữa chưa bao giờ chắp vá hơn. Đấy là còn chưa tính đến khả năng Pizarro hoặc Taddei hay Simplicio dính chấn thương trong trận đấu với Inter rạng sáng nay.

Vì đâu Roma rơi vào tình cảnh khốn khó như thế khi mùa giải đi vào những bước nước rút cuối cùng? Hãy hỏi đội phó De Rossi và tiền vệ kỳ cựu Perrotta, những người đang phải thụ án treo giò 3 trận do những hành vi côn đồ trong trận đấu tại Bari mười ngày trước đây. Họ đã vắng mặt ở trận hòa bất lực trước Milan cuối tuần qua và sẽ không được thi đấu bất kỳ phút nào nữa ở Serie A mùa giải này. Chỉ vì vài suy nghĩ nông nổi, họ đã đẩy đội bóng vào tình cảnh hiểm nghèo vào đúng giờ khắc quyết định.

Roma lĩnh tới 9 thẻ đỏ mùa này- Ảnh Getty
Trận hòa 0-0 với Milan hôm 7/5 vừa qua đã cho thấy việc thiếu De Rossi và Perrotta ảnh hưởng lớn thế nào đến tuyến giữa của Roma. Tồi tệ hơn, tiền vệ dự bị Brighi phải rời sân sớm do chấn thương (cũng sẽ nghỉ hết mùa), khiến HLV Montella phải đưa Rosi - vốn là một hậu vệ phải - vào đá tiền vệ trụ. Hệ quả là Roma bị áp đảo gần như toàn bộ thời gian ở khu giữa sân và may mắn giữ được tỷ số hòa. Đó là trận đấu Milan chủ động chơi cầm chừng để kiếm 1 điểm, nếu không, có thể Roma đã thất bại.

Cuối tuần này, trên sân Catania, Roma vẫn chỉ có thể đưa ra sân một tuyến giữa hạn chế như thế. Tín hiệu lạc quan cho đội bóng của “Tiểu phi cơ” là Catania đã chính thức trụ hạng nhờ Sampdoria thua Genoa hôm Chủ nhật, nên có thể đội chủ nhà sẽ có tâm lý xả hơi. Nhưng đấy chỉ là võ đoán, bởi trên sân nhà, Catania luôn chơi với sức mạnh của hơn 2 vạn tifosi và họ cũng chưa quên những thất bại nặng nề trước Roma những năm qua, trong đó có trận thua 0-7 cách đây 5 năm, khi họ vừa “chân ướt, chân ráo” lên Serie A.

Nếu cuối tuần này Roma không thắng Catania còn Udinese thắng Chievo (cũng đã trụ hạng), đội bóng áo màu bã trầu sẽ chính thức hết hy vọng dự Champions League mùa tới. Nếu điều đó xảy ra, De Rossi và Perrotta là những người đầu tiên phải cảm thấy hối hận, nhưng thực tế, họ chỉ là những cá nhân làm nổi bật thêm “vấn nạn” chơi xấu của Roma mùa này, nguyên nhân quan trọng trong sự sa sút của họ (kém cùng kỳ mùa trước đến 14 điểm, chỉ khá hơn Bari và Sampdoria, những đội đã và sắp xuống hạng). Hai thẻ đỏ của De Rossi và Perrotta đưa Roma trở thành đội xấu chơi nhất Serie A mùa này với tổng cộng 9 thẻ đỏ, nhiều hơn 2 chiếc so với đội xếp nhì là Lazio. Trong đó, trung vệ Nicolas Burdisso là cầu thủ đá xấu nhất giải với 3 lần phải “đi tắm sớm”.

Chín thẻ đỏ của Roma đến trong 8 trận đấu, đồng nghĩa với việc có ít nhất 8 trận đấu sau đó, các HLV Ranieri và Montella phải thực hiện những điều chỉnh ngoài ý muốn. Do tất cả các cầu thủ dính thẻ đều là trụ cột, sự vắng mặt của họ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng và sự ổn định của cả tập thể, đặc biệt những người có vai trò thủ lĩnh như Totti hay De Rossi. Những chiếc thẻ đỏ còn có tác động xấu đến tinh thần, tâm lý của đội, mặc dù nguyên nhân dẫn đến chúng có thể là từ sự căng thẳng trước đó trong phòng thay đồ, thứ Roma không hề thiếu mùa này.

Song Roma đang không chỉ phải đối mặt với hệ quả của những chiếc thẻ đỏ rất không đáng có, mà đội bóng này còn có thể mất toàn bộ hàng tiền vệ cho trận đấu cuối cùng gặp Sampdoria, nếu Pizarro, Taddei và Menez nhận thêm thẻ vàng ở trận gặp Catania cuối tuần này (đều chỉ còn cách án treo giò 1 thẻ vàng). Các cầu thủ ấy sẽ phải làm thế nào để vừa giữ được sự chắc chắn và mạnh mẽ cho tuyến giữa Roma trước hàng tiền vệ cơ bắp của Catania, vừa tránh bị phạt thẻ?

Bị gạt ra khỏi Top 4, nếu xảy ra, là cái giá đắt mà Roma phải trả cho sự vô kỷ luật của họ.

Vĩnh Nguyên



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm