Chuyện chung của Juventus và Roma: Tương lai lăn theo bóng tròn

15/05/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Juve mơ trở lại những ngày hoàng kim với kế hoạch “bom tấn”. Roma cũng chờ đợi sự đổi thay trong mùa Hè. Thực tế là những kế hoạch ấy đều còn mơ hồ, khi nó còn phụ thuộc rất nhiều vào nhịp lăn của trái bóng trong hai vòng đấu cuối.

Juve: “bom tấn” và “bom xịt”

John Elkann - người điều hành tập đoàn FIAT - đã chính thức can thiệp vào công việc ở trung tâm huấn luyện Vinovo, để hỗ trợ cho người anh em của mình - Andrea Agnell. Sự kiên nhẫn của Elkann và FIAT với Juve đã đi đến giới hạn cuối, khi mà “Lão phu nhân” đang đứng trước nguy cơ đón nhận cái kết buồn nhất kể từ ngày trở lại Serie A. Và một kế hoạch “bom tấn” đã được vạch ra.

Trong kế hoạch ấy, Elkann xem Benzema là mục tiêu quan trọng nhất mà Juve cần sở hữu trong mùa hè. Bên cạnh đó, Juve nỗ lực lôi kéo Pirlo - người vẫn chưa chắc chắn tương lai với Milan; giữ chân Aquilani; “săn” Aguero và Tevez. Cánh trái, một trong những vị trí yếu nhất đội hình Juve, được hy vọng cải thiện với Bastos. Lass Diarra, Garay - hai “hàng thải” của Real, cũng được xúc tiến đưa về Torino.

Cố giành vé dự Europa League rồi hãy mơ Benzema!- Ảnh Getty

Kế hoạch “bom tấn” này đã chính thức bắt đầu, khi TGĐ Beppe Marotta bay sang Madrid để đàm phán với Florentino Perez. Juve không thiếu tiền, khi Elkann tuyên bố sẵn sàng chi 100 và thậm chí là 200 triệu euro. Đồng thời, để hy vọng Real nhả Benzema, Lass và Garay), Juve còn sẵn sàng dùng Chiellini, người mà Mourinho rất thích, như một điều khoản đi kèm.

Tuy nhiên, kế hoạch ấy có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào từng nhịp lăn của trái bóng ở hai vòng đấu cuối. Champions League là một giấc mơ gần như không thể vươn tới, và yêu cầu tối thiểu với Juve là giành vé dự Europa League. Chỉ khi bước ra sân chơi châu Âu, Juve mới hy vọng lôi kéo các mục tiêu của mình.

Ngược lại, BHL hiện nay sẽ tan rã, và kéo theo một loạt hiệu ứng xấu. Khi ấy, đội ngũ lãnh đạo mới của Juve, vốn thiếu kinh nghiệm và chưa trải qua thử thách thực sự, sẽ gặp khó khăn trong việc tìm một HLV đủ tài để thế chỗ Del Neri. Villas Boas và Mazzari cùng dự Champions League mùa tới, nên đừng mong họ hạ mình đến Juve chỉ vì cái quá khứ oai hùng của đội bóng này.

Trong trường hợp ấy, mua Benzema lại càng trở nên xa vời. Ngôi sao người Pháp sẵn sàng đóng vai tiền đạo số 2 ở Bernabeu vẫn hơn là đến Juve để rồi không được vẫy vùng ở Cúp châu Âu. Tất nhiên, Aguero và Tevez cũng sẽ làm ngơ. Có lẽ, điều duy nhất Juve có thể làm là mua đứt Aquilani, người mà Liverpool không có ý định gọi về.

Nỗi khổ của Roma

Tương lai có vẻ tươi sáng hơn so với Juve, nhưng Roma lại có nỗi khổ riêng của mình. Người ta từng kỳ vọng DiBenedetto sẽ mang đến cuộc cách mạng lớn cho Roma, nhưng điều đó rất khó thành hiện thực trong mùa hè năm nay. Sau khi bỏ không ít tiền để mua lại cổ phần của Roma, DiBenedetto chắc chắn sẽ cân nhắc hơn để cân bằng tài chính.

Chỉ khi nào Roma vượt qua Udinese để bước ra sân chơi Champions League, vị tỷ phú người Mỹ mới hào hứng hơn trong việc đầu tư. Bởi vì, doanh thu từ sân chơi danh giá nhất châu Âu rõ ràng là rất hấp dẫn (tài trợ cũng sẽ tăng lên). Nó sẽ giúp DiBenedetto sớm thu lại vốn, và đây cũng là cơ hội để ông đánh bóng thêm tên tuổi của mình.

Nếu thất bại trong cuộc đua giành vị trí thứ 3 và chỉ được tham dự Europa League, Roma cũng không dễ buộc một kẻ tính toán chi li như DiBenedetto dốc hầu bao. Việc DiBenedetto yêu cầu ngay lập tức phải gia hạn hợp đồng với những “ông già” Cassetti và Perrotta, đồng thời sẵn sàng bán hai vị trí quan trọng Vucinic và Menez, cho thấy kế hoạch tậu những ngôi sao như Buffon, Pastore, Sagna hay Lamela dường như chỉ được nhắc đến cho vui.

Không có những tân binh chất lượng, không được dự Champions League, những tên tuổi mà Roma đang hướng đến cho chiếc ghế huấn luyện như Ancelotti, Jurgen Klopp, Frank Rijkaard cũng trở thành mơ ước xa vời. Đến lúc đó, Roma sẽ phải chấp nhận cho Montella tại vị, hoặc hài lòng với một cái tên trung bình nào đó.

Để hy vọng đổi đời cùng DiBenedetto, các tifosi Roma nên cầu nguyện đội nhà giành 6 điểm tuyệt đối, và Udinese không thể toàn thắng.

Ngọc Linh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm