20h00 ngày 16/5, Chievo – Roma: Dẫu không vô địch...

16/05/2010 10:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Còn nước, còn tát. Dù chỉ còn 1% hy vọng, thầy trò HLV Ranieri cũng phải dựa vào đó để chiến đấu, nữa là giờ đây, trên lý thuyết, cơ hội của Roma rộng lớn hơn thế rất nhiều. Nếu Roma đánh bại Chievo, còn ở xứ Toscana, Inter không khuất phục nổi đội chủ nhà Siena, giấc mơ của đội bóng thủ đô sẽ thành hiện thực. Đó đâu phải là khả năng không thể xảy ra?

Roma, còn nước còn tát. Ảnh: Reuters
Cách đây 3 tuần, khi Roma bất ngờ bại trận trước Sampdoria ngay trên sân nhà, ai cũng nói rằng thế là hết, khát vọng Scudetto chỉ còn là khát vọng. Người ta không còn tin vào một kết cục thần kỳ nào cho Roma nữa, bất chấp mùa giải vẫn còn đến 3 vòng đấu. Vì sao? Phải chăng vì đội bóng ấy không đủ lực và bản lĩnh, hay không đủ tự tin và quyết tâm, hay vì họ được dẫn dắt bởi Ranieri, người luôn thất bại ở thời điểm quyết định? Tất cả đều có lý, nhưng lý do thuyết phục nhất là sức mạnh của Inter, đối thủ mà suốt mấy năm qua, Roma luôn chỉ thắng một trận đánh mà chưa bao giờ thắng được cả trận chiến. Khi Inter đòi lại ngôi đầu ở vòng 35, mà trước mặt lại không còn chướng ngại nào đáng kể, thì số phận của Roma đã được định đoạt.


Nhưng Roma đã không từ bỏ hy vọng. Giữa thời điểm khó khăn và tuyệt vọng bậc nhất, như khi bị Cagliari bất ngờ dẫn trước trên sân Olimpico cuối tuần qua, ở thời điểm trận đấu chỉ còn 17 phút, Roma vẫn đứng dậy được một cách dũng mãnh. Cơ hội hôm nay so với cơ hội để thắng ngược Cagliari hôm ấy, không chắc đã nhỏ hơn. Vấn đề là thầy trò “Gã thợ hàn” có duy trì được quyết tâm và sự kiên cường ấy hay không.


Dẫu không vô địch, thì cũng đừng nên để khao khát tàn phai...


Dự đoán: 1-2


V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm