“Rô béo”: Xin lỗi Flamengo, nhưng tôi phải kiếm cơm cho gia đình

13/12/2008 20:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền đạo người Brazil Ronaldo, biệt danh “Rô béo” đã lên tiếng bảo vệ quyết định của mình về đầu quân cho đội Corinthians trước việc anh bị lãnh đạo và các CĐV của CLB cũ là Flamengo, coi là “đồ phản bội”.

“Cam kết duy nhất của tôi với Flamenco là tình yêu với đội bóng này và tình yêu đó luôn luôn tồn tại. Tôi tiếp tục là một CĐV của Flamengo, nhưng tôi cũng là một cầu thủ chuyên nghiệp. CLB Flamengo đã không đưa ra một lời đề nghị, dự án hoặc một ý tưởng nào (với tôi). Tôi đã có một thời kỳ hạnh phúc ở Flamengo và tôi cám ơn điều đó, nhưng tôi phải tiếp tục kiếm cơm cho gia đình mình”, tiền đạo Ronaldo tâm sự.

Mặc dù đã từng là một siêu sao, kể từ tháng Sáu tới nay, khi hợp đồng của “người ngoài hành tinh” với Ac Milan kết thúc, cầu thủ này đã trở thành một người thất nghiệp.
 
Ronaldo ra mắt CLB mới Corinthians

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình “TV Globo”, “Rô béo” khẳng định anh không có ý định dùng Corinthians làm “bàn đạp” để trở lại với bóng đá châu Âu, nơi anh đã chơi bóng từ năm 14 tuổi, và từ nay trở đi anh sẽ chơi bóng ở Brazil quê hương anh.

Cầu thủ từng được coi là “fenomeno” (Hiện tượng) của làng bóng đá thế giới sẽ ký trong vài giờ tới hợp đồng thi đấu một năm cho Corinthians và nếu mọi việc thuận lợi có thể kéo dài hợp đồng thêm một năm nữa, với mức lương 6,17 triệu đô la (4,6 triệu euro) một mùa bóng.

Bên cạnh số tiền lương trên, Ronaldo còn có thể thu thêm bốn triệu đô la từ các hoạt động bán bản quyền hình ảnh, quảng cáo và các hoạt động kinh doanh khác.

Được biết, chiếc đầu gối bị mổ của Ronaldo đã bình phục hoàn toàn và hiện nay anh chỉ thừa khoảng bốn cân, và điều này cho phép anh sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ khi trở lại luyện tập và thi đấu.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm