Ronaldo sẽ phối hợp tốt với Messi trong... Playstation?

21/02/2011 15:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Trả lời phỏng vấn tờ AS trước trận gặp Lyon ở vòng 16 Champions League, siêu sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo khẳng định rằng anh thích đoạt chức vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu này hơn là đoạt Quả bóng Vàng FIFA.

* Có vẻ như anh đã chơi ích kỷ trong giai đoạn đầu mùa và bị chỉ trích về điều đó. Còn bây giờ, dù vừa trải qua hai trận không ghi bàn nhưng anh lại được ca ngợi về tinh thần đồng đội?

- Bạn không thể sống để suy nghĩ về những lời chỉ trích của người khác. Bạn phải nghĩ cho bản thân và tập trung vào bóng đá. Tôi không lo lắng sau mỗi trận đấu và cũng chẳng nghe đài hay đọc báo. Tôi sẽ vẫn tiếp tục hành động theo cách của mình, bất chấp người ta có chỉ trích tôi hay không.

* Sự thật là bây giờ người ta đã thấy một Ronaldo trưởng thành và chơi đồng đội hơn…

- Real Madrid không thể phụ thuộc vào bất cứ ai bởi đó sẽ là một dấu hiệu xấu. HLV là người quyết định tôi phải chơi bóng như thế nào. Nếu tôi làm tốt, gia đình của tôi, người hâm mộ và tôi sẽ rất hạnh phúc.

* Anh đã ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp?

Ronaldo muốn đoạt Champions League hơn Quả bóng Vàng - Ảnh AP

- Đúng vậy. Tôi luôn tìm kiếm sự cân bằng trong công việc của mình. Tôi đang làm tốt nhưng vẫn chưa đoạt được cái gì cả. Tôi hy vọng sẽ đoạt được nhiều danh hiệu.

* Anh có nghĩ rằng mình đã biết mọi thứ trong bóng đá?

- Nếu bạn nghĩ rằng bạn biết tất cả, bạn sẽ không bao giờ thành công. Chúng ta phải luôn luôn trau dồi bản thân và đó là những gì mà tôi đang làm. Những gì tôi làm khi 18 hay 19 tuổi đến giờ tôi vẫn thực hiện nó. Tôi luôn muốn học hỏi những điều mới mẻ và bây giờ tôi đã trưởng thành hơn. Kinh nghiệm sẽ giúp bạn có sự ổn định và thoải mái trên sân.

* Đã ghi được 24 bàn thắng ở Liga, anh có nghĩ tới việc vượt qua kỷ lục 38 bàn/mùa của Zarra và Hugo Sanchez?

- Tôi không bị ám ảnh bởi các kỷ lục. Các kỷ lục chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Điều tôi muốn nhất là giúp đội bóng giành các danh hiệu bởi Madrid không thể trải qua 2 năm liên tiếp trắng tay.

* Dường như các hậu vệ ở Liga luôn đá rắn mỗi khi gặp Ronaldo, trong khi Messi thì ngược lại. Anh có nghĩ như vậy không?

- Tôi không muốn vướng vào cuộc tranh cãi này. Các bạn là những người phân tích các trận đấu và các bạn đủ thông minh để biết sự thật là gì. Nếu máy ghi hình trong các trận đấu không hoạt động, tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình. Tôi không nghĩ cầu thủ đối phương vào bóng ác ý với tôi bởi khi vào sân, mọi người đều cố gắng hết khả năng của mình.

* Mùa trước, tất cả áp lực đều dồn lên vai Ronaldo. Tuy nhiên, sự có mặt của Mourinho trong mùa bóng này đã giúp anh trút bỏ được áp lực?

- Chắc chắn rồi. Tôi rất vui vì sự có mặt của Mourinho. Sự thật là từ khi Mourinho đến đây, những chỉ trích vào tôi đã dịu bớt đi. Mourinho có uy quyền, tư cách, các danh hiệu và biết phải nói gì. Nhiều người không thích Mourinho nhưng ông ấy không phải là một kẻ đạo đức giả bởi ông ấy nói những gì mình nghĩ.

* Anh nghĩ thế nào về cuộc đua với Barca ở Liga?

- Bạn phải chiến đấu tới cùng vì trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra. Trong trận đấu với Gijon, Barca sở hữu bóng tới 70% nhưng chỉ ghi được một bàn, và họ cũng phải chịu đựng như thế nào trước Bilbao. Điều đó chứng tỏ rằng bóng đá rất phức tạp. Chúng tôi vẫn có thể vô địch dù biết là rất khó khăn. Real đã rút ngắn khoảng cách với Barca từ 7 xuống còn 5 và biết đâu sang tuần sau sẽ chỉ còn 2.

* Sự thật là năm 2009 anh có thể gia nhập Barca nhưng anh đã chờ đợi để được đến Madrid?

- Tôi luôn mơ ước được chơi cho Real bởi lịch sử, thành tích và những ngôi sao từng khoác màu áo này. Trước khi tới M.U, tôi đã mơ về Madrid. Năm 2009, một số đội bóng quan tâm tới tôi và thực sự là tôi có thể chuyển đến một trong số họ nhưng tôi chỉ muốn chơi cho Real.

* Anh thích đoạt danh hiệu Champions League với Real hay Quả bóng Vàng?

- Tôi muốn vô địch Champions League với Real hơn bởi nếu đoạt được nó tôi sẽ có cơ hội nhận Quả bóng Vàng.

* Nhưng trước hết các anh phải vượt qua Lyon…

- Năm nay chúng tôi sẽ thắng họ (mùa trước Real bị Lyon loại ở vòng 16 đội – PV). Năm ngoái chúng tôi bị loại bởi họ nhưng năm nay sẽ hoàn toàn khác. HLV của chúng tôi có kinh nghiệm và ông ấy biết làm gì để chiến thắng.

* Anh có điền tên Real vào danh sách các ứng viên cho chức vô địch Champions League?

- Tất nhiên rồi. Chúng tôi phải có tham vọng chiến thắng. Tôi nghĩ vậy bởi Real là một đội bóng vĩ đại. Đội bóng giàu nhất thế giới với những cầu thủ xuất sắc nhất phải được đứng trong hàng ngũ của những ứng cử viên hàng đầu.

* Theo anh, Arsenal có đủ khả năng loại Barca?

- Trận lượt đi đã diễn ra rất đẹp mắt ở London và 2-1 nghiêng về Arsenal là một kết quả mở cho tất cả. Arsenal chơi rất hay nhưng Barca cũng rất mạnh. Tôi rất háo hức được xem trận lượt về và chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

* Liệu Messi và Ronaldo có thể chơi cùng nhau trong một đội bóng?

- Tôi không biết. Có lẽ trong Playstation chúng tôi sẽ phối hợp tốt với nhau (cười).

Vũ Mạnh (Theo AS)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm