Ronaldo bị gọi tên Messi ngay ở quê nhà

05/02/2013 10:21 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) – Việc Cristiano Ronaldo phải đón nhận những tiếng hô “Messi, Messi” mỗi khi cầu thủ này thi đấu trên sân khách đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ, cả trong màu áo Real Madrid lẫn ĐT BĐN. Nhưng chuyện CR7 bị chế giễu như vậy ngay trên quê nhà thì chưa từng xảy ra, cho tới ngày hôm qua.

Chẳng là khi tới khách sạn Guiramaes để tập trung cùng các đồng đội ở ĐT BĐN chuẩn bị cho trận giao hữu với Ecuador, siêu sao của Real Madrid đã bị một khán giả nhà phản đối bằng cách gọi tên Messi, kình địch của Ronaldo. Sở dĩ xảy ra chuyện này là bởi CĐV nói trên đã không xin được chữ ký của CR7. Cựu siêu sao của M.U đã tỏ rõ sự thất vọng với sự khiêu khích nói trên. Quả thật, có nằm mơ Ronaldo cũng không thể nghĩ rằng anh lại bị chế giễu ngay trên quê nhà. Mà Ronaldo lại đang là đội trưởng của ĐTQG.

Ronaldo hiện chưa hoàn toàn khỏe mạnh nhưng anh khẳng định rằng mình muốn được ra sân thi đấu cho ĐTQG cho dù bị chấn thương đi chăng nữa.

“Tôi sẵn sàng cống hiến cả thân thể và tinh thần cho ĐTQG. Được đại diện cho BĐN là một vinh dự và tôi sẵn sàng ra sân cho dù không hoàn toàn khỏe mạnh đi chăng nữa”, Ronaldo nhấn mạnh.

Nếu Ronaldo có thể ra sân trong trận đấu với Ecuador, anh sẽ đối đầu với người kế vị của mình ở M.U là Antonio Valencia. CR7 đã dành những lời có cánh cho cầu thủ chạy cánh của M.U. “Antonio rất nhanh và sở hữu kỹ thuật tuyệt vời. Đó sẽ không phải là một trận đấu dễ dàng”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm