Real: Di Maria "vào hùa" với đồng đội chỉ trích trọng tài

16/09/2011 06:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Angel di Maria đã chỉ trích kịch liệt cách cầm còi của trọng tài người Na Uy Svein Oddvar Moen sau khi “ông vua áo đen” này có phần ưu ái đội chủ nhà Dinamo Zagreb trong trận đấu với Real Madrid.

Ronaldo tranh cãi với trọng tài Moen - Ảnh Reuters

Real Madrid trong trang phục lạ lẫm màu đỏ phải rất vất vả mới đánh bại được Dinamo Zagreb bằng tỷ số tối thiểu sau pha lập công duy nhất của Di Maria ở phút 52. Nhưng đổi lại, các cầu thủ đến từ Madrid đã phải đổ máu theo đúng nghĩa đen để giành trọn 3 điểm trước đội chủ nhà chơi rắn và cực kỳ máu lửa. Máu đã chảy đầm đìa nơi mắt cá chân Cristiano Ronaldo trong khi Marcelo bị truất quyền thi đấu, rõ ràng, Real đã trả một giá không hề rẻ cho chiến thắng đầu tay tại Champions League mùa này.

Chính vì vậy mà sau trận đấu các cầu thủ Real tỏ ra rất tức giận với trọng tài Moen, từ Ronaldo, Karim Benzema, Marcelo cho tới Di Maria. Tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đấu này, Di Maria cho rằng Marcelo không đáng bị đuổi còn cầu thủ đã vào bóng nguy hiểm với Ronaldo, Leko, xứng đáng bị trừng phạt.

“Trọng tài đã không làm tốt công việc của ông ta. Pha vào bóng của Leko đối với Ronaldo xứng đáng bị ăn thẻ và lẽ ra Dinamo có thể kết thúc trận đấu với 10 người. Trọng tài không nghĩ như vậy, nhưng sự thật là Ronaldo đã phải nhận vài mũi khâu sau pha vào bóng đó. Marcelo bị đuổi khỏi sân chẳng vì lý do gì cả. Pha đi bóng của anh ấy diễn ra rất nhanh và có một chút kỳ lạ khi phạt Marcelo hai thẻ vàng chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi nghĩ trọng tài đã mắc sai lầm”, Di Maria tỏ ra bức xúc khi phát biểu trên trang chủ của CLB.

Trong khi đó, Marcelo khẳng định rằng tình huống dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ hai dành cho anh rõ ràng phải là một quả phạt đền cho Real Madrid  chứ không phải ngã vờ theo nhận định của trọng tài.

“Chúng tôi đã quen với những quyết định như vậy từ trọng tài. Chúng tôi phải quên nó đi để tiếp tục chơi bóng. Những gì đã xảy ra bạn có thể dễ dàng kiểm tra lại qua truyền hình. Trong pha bóng đó, hậu vệ đối phương đã va chạm vào tôi và đó phải là một quả penalty cho Real Madrid”, tờ AS (TBN) dẫn lời hậu vệ người Brazil.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm