Ronaldo lại "xịt": Khi áp lực trở thành một gánh nặng

14/06/2012 01:35 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Ronaldo suýt hại Bồ. Nhưng xin đừng nhầm với cô bồ siêu mẫu bốc lửa Irina Shayk của Cristiano Ronaldo. Những pha bỏ lỡ cơ hội rất khó hiểu của CR7 đã khiến đội tuyển BĐN suýt chút nữa đã phải chia điểm đáng tiếc trước Đan Mạch. Rất may là các đồng đội đã sửa sai cho anh, đem lại chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho tuyển Bồ.



Ronaldo thi đấu tồi tệ trước Đan Mạch - Ảnh AP

Không mấy CĐV BĐN lại có thể chờ đợi rằng Pepe là người đầu tiên tạo ra sự khác biệt, bởi anh chỉ là một trung vệ. Nhưng cầu thủ gốc Brazil này lại chính là người đã mở tỉ số cho tuyển Bồ với một cú đánh đầu rất hiểm hóc sau tình huống phạt góc từ khá sớm. Đó là bàn thắng mang tính chất giải tỏa. Nani thậm chí đã rơm rớm nước mắt, khi áp lực khủng khiếp đè lên vai anh và các đồng đội đã nhẹ đi rất nhiều.

Nhưng CR7, đội trưởng của họ và là người được kỳ vọng lớn nhất, không phải người mang lại sự thanh thản ấy. Trước đó vài phút, anh tung ra một cú sút rất thiếu chính xác, dù bóng nửa nẩy ở ngay trước mặt và nếu đối thủ là một đội bóng nhỏ ở Liga, thì lưới đã rung bần bật, chứ không phải là một tình huống mà biển quảng cáo trở thành bia đo lực sút. Ronaldo tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi ở bàn thứ hai: Nani “mít ướt” căng ngang cho Postiga nâng tỉ số lên 2-0. Cuộc chơi trở nên dễ dàng hơn đối với tuyển Bồ nói chung và cá nhân Ronaldo nói riêng.

Nhưng một chút khó khăn đã khiến ngôi sao lớn nhất của BĐN lại chui vào cái vỏ ốc nhút nhát của anh: Nicklas Bendtner đánh đầu gỡ lại một bàn cho Đan Mạch vào cuối hiệp một. Hiệu ứng gần như tức thì: Sang đầu hiệp hai, Ronaldo “mở hàng” bằng một cú đá quá hiền trong tư thế đối mặt với thủ môn Andersen. 46 bàn ở Liga và 65 bàn trên tất cả các mặt trận mùa bóng vừa qua vẫn nằm im trên những trang thống kê.

Bởi vì tờ giấy không biết nói năng, nên nó không thể “oang oang” lên giống như Ronaldo, rằng “đây là thời điểm thích hợp để tôi trở thành người hay nhất thế giới”. Thống kê chỉ là nhắc lại một chặng đường đã qua, và nếu anh không tiến bộ hơn, thì những con số kinh khủng ấy còn trở thành gánh nặng.

Với Ronaldo đêm qua, những con số ấy đã trở thành gánh nặng. Chúng lởn vởn quanh mỗi pha lừa bóng cứng nhắc, đeo vào chân anh một cái cùm khi đứng trước mặt thủ môn của Đan Mạch, và vỡ tung ra trong nỗi thất vọng ở… biển quảng cáo, thứ bỗng trở thành đích ngắm tội nghiệp cho những cú đá cẩu thả, nóng vội và phát sinh từ tâm lý yếu kém của CR7.

Sự tương phản: Bendtner, cầu thủ có giá trị chuyển nhượng kém Ronaldo những 12 lần (7,5 triệu euro so với 90 triệu, theo thống kê của trang transfermarkt.de), đã bất ngờ cân bằng tỉ số 2-2 cho Đan Mạch từ một pha đánh đầu dũng mãnh khác, hoàn tất cú đúp từ vài cơ hội anh có ở trận này. Đó là bàn thứ 6 của anh trong 5 trận đối đầu với tuyển Bồ. Mùa bóng vừa qua, Bentdner bị Arsenal đẩy sang Sunderland dưới dạng cho mượn, và số bàn thắng anh ghi được cũng ít hơn CR7 những… 8 lần (8 và 65).

Nhưng hãy xem phía đối diện, Ronaldo, một biểu tượng giấy tờ, đã làm gì: Khi tỉ số là 2-1 cho Bồ, anh bỏ lỡ thêm một cơ hội mười mươi khác, trong tình huống đối mặt với Andersen, từ quả chọc khe rất thông minh của Nani. Nếu Ronaldo ghi bàn, Đan Mạch có thể đã sụp đổ, chứ không phải khiến người Bồ ngớ ra với bàn gỡ hòa của Bendtner.

Bồ chỉ được giải thoát chừng 3 phút trước khi hết giờ, với cú đá chân phải quyết đoán của Sylvestre Varela, một tiền vệ cánh còn vô danh. 3-2, Bồ thắng. Nhưng với Ronaldo, tỉ số có thể là 0-2 dành cho anh. Tấm băng đội trưởng trở nên nhạt nhòa, và một cá tính nhỏ bé lại được phơi bày dưới con mắt hàng triệu khán giả và những ống kính truyền hình không biết nói dối. Và không cần nhớ những thống kê kinh khủng của anh mùa bóng vừa qua.

Phạm An


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm