M.U mất điểm, Sir Alex nổi nóng, đổ lỗi cho trọng tài

27/11/2011 14:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Một bàn thua đầy tranh cãi trên chấm phạt đền đã khiến Manchester United phải trả giá khi để mất điểm trước Newcastle United trong thời điểm mà cuộc đua tại Premier League đang vô cùng gay cấn.

Đội quân của HLV Alex Ferguson đã có 1 trận đấu không thực sự ấn tượng trước Newcastle và phải chờ đến phút 49 Chicharito mới ghi bàn mở tỉ số cho “Quỷ đỏ”. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đã bị phá hỏng bởi pha phạm lỗi của trung vệ Rio Ferdinand đối với tiền vệ Hatem Ben Arfa bên phía Newcastle. Ngay sau pha va chạm ở phút thứ 64 của trận đấu, trọng tài biên John Flynn đã thổi phạt và “Chích chòe” tận dụng thành công cơ hội trên chấm phạt đền để san hòa tỉ số 1-1.

Sau trận đấu, HLV Ferguson tỏ ra vô cùng giận dữ với quyết định của trọng tài. “Đó là một quyết định kinh khủng, tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Quyết định sai lầm của trọng tài khiến chúng tôi phải trả giá. Ông ấy đứng cách đó không xa vậy mà vẫn thổi phạt”, Daily Mail dẫn lời Sir Alex.



Sir Alex tức giận với quyết định của trọng tài- Ảnh PA

Mọi người, cả trọng tài chính cũng phải sửng sốt (vì quả penalty). Ông ấy cho rằng Ferdinand đã chạm chân vào bóng và sẽ coi đó là một pha đá phạt góc nhưng vẫn để trọng tài biên thắng thế ở quyết định cuối cùng. Trong khi ông trọng tài biên rõ ràng là không theo dõi trận đấu”, thuyền trưởng của M.U không giấu được sự tức giận sau buổi họp báo.

Chiến lược gia người Scotland còn liên tưởng đến tình huống tương tự mà M.U gặp phải cách đây 2 năm. Khi đó, trọng tài Mike Dean và trợ lý Simon Beck đã tặng Chelsea bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 2-1 trước “Quỷ đỏ” tại Old Trafford khi không thổi phạt Didier Drogba dù tiền đạo này rõ ràng đã rơi vào thế việt vị. “Cách đây 2 năm trọng tài đã quyết định sai lầm khi công nhận bàn thắng của Chelsea khiến chúng tôi trả giá bằng chức VĐ. Tôi hy vọng sẽ không xảy ra điều đó vào tháng Năm này”.

Không chỉ chỉ trích trọng tài, Sir Alex còn chĩa mũi dùi công kích về phía Alan Pardew. “Hãy nghe những gì Alan Pardew nói kìa. Ông ta bảo đội bóng của ông ta thi đấu xuất sắc hơn trong hiệp 1. Tôi không cho là vậy. Họ tạo được đúng 1 cơ hội ăn bàn. Trong khi trước đó Chicharito đã có đến 4 cơ hội chọc thủng lưới đối phương”.

Trái ngược với thái độ bực tức của M.U, HLV của Newcastle cho rằng trận hòa 1-1 ở Old Trafford sẽ tạo tiền đề tốt về tâm lý cho cầu thủ của họ trước trận đón Chelsea tại Tyneside vào tuần tới.

M.U hiện kém Man City 4 điểm trên BXH. Con số này sẽ tăng lên 7 điểm nếu Man City đánh bại Liverpool ở trận cầu đinh tối nay.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm