Quên EURO đi, Rooney!

15/10/2011 11:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cơn điên của Rooney đã khiến anh và Tam sư phải trả một cái giá rất đắt. Thay vì treo giò 2 trận, UEFA đã quyết định nâng mức phạt lên gấp rưỡi. Điều đó có nghĩa nếu ĐT Anh vượt qua được vòng bảng EURO 2012, thì "số 10" mới có cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá châu lục.

Hơn tuần nữa, Rooney sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 26 (24/10). Sau 10 mùa giải thi đấu tại Premier League (8 cho M.U), Rooney đã là một trong những ngôi sao kỳ cựu nhất, nhưng thật đáng buồn là anh vẫn chưa chịu "lớn". Trải qua không ít thăng trầm trong sự nghiệp, từng vướng phải một loạt những rắc rối ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nhưng "số 10" vẫn chưa hết dại. Cú đá thẳng vào bắp chân Miodrag Dzudovic trong trận đấu với Montenegro đã để lại một hệ lụy nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì anh có thể tưởng tượng.


Rooney là nỗi thất vọng lớn của ĐT Anh - Ảnh Getty

Trong lá thư gửi lên UEFA nhằm xin nương tay, Rooney nói rằng đó chỉ là hành động bột phát. Nhưng băng ghi hình và báo cáo sau trận đấu đã chống lại anh. Ủy ban kỷ luật của UEFA đã khẳng định rằng đó là một hành vi phạm lỗi nguy hiểm, bạo lực và phi thể thao. Và mức phạt treo giò 3 trận, đồng nghĩa với việc phải nghỉ hết vòng bảng EURO 2012. Rõ ràng, UEFA đã thể hiện thái độ cứng rắn và có tính răn đe với những cầu thủ có thái độ thi đấu thiếu kiềm chế trên sân bóng.

Hiển nhiên Rooney và FA cảm thấy sốc và thất vọng trước phán quyết này, và họ sẽ có ba ngày để chuẩn bị đơn kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc thế (CAS). Tại Premier League, những hành vi bạo lực sẽ bị treo giò 3 trận, nhưng UEFA thì khác. Đầu tiên là cấm thi đấu 1 trận, sau đó, thông qua đánh giá của UB kỷ luật để xem có treo giò tiếp, hay chỉ cảnh cáo, phạt tiền. FA cho rằng yếu tố nương nhẹ với Rooney là anh không hề phản đối khi bị phạt thẻ, song UEFA thì đã phạt nặng hơn sau khi xem xét cả "tiền án" của tiền đạo này trong quá khứ.

Mà xét về mặt này thì Rooney hoàn toàn bất lợi. Trong sự nghiệp của mình, anh đã nhận đến 5 thẻ đỏ, từ Premier League đến Champions League, từ World Cup cho tới EURO. Rất nhiều người còn nhớ những hình ảnh thiếu kiềm chế của Rooney ở VCK World Cup 2006 trong trận đấu với BĐN, và chính quá khứ ấy đã khiến anh bị liên lụy đến tận hôm nay.

Quên Rooney đi, Tam sư!

Tại EURO 2008, Arshavin vắng mặt hai trận đầu, nhưng vẫn kịp thi đấu ở lượt cuối cùng để ghi bàn đưa Nga vượt qua vòng bảng. Sau đó, anh còn tỏa sáng rực rỡ để giúp đội nhà quật ngã Hà Lan và lọt tiếp vào bán kết. VCK ấy, Arshavin là người hùng và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu. Rooney liệu có được một kết cục có hậu như thế. Rất khó, thậm chí thuyết phục Capello mang anh đến VCK đã là không dễ dàng. Thật vậy, sẽ chẳng có một HLV nào lại đủ kiên nhẫn, và liều lĩnh, để dành hẳn một suất trên hàng tấn công cho một cầu thủ chỉ ngồi chơi xơi nước suốt vòng đấu bảng, trong khi những chân sút cũng khá xứng đáng thì không được trao cơ hội.

Đành rằng, Rooney sắm một vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Fabio Capello. Sau khi từ bỏ sơ đồ sơ đồ 4-4-2, chiến lược gia đã xây dựng một bộ khung mà Rooney đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo. Sự linh hoạt, sáng tạo và tầm hoạt động không mệt mỏi giúp anh chơi rất hay ở vị trí hộ công. Nhưng kế hoạch ấy đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi tấm thẻ đỏ ngu ngốc của Rooney. Nếu Capello mang anh tới Ba Lan và Ukraina, ông đã chơi một canh bạc thực sự. Hiệu quả đến đâu không biết, nhưng chắc chắn nó sẽ gây lên một tâm lý không tốt trong nội bộ đội tuyển. Các tuyển thủ khác, đặc biệt là những tiền đạo, sẽ nghĩ rằng đó là một sự chiều chuộng thái quá. Rooney là người mắc lỗi, và anh đáng phải nhận đòn trừng phạt thích đáng

Bấy lâu nay, ĐT Anh đã phụ thuộc quá nhiều vào Wayne Rooney. Đã đến lúc họ phải tập sống không có anh. Khi tuyên bố thẳng thừng rằng chân sút này sẽ không được đá chính trong thời gian tới nữa, Capello hẳn đã đưa ra được quyết định cho riêng mình.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm