Man City đánh chiếm ngôi đầu

16/01/2011 09:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

* Chelsea trở lại tốp 4

(TT&VH) - Dzeko chưa thể ghi bàn trong trận đấu ra mắt, nhưng Man City vẫn tạm chiếm ngôi đầu bảng sau chiến thắng 4-3 trước Wolves. Trong khi đó, Chelsea cũng đã kịp thời trở lại tốp 4 khi nhẹ nhàng hạ Blackburn 2-0.

Mọi sự chú ý ở City of Manchester đã đổ dồn về Edin Dzeko với rất nhiều sự kỳ vọng, nhưng tiền đạo người Bosnia chưa thể hiện được gì nhiều. Những người trực tiếp mang về ba điểm cho họ vẫn là những cái tên cũ: đội trưởng Tevez (cú đúp) và anh em nhà Toure.

Tevez lại tỏa sáng rực rỡ - Ảnh Getty

Song đó là một chiến thắng không hề dễ dàng. Wolves, đội bóng đang vật lộn trụ hạng, đã mang tinh thần không còn gì để mất đến Manchester và thậm chí còn dội một gáo nước lạnh với bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 12. Đó là một tình huống lộn xộn trước khung thành Joe Hart, khi Kolo Toure luống cuống phá bóng trúng lưng đồng đội Kompany để tạo điều kiện cho Milijas dứt điểm từ cự ly gần. Tuy nhiên, vào cuối hiệp một, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã kịp thời chuộc lỗi với pha đánh đầu sau đường chuyền của chính Kompany. Đây mới là bàn thắng thứ hai được ghi bằng đầu của Man City ở mùa giải này.

Sau bàn thắng giải tỏa thế bế tắc, thế trận đã cởi mở hơn nhiều. Chỉ trong 20 phút đầu hiệp hai, Man City đã dễ dàng dẫn trước tới 4-1. Tevez tiếp tục là niềm cảm hứng thực sự với một cú đúp đẹp mắt. Bàn nâng tỷ số lên 2-1 thực sự là một tuyệt tác bởi Tevez vượt qua ba hậu vệ Wolves bằng những pha vê bóng hết sức kỹ thuật trước khi hạ gục thủ thành Hennessy. Bàn thứ hai là pha đánh đầu thoải mái từ đường tạt của Zabaleta. Giữa hai tình huống ấy là pha lập công của Yaya Toure, sau đường chuyền từ tân binh Dzeko.

Sau khi dẫn 4-1, Man City bỗng dưng chùng xuống và suýt phải trả giá. Hai phút sau bàn thắng thứ hai của Tevez, đội chủ nhà bị gỡ 1 bàn từ chấm phạt đền do Joleon Lescott phạm lỗi với Kevin Doyle. Phút 86, Wolves nuôi hy vọng khi Zubar đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 (lúc này Tevez đã được rút ra nghỉ). Trong những phút cuối, Man City đã phải chống đỡ cực vất vả khi Wolves đẩy cao đội hình để quyết tâm gỡ hòa. Thậm chí thủ môn Hennessy còn dâng lên quá vạch trung tâm.

Mancini không hài lòng với chiến thắng ấy, nhưng điều quan trọng là đội bóng của ông đã hoàn thành mục tiêu đánh chiếm ngôi đầu và gây sức ép cực mạnh lên người láng giềng M.U, đội bóng sẽ làm khách ở White Hart Lane vào tối nay.

Trong khi đó, Chelsea cũng đã tạm thời trở lại tốp 4 sau chiến thắng 2-0 trước đội khách Blackburn. Tại Stamford Bridge, Chelsea hoàn toàn lấn át về số pha dứt điểm trúng đích (11-2), nhưng họ đã trải qua một hiệp một đầy bế tắc. Phải đến phút 57, thế cân bằng mới bị phá vỡ khi trung vệ Ivanovic dứt điểm ở cự ly gần đưa bóng đi qua chân một loạt hậu vệ trước khi làm tung lưới Paul Robinson.

Ở trận đấu này, Anelka đã chơi không thực sự tốt, nhưng anh vẫn thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới Blackburn. Từ quả phạt góc của Malouda ở phút 76, Ivanovic lao vào đánh đầu và bóng hơi chạm chân người Pháp trước khi đi vào khung thành Blackburn. Đây đã là bàn thắng thứ 12 mà tiền đạo này ghi vào lưới Blackburn, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Premier League.

Tuấn Cương

Kết quả

Chelsea - Blackburn 1-0

Man City - Wolves 4-3

Stoke - Bolton 2-0

West Brom - Blackpool 3-2

Wigan - Fulham 1-1

West Ham - Arsenal 0-3

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm