Man United mất Giggs, có Cleverley cho "đại chiến"

21/10/2011 17:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trước trận đấu quan trọng với đối thủ cùng thành phố Man City, Man United đã phải đón nhận một tin không vui khi lão tướng Ryan Giggs sẽ không thể ra sân vì chấn thương.

Chấn thương dây chằng sẽ khiến “cây trường sinh” Giggs phải ngồi ngoài trong trận đấu quan trọng của Man United trước Man City ở sân Old Trafford vào Chủ Nhật tới. Dù không còn những pha đi bóng kỹ thuật và lắt léo như trước, song Giggs vẫn có những đóng góp hết sức quan trọng cho M.U nhờ kinh nghiệm, khả năng kiểm soát bóng và những đường chuyền có độ chuẩn cao.


Giggs đã bỏ lỡ trận đấu quan trọng của M.U - Ảnh Getty

Tuy vậy, HLV Alex Ferguson hiện đã có sẵn ứng cử viên thay thế cho Giggs. Đó là cầu thủ trẻ Tom Cleverley, người đã nghỉ thi đấu sáu tuần qua sau chấn thương dính phải trong trận đấu với Bolton. Trong khi Man United hành quân tới Rumani để đá Champions League hồi giữa tuần qua thì Tom Cleverley đã hoàn thành các buổi tập nặng ở nhà. Kể từ sau chiến thắng trước Bolton, chấn thương của Cleverley đã ảnh hưởng không nhỏ tới tính sáng tạo và tốc độ trong những đường phát động tấn công của Man United. Chính vì vậy, chiến lược gia người Scotland có thể sẽ mạo hiểm sử dụng cầu thủ trẻ này ngay từ đầu với hy vọng tái hiện được kịch bản trận Siêu cúp Anh hồi đầu mùa giải năm nay.

Bên cạnh những thay đổi ở hàng tiền vệ, hàng phòng ngự của Man United hiện cũng đã đi dần vào ổn định khi cả Vidic và Rio Ferdinand đã có thể cùng nhau xuất trận cuối tuần này. Thông tin này đã được HLV Ferguson khẳng định trong cuộc họp báo trước trận đấu với Man City. Ông lý giải nguyên nhân không điền tên Ferdinand vào danh sách đội hình Man United sang Rumani thi đấu vừa qua là vì ông muốn bảo đảm tất cả các cầu thủ đều có tình trạng thể lực tốt cho trận đấu quan trọng với Man City.

Có lẽ sự lo lắng của chiến lược gia người Scotland là không thừa vì nếu thua trên sân nhà Old Trafford, khoảng cách giữa Man United với Man City sẽ bị nới rộng lên thành năm điểm. Cuối tuần trước, việc Man United chia điểm với Liverpool đã tạo điều kiện cho Man City, đội đã thắng Aston Villa tới 4-1, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng giải ngoại hạng Anh.

Anh Hiển (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm