Eto'o: Thời của “Báo đen” đã đến?

23/08/2010 09:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Samuel Eto’o xem ra rất có duyên với các trận Siêu Cúp Italia. Hơn một năm trước, khi vừa chân ướt chân ráo đến Inter, anh đã nổ súng ngay trong lần đầu chính thức ra mắt đội bóng mới, trận tranh Siêu Cúp 2009 với Lazio tại Bắc Kinh.


Eto'o lập công lớn giúp Inter có chiến thắng - Ảnh Getty
Nhưng hôm đó, nỗ lực của Eto’o không đủ để cứu Inter khỏi một thất bại, và sự thiếu may mắn hôm đó dường như cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến một mùa giải mà Eto’o không chơi thành công như kỳ vọng của người hâm mộ Inter. Anh chỉ là chân sút số hai của đội sau Milito, người được đưa về ít ồn ào hơn hẳn và lĩnh mức lương chỉ bằng 1/3 mức đãi ngộ của “Báo đen”.

Năm nay, Eto’o lại “nhả đạn” trong trận tranh Siêu Cúp, không phải một mà những hai lần. Điều dễ nhận thấy là so với thời còn Mourinho, Eto’o trong chiến thuật của Benitez được ưu ái hơn trên hàng công, trong khi chính Milito mới là người phải chạy chỗ và đá với vai trò hỗ trợ cho chân sút người Cameroon. Đó có thể là một thay đổi cơ bản để Eto’o dám mơ đến mùa giải thăng hoa của riêng anh, như thời anh ghi được đến 30 bàn thắng mỗi mùa cho Barcelona. Hai bàn thắng “ghi điểm” trong mắt Benitez sẽ là bước đầu tiên.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm