Đánh bại SLNA, SHB.ĐN được bầu Hiển thưởng lớn

28/05/2013 05:46 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Không phụ sự kỳ vọng của gần 2 vạn khán giả trên sân Chi Lăng, SHB.ĐN và SLNA đã tạo ra trận cầu mãn nhãn với 5 bàn thắng được ghi. Bằng nỗ lực tuyệt vời, SHB.ĐN đã thực hiện màn ngược dòng ấn tượng để biến đội đầu bảng SLNA thành bại tướng.

Sau trận, các cầu thủ SHB.ĐN (trái) đã được bầu Hiển tuyên bố trao thưởng 1 tỷ đồng nhờ chiến thắng ngoạn mục trước SLNA. Ảnh: Lê Lâm

Chủ động nhập cuộc với thế công từ sớm, SHB.ĐN dường như muốn giải quyết trận đấu càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, do vắng cả Quốc Anh lẫn Minh Tuấn, nên khả năng tấn công biên của SHB.ĐN bị hạn chế. Do đó dù cầm bóng nhiều, nhưng đội bóng áo cam vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đội khách.

Trong khi đó, SLNA chủ động đánh thẳng vào tử huyệt của SHB.ĐN là cặp trung vệ, khi Ngọc Nguyên thường lùi hơi sâu, còn Chinedu có phần yếu trong khâu phán đoán. Thế nên những pha bật tường tam giác của Công Vinh-Plaza-Kavin dễ dàng đưa bóng áp sát vòng cấm địa của Thanh Bình.

Nhỉnh hơn trong khâu tổ chức bóng, nên bàn thắng đến với đội bóng xứ Nghệ chỉ là vấn đề thời gian. Điều gì phải đến cũng đã đến, khi liên tiếp ở phút 16 và 29, Công Vinh băng xuống pha bẫy việt vị và hạ gục thủ thành Thanh Bình ở thế đối mặt.

2 bàn thua liên tiếp khiến các cầu thủ SHB.ĐN đá bóng như đeo chì vào chân. Khán giả Đà thành cũng sốt ruột khi đội nhà chơi như gà mắc tóc. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến khi  HLV Lê Huỳnh Đức tung 2 lá bài tẩy Quốc Anh và Minh Tuấn vào sân. 2 cầu thủ này chủ động khoét sâu vào 2 biên của đối thủ và tạo nên màn ngược dòng không tưởng ở phần còn lại của cuộc chơi.

Minh Tuấn chơi cực kỳ xông xáo kể từ lúc vào sân. Tuyển thủ U23 này có pha bứt tốc rồi căng ngang như đặt ở phút 37 khiến cả hàng thủ đối phương lỡ trớn, rồi Quốc Anh như từ dưới đất chui lên với cú đá nối chân phải đưa bóng găm thẳng góc xa khung thành, 1-2 cho SHB.ĐN.

Thừa thắng xông lên, SHB.ĐN dồn ép SLNA toàn diện ở những phút cuối hiệp 1. Điều khó tin cũng xảy ra khi SHB.ĐN được hưởng quả đá phạt thuận lợi ở phút 45'+2. Sau khi bị Minh Tuấn vượt mặt buộc phải phạm lỗi, hậu vệ Đình Hoàng đứng sai vị trí nên để bóng chạm đầu từ cú sút của Minh Phương, khiến bóng đổi hướng giúp SHB.ĐN cân bằng tỷ số 2-2.

Thế trận đảo chiều hoàn toàn khiến các cầu thủ SLNA bị sốc. HLV Hữu Thắng dù đã điều chỉnh lối chơi nhưng đà tâm lý hưng phấn và cái vận đã nghiêng về SHB.ĐN. Khi hiệp 2 diễn ra được 9 phút, đến lượt Quốc Anh đóng vai trò kiến tạo, giúp Merlo thoải mái đánh đầu đưa SHB.ĐN dẫn ngược lại 3-2.

Đến lúc này các cầu thủ SLNA đã không giữ nổi bình tĩnh và liên tục có những pha bóng khá rắn khiến trọng tài Võ Minh Trí phải liên tục cắt còi. Ở những phút còn lại của trận đấu dù cả cầu thủ 2 đội đã tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng không đội nào có thể cụ thể hóa thành bàn.

Pha dứt điểm bằng đầu của Công Vinh từ khoảng cách 5m đi chệch cột dọc trong gang tấc cũng là dấu chấm hết cho trận đấu kịch tính này.

Ngược dòng 3-2 trước đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng, SHB.ĐN đang tràn trề hy vọng bảo vệ ngôi vương vì còn 2 trận đấu bù trong tay. Với 3 tuần nghỉ ngơi, HLV Huỳnh Đức sẽ có cơ hội nạp lại năng lượng cho học trò để tiếp tục trên con đường bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ.

Hiếu Nguyên
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm