Kết thúc các trận bảng A: Cay đắng đội tuyển Pháp

23/06/2010 00:45 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Trong 4 đại diện của bảng A vòng chung kết World Cup diễn ra ở Nam Phi năm nay, hai đội bóng mà người ta trông đợi nhất sẽ đi tiếp lại chính là hai đội đã chính thức bị loại sau 3 trận đấu của mình.

* Nam Phi: Chủ nhà thành… khách!

Lần đầu tiên được chọn đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh, đất nước Nam Phi tươi đẹp và giàu có trở thành tâm điểm của sự chú ý trên khắp thế giới những ngày qua. Đội bóng của họ cũng được chờ đợi rất nhiều khi được dẫn dắt bởi một trong những con người rất nổi tiếng của bóng đá thế giới: Carlos Alberto Parreira, nhà cầm quân đã dẫn dắt ĐT Brazil lên ngôi ở World Cup 1994.

Những tưởng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt và niềm tin sắt đá của những người dân yêu mến đội bóng, những tưởng với sự giúp sức của những chiếc kèn Vuvuzela náo nhiệt, đội tuyển Nam Phi sẽ nối tiếp những đội bóng chủ nhà khác trong 18 kỳ World Cup trước đây: giành được một suất ở vòng trong. Niềm tin đó càng được nhân lên gấp bội khi Tsabalala có một trong những pha dứt điểm thành bàn đẹp nhất World Cup năm nay, sau khi sút tung lưới Mexico ở trận đấu đầu tiên. Nhưng chừng đó là chưa đủ vì họ cũng phải chịu một lần vào lưới nhặt bóng trong trận đấu đó.


Cả Pháp và Nam Phi đều không hề nghĩ mình sẽ phải dừng bước sớm như vậy. (Ảnh: Getty)

Thất bại 0-3 trước Uruguay ở trận đấu thứ 2 khiến cánh cửa khép lại rất hẹp đối với Parreira và các học trò. Khi trận đấu với đại diện Nam Mỹ kết thúc, cũng là lúc người hâm mộ vô cùng lo lắng cho số phận của đội nhà. Và chắc chắn có những người bi quan (hay đúng hơn là những người thực tế), đã cảm giác được nỗi sợ hãi về việc sẽ không còn được chứng kiến đội nhà thi đấu chỉ sau 3 trận đầu tiên. Điều đó đã xảy ra khi trận thắng 2-1 trước ĐT Pháp chỉ giúp Nam Phi có được điều kiện cần là có được trọn vẹn 3 điểm để có thể cạnh tranh với đội thua trong cặp Uruguay – Mexico. Nhưng họ lại không có được điều kiện đủ, đó là vượt qua Mexico (đội thua trước Uruguay) về hiệu số bàn thắng bại.
Dù sao, Nam Phi đã chia tay giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu. Họ đã đánh bại đương kim Á quân để đền đáp lại những gì tốt đẹp nhất mà người hâm mộ nước nhà dành cho. Chắc chắn sự cuồng nhiệt trong mỗi người dân Nam Phi sẽ có phần nào đó giảm sút khi không còn được cổ vũ cho đội nhà thi đấu. Nhưng ở một khía cạnh khác, đây là lần đầu tiên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức ở “xứ sở kim cương”. Thế nên có lẽ chẳng tội gì mà người dân nơi đây không tiếp tục với những vũ điệu mê hồn trên những sân cỏ nước nhà.

* Pháp: “Cái chết” được báo trước!

Dù cho trong đội hình ĐT Pháp sở hữu khá nhiều những ngôi sao, và tất cả đều đang thi đấu thành công trong màu áo những CLB hàng đầu ở châu Âu như Patrice Evra của Manchester United, Franck Ribery của Bayern Munich hay Florent Malouda của Chelsea,… Nhưng đoàn quân áo Lam lại không có được một “ngôi sao” thực thụ trên băng ghế huấn luyện. Phần lớn người hâm mộ bóng đá Pháp phản đối việc tiếp tục kéo dài hợp đồng của Liên đoàn bóng đá nước này với Raymond Domenech sau khi đội bóng phải chịu một kết cục bi thảm ở VCK Euro 2008 (đứng bét bảng C cũng chỉ với 1 điểm và phải ra về sau 3 trận đấu). Nhưng điều lạ là người đàn ông sinh ra ở thành phố Lyon này vẫn tiếp tục là người chèo lái con thuyền bóng đá Pháp ở vòng loại World Cup năm nay và thậm chí vẫn tại vị sau hàng loạt những kết quả đáng hổ thẹn của mình và các học trò.

Kết quả đã rõ khi Pháp lần thứ hai liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng ở một giải đấu lớn. 1 điểm có được trong 3 trận đấu là một sự ê chề không chỉ đối với ban huấn luyện, các cầu thủ mà cả những người hâm mộ vốn luôn hết mình với đội bóng này. Sự ê chề đó còn dành cho cả một nền bóng đá vốn nhận được những sự ngưỡng mộ không nhỏ từ khắp nơi trên thế giới túc cầu trong những năm vừa qua. Dù sao, đây cũng là “cái chết” đã được báo trước đối với người hâm mộ Pháp, và có thể khẳng định, số người mong Pháp bị loại nhiều hơn những ai muốn họ đi tiếp.

Kết cục của bảng A đã đi ngược với dự đoán của nhiều người. Nam Phi vẫn được kỳ vọng sẽ ít nhất là vượt qua vòng bảng dù họ không được đánh giá quá cao. Pháp vốn dĩ sở hữu một “thuyền trưởng” kém cỏi nhưng vẫn tụ hội khá nhiều những nhân tố xuất sắc trong đội hình, và cũng không ít người nghĩ rằng họ có thể đi tiếp dù cho chỉ một bước. Tất cả những ai nghĩ như vậy đều đã gửi niềm tin nhầm chỗ. Giờ là lúc người trong cuộc tập trung cho những gì diễn ra sắp tới. Với "gà trống" Pháp, họ sẽ có một HLV mới sau kỳ World Cup lần này. Người hâm mộ mong gặp lại họ ở kỳ World Cup sau với hình ảnh một “chú gà” thật oai phong và sở hữu một “cái mào” thật đẹp thay vì những rắc rối hậu trường đã khiến họ chơi bê bết ở cuộc đua tài năm nay.

Sơn Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm