Man City hỏi mua David Luiz với giá 30 triệu bảng

24/08/2012 13:45 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Manchester City đã chuyển sự chú ý sang hậu vệ của Chelsea, David Luiz, sau khi đã không thể đưa được trung vệ Daniel Agger của Liverpool về sân Etihad.

HLV Roberto Mancini đã đẩy mạnh hơn cuộc tìm kiếm một hậu vệ mới sau khi Micah Richards dính chấn thương và sẽ vắng mặt 10 tuần. Suốt mùa Hè này, họ đã nhiều lần hỏi mua Agger nhưng Liverpool kiên quyết lắc đầu. Khi TTCN chỉ còn một tuần nữa là đóng cửa, HLV người Italia đang xoay qua tuyển thủ Brazil, Luiz, với lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng.

Hậu vệ 25 tuổi này không có mặt trong đội hình Chelsea ở trận thắng 4-2 tối thứ Tư gặp Reading do một chấn thương đầu gối mà Luiz tiết lộ trên trang Twitter của anh. Nhưng báo chí Anh nói Luiz, tới Chelsea với giá 24 triệu bảng từ Benfica vào tháng 1/2011, bị bỏ ngoài sân vì những cuộc thương lượng đang diễn ra giữa Chelsea và Man City về khả năng anh chuyển đến Etihad. Vì tiết lộ chấn thương của mình trên mạng xã hội, Luiz đã phải nhận án phạt từ Chelsea. “Cái thứ mạng xã hội này giờ đã bao vây chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải đối phó với nó từ trong nội bộ”, HLV Roberto Di Matteo tỏ ra rất tức giận. 



David Luiz (phải) và Sergio Aguero của Man City ở trận tranh Siêu Cúp mùa này- Ảnh Getty

Mancini muốn tăng cường đội hình trước khi mùa chuyển nhượng đóng cửa vào thứ Sáu tới để đảm bảo hai mục tiêu lớn của họ mùa này: bảo vệ vương miện Premier League và gặt hái thành công ở Champions League. Trong bối cảnh Chelsea có thể nâng tổng số tiền chi ra trong mùa hè này lên mức 70 triệu bảng với việc theo đuổi hậu vệ phải Cesar Azpilicueta từ Marseille, M.U đã bỏ những khoản tiền lớn cho Robin van Persie và Shinji Kagawa, còn Arsenal cũng chi ra 35 triệu bảng và chưa dừng lại thì suốt 3 tháng qua, Man City không có hợp đồng nào thực sự lớn.

Mancini hiện coi việc sắm thêm một trung vệ là ưu tiên hàng đầu khi Kolo Toure đã 31 tuổi và xuống phong độ từ sau án treo giò vì dính líu đến doping, cầu thủ trẻ Stevan Savic tỏ ra chưa sẵn sàng và hay phạm những sai lầm tệ hại mỗi khi ra sân. Rốt cuộc, trong tay Mancini chỉ còn lại cặp trung vệ đá chính, Vincent Kompany và Joleon Lescott, là đáng tin cậy.

Luiz là một trung vệ chất lượng đã được kiểm nghiệm ở mùa giải vừa rồi, khi anh chơi rất xuất sắc trong màu áo Chelsea. Tuy nhiên, nhiều khả năng đội chủ sân Stamford Bridge sẽ không để cho hòn đá tảng ở hàng thủ của họ ra đi, nhất là sang một đội bóng đối địch. Ngoài Luiz, Man City cũng đang nhắm tới một mục tiêu khác là tiền vệ cánh được định giá 5 triệu bảng của Swansea, Scott Sinclair. Hợp đồng dự kiến sẽ được hoàn tất trong tuần này. Nếu Sinclair tới Etihad, có thể tin rằng chính sách chuyển nhượng của Man City mùa này là do Giám đốc bóng đá Brian Marwood, chứ không phải Mancini, điều hành. Bởi lẽ trước đó đội bóng áo xanh cũng đã đưa về một tài năng trẻ bản địa, Jack Rodwell từ Everton với giá 12 triệu bảng.

Không khó hiểu vì sao Man City theo đuổi Luiz. Không chỉ biết phòng ngự, tuyển thủ Brazil còn biết ghi bàn, đặc biệt là từ những tình huống phạt góc và tỏa sáng trong những trận cầu lớn, như anh đã chứng minh trước M.U ở Premier League và Bayer Leverkusen tại Champions League mùa vừa rồi.

Nhưng tất nhiên, điều quan trọng nhất với Mancini vẫn là việc củng cố hàng thủ. Dù đã đánh bại Southampton trong trận mở màn giải Ngoại hạng mùa này, những gì mà các hậu vệ của ông thể hiện là rất đáng lo ngại. Ngay ở sân nhà Etihad, đội đương kim vô địch Premier League đã để thủng lưới 2 bàn trước đối thủ mới thăng hạng và chỉ nhờ vào sự xuất sắc của hàng công mới kiếm được 3 điểm đầy chật vật.

Ngay cả trong trận đó, Mancini cũng đã sử dụng hàng thủ mạnh nhất của mình, với cặp trung vệ Lescott-Kompany và 2 hậu vệ cánh Pablo Zabaleta, Gael Clichy, nhưng Man City không còn sự chắc chắn như mùa giải trước nữa và việc HLV người Italia muốn có thêm một hậu vệ tầm cỡ, có thể chơi đa năng như Luiz, là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm