Hàng công của Barca: Khi Alexis mang lại niềm tin

24/04/2012 11:07 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH) - Việc Barca phụ thuộc vào Messi đã là một chuyện không còn mới ở mùa giải năm nay. Tiền đạo người Argentina chiếm gần nửa số bàn thắng mà Barca có được ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, với một vấn đề đã rất cũ ấy, Pep lại không thể tìm ra được lời giải thích đáng.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

3 trận đấu ở Champions League gần đây, trừ Messi ra, không có một tiền đạo nào của Barca biết cách ghi bàn. Ngay cả hàng tiền vệ cũng để lại một dấu hỏi lớn khi pha lập công của Iniesta vào lưới Milan trong chiến thắng 3-1 ở Camp Nou cũng chỉ đơn thuần là một bàn thắng ở thế trận đã an bài. Cứ nhìn cái cách Sanchez, Fabregas hay Pedro bỏ lỡ những cơ hội tốt nhất trong trận thua 0-1 ở Stamord Bridge tuần trước cũng có thể nhận ra được Barca đang thiếu đi một cầu thủ có khả năng chia lửa trên hàng công với Messi đến thế nào. Kể từ sau khi David Villa gẫy chân và phải ngồi ngoài trong suốt một thời gian dài, Barca đang thiếu đi một số 9 thực thụ. Thành ra, họ ngày càng lún sâu hơn vào hội chứng phụ thuộc Messi.



Sanchez là hy vọng cho Barca lúc này - Ảnh Getty

May mắn cho Barca là ở thời điểm họ đang trải qua cơn khủng hoảng "nho nhỏ" trên hàng công thì Sanchez đã lên tiếng. Pha làm bàn của anh (có sự trợ giúp nhiều từ yếu tố may mắn) trong trận chiến với Real Madrid không phải là sản phẩm của một pha phối hợp hoàn hảo, thứ luôn xuất hiện trong lối chơi của Barca, nhưng nó lại tạo ra một sự tự tin nhất định cho cầu thủ người Chile nhất là khi chính anh cũng đang bị nghi ngờ về mặt phong độ.

Thực tế, trong bối cảnh David Villa chấn thương, Pedro chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao trong khi Cuenca và Tello còn quá trẻ, Sanchez chính là ngôi sao được kì vọng nhiều nhất trong số những cái tên trên hàng công của Barca (tất nhiên, không kể đến Messi). Nhưng cũng giống như những chân sút khác, cựu cầu thủ của Udinese không phải lúc nào cũng có được sự ổn định cao nhất. Điều đó thể hiện rõ qua cách anh bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn ở các trận gặp Milan hay Chelsea trước đó. Không thể phủ nhận tốc độ cũng như khả năng dứt điểm của Sanchez nhưng rõ ràng so với thời điểm còn khoác áo Udinese, hiện chân sút này vẫn chưa cho thấy được anh tương xứng với số tiền khổng lồ mà Barca đã bỏ ra.

Cũng bởi đã đánh mất cảm giác bóng, lãng phí những cơ hội tốt nhất mà ở trận đấu với Real Madrid tại Camp Nou, Sanchez bất ngờ bị Pep xếp ngồi dự bị. Anh chỉ vào sân sau khi Barca cần có một sự thay đổi trong bối cảnh Xavi đã có một trận đấu chơi dưới sức. Sanchez đã không bỏ lỡ cơ hội ấy và anh nổ súng, dù bàn thắng ấy chỉ còn mang ý nghĩa danh dự cho đội chủ sân Camp Nou. Điều quan trọng hơn là từ pha lập công có phần may mắn này, Barca có quyền đặt niềm tin vào Sanchez khi kì vọng anh sẽ tìm lại cảm giác bóng tốt nhất để giúp đội bóng xứ Catalunya xuyên thủng được chiếc xe bus 2 tầng mà Chelsea sẽ lại dựng lên trước khung thành của Petr Cech.

Trần Giáp

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Chelsea hay Barca sẽ vào chung kết?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm