10/02/2025 20:23 GMT+7 | Thế giới Sao
Bốn mươi năm trước, cậu thiếu niên tóc đỏ có tên Boris Becker không được xếp hạt giống và ít người biết đến, đã trở thành nhà vô địch Wimbledon trẻ nhất trong lịch sử ở tuổi 17. Bây giờ, trải qua một cuộc đời đầy biến động, từ phá sản đến ngồi tù, Boric Becker hiện diện với phong thái tự tin và sức hút quen thuộc của ông vẫn không hề suy giảm.
Becker, 57 tuổi, giờ là bình luận viên cho kênh Eurosport, nơi ông dẫn chương trình thể thao Matchball Becker. Ông cũng xuất hiện trong chương trình thực tế mới của Netflix, Celebrity Bear Hunt.
Khi cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Sven-Göran Eriksson qua đời với khoản nợ 3,8 triệu bảng Anh, câu chuyện của Boris Becker được nhắc lại. Là một huyền thoại quần vợt thế giới, ông là điển hình của câu chuyện các ngôi sao thể thao đã kiếm được nhiều tiền ra sao và mất tất cả một cách dễ dàng như thế nào.
Từ chức vô địch Wimbledon năm 17 tuổi cho đến khi giải nghệ năm 32 tuổi, 15 năm sự nghiệp quần vợt đỉnh cao mang đến cho Boris Becker 6 danh hiệu Grand Slam và hàng chục danh hiệu lớn nhỏ khác. Ông trở thành biểu tượng của thể thao Đức và quần vợt thế giới, cùng với đó là hàng triệu USD từ tiền thưởng, hợp đồng quảng cáo. Ước tính trong nhiều năm, Boris Becker sở hữu khối tài sản lên tới gần 15 triệu USD. Tuy nhiên, cuộc sống hào nhoáng đã nhanh chóng chuyển sang một hướng khác.
Sau bao sóng gió, giờ đây, Boris Becker đang hạnh phúc sau khi làm lại cuộc đời
Tháng 6/2017, Boris Becker gây ngỡ ngàng với người hâm mộ khi tuyên bố phá sản, nợ các chủ nợ 60 triệu USD vì khoản vay chưa thanh toán cho bất động sản của ông ở Mallorca, Tây Ban Nha. Năm 2020, Boris Becker bị cáo buộc không khai báo đúng giá trị tài sản của mình, được cho là đã che giấu 3 triệu USD tài sản - bao gồm một căn hộ ở Chelsea, hai bất động sản tại Đức và khoảng 2,2 triệu USD tiền mặt - nhằm tránh trả nợ. Becker còn bị kết tội chuyển hàng trăm ngàn USD từ tài khoản doanh nghiệp của mình cho người khác, bao gồm vợ đầu Barbara và vợ thứ hai Lilly, cùng việc che giấu 75 nghìn cổ phiếu trong một công ty công nghệ.
Tháng 4/2022, tại tòa án Southwark, nhà vô địch Grand Slam 6 lần bị kết án 2 năm rưỡi tù giam, đỉnh điểm của nhiều năm sai phạm tài chính. Becker đã trải qua 231 ngày trong tù, ban đầu ở HMP Wandsworth sau đó là tại HMP Huntercombe ở Oxfordshire, trước khi bị trục xuất về Đức vào dịp Giáng sinh năm 2022. Theo điều kiện của bản án và lệnh trục xuất, ông không được phép quay lại Anh (và chưa bao giờ xác nhận công khai khi nào ông có thể trở lại).
Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Becker đã chia sẻ những trải nghiệm đầy cảm xúc khi mất tất cả và cách ông vượt qua nghịch cảnh.
"Tất nhiên, đó là một sự xấu hổ lớn và tất nhiên bạn cảm thấy nhục nhã, nhưng bạn không thể tự thương hại bản thân", ông nói một cách cương quyết. "Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân, bạn sẽ không bao giờ thoát ra được. Tôi chưa bao giờ coi mình là nạn nhân và từ rất sớm tôi đã cố gắng chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù tốt hay xấu. Tôi không đổ lỗi cho ai cả. Tôi chịu trách nhiệm cho cả những quyết định đúng và sai của mình. Điều quan trọng hơn với tôi là cách bạn kết thúc, và tôi cảm thấy mình thực sự đã vượt qua tốt hơn".
Boris Becker đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân thứ 3
Ngoài ra, "Ly hôn rất tốn kém", Becker than thở. "Ngay cả đối với những người rất giàu có. Nuôi con rất tốn kém. Một lối sống nhất định cũng tốn kém. Vì vậy, không chỉ là một vấn đề, đúng không? Nó là sự kết hợp của nhiều thứ".
Nói về ly hôn, Becker không cố gắng biện minh cho những gì đã dẫn đến cuộc ly hôn đầu tiên. Mùa Hè năm 1999, Becker vừa chơi trận đấu cuối cùng tại Wimbledon, thua Pat Rafter ở vòng 4. Sau một cuộc tranh cãi với vợ đầu Barbaram người khi đó đang mang thai 7 tháng đứa con thứ hai của họ, Becker đến nhà hàng nổi tiếng Nobu ở London. Một nữ bồi bàn người Nga, Angela Ermakova, đi ngang qua bàn và mỉm cười với ông. Những gì xảy ra tiếp theo, được mô tả trong hồi ký The Player, là "năm phút trò chuyện ngắn gọn, rồi đến góc thích hợp nhất gần đó". Tám tháng sau, Ermakova gửi fax cho thư ký của Becker thông báo rằng cô mang thai. Becker phủ nhận quyền làm cha cho đến khi một xét nghiệm ADN chứng minh điều ngược lại.
Năm 2009, huyền thoại Đức kết hôn lần hai với người mẫu Hà Lan Sharlely 'Lily' Kerssenberg. Hai người có một con trai trước khi chia tay sau 9 năm chung sống.
Giờ đây, Becker là một người cha tự hào của 4 người con tài năng và xinh đẹp. Noah, 31 tuổi, một nghệ sĩ thành công sống giữa Berlin và Los Angeles; Elias, 25 tuổi, làm việc trong lĩnh vực điện ảnh; Anna (con gái của Ermakova), 24 tuổi, ca sĩ và gần đây giành chiến thắng trong phiên bản Strictly Dancing của Đức; và Amadeus, 14 tuổi.
Hai lần ly hôn đắt đỏ không ngăn được Becker bước tới lễ đường lần thứ 3. Tháng 9 năm ngoái, ông kết hôn với Lilian de Carvalho Monteiro, 33 tuổi, tại một tu viện trên vách đá được xây dựng từ thế kỷ 14 ở Portofino, Ý. Hai vợ chồng hiện đang sinh sống ở Milan.
Boris Becker với danh hiệu vô địch Wimbledon năm 1985, khi mới 17 tuổi
Lilian de Carvalho Monteiro xinh đẹp, thông minh, thanh lịch và hài hước. Cô là con gái của cựu bộ trưởng quốc phòng Cộng hòa Dân chủ São Tomé và Príncipe - một đảo quốc gần Gabon tại châu Phi. Lilian lớn lên tại Rome, theo học thạc sĩ tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và châu Phi (SOAS) ở London và làm việc trong lĩnh vực phân tích rủi ro chính trị, đầu tiên ở London và sau đó là Đức, nơi cô gặp Becker vào năm 2019.
"Đây là một mối quan hệ đối tác thực sự", Becker nói về cuộc hôn nhân thứ 3. "Có lẽ lần đầu tiên trong đời tôi có một đối tác thực sự. Và có lẽ mọi thứ xảy ra trước đây là cần thiết để tôi có được một người đồng hành. Chúng tôi gặp nhau vào thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, và tôi nghĩ cô ấy đã nhìn thấy điều gì đó đáng giá ở tôi, nếu không thì cô ấy đã không cho tôi cơ hội. Tôi cầu mong rằng đây sẽ là mối quan hệ đến cuối đời. Tôi không còn trẻ nữa, vì vậy tôi hy vọng có thể đi đến cuối con đường với cô ấy. Hy vọng cô ấy sẽ ở lại bên tôi".
Nói về bản thân sau những biến cố, Becker đúc rút: "Tôi có lẽ hiểu rõ bản thân hơn bao giờ hết, tôi giỏi ở điểm nào và yếu ở điểm nào. Tôi có hiểu biết tốt hơn về giới hạn của mình, biết khi nào có thể thúc đẩy một chút và khi nào nên dừng lại. Tôi cẩn thận hơn. Tôi sống riêng tư hơn. Bây giờ tôi ở một nơi tốt hơn. Tôi đang ở vùng nước yên ổn và tôi dự định sẽ duy trì điều đó suốt phần đời còn lại".
Về những sai lầm của mình, Becker thổ lộ: "Tôi nghĩ đây là vấn đề của nhiều vận động viên, khi môi trường xung quanh họ không thực sự chuyên nghiệp. Rất nhiều vận động viên, gần như bất kể họ kiếm được bao nhiêu, đều gặp vấn đề tài chính sớm muộn. Điều này không phải hiếm gặp. Sau khi kết thúc sự nghiệp tennis chuyên nghiệp, tôi có tài chính rất ổn định. Một số điều khác xảy ra sau này là những sai lầm, do tôi gây ra, nhưng cũng do những lời khuyên sai lầm, khiến tôi gặp rắc rối.
Đó là việc bị bao quanh bởi những người không thực sự vì lợi ích của bạn, dù là trong đời sống cá nhân hay công việc. Rồi bạn rơi vào một loạt vấn đề mà không thể tự thoát ra. Nhưng điều đó không xảy ra chỉ trong một đêm; nó là cả một quá trình. Và bản thân bạn cũng không phải lúc nào cũng ở phong độ tốt nhất. Bạn không phải lúc nào cũng đủ kỷ luật. Trong trường hợp của tôi, có lẽ tôi đã quá dễ tin người. Khi nhìn lại, bạn luôn thông minh hơn. Sau khi ra tù, tôi thận trọng hơn và tôi nghĩ mình có một nhóm người tốt hơn để lắng nghe".
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất