Dortmund khủng hoảng hàng thủ: Thêm Hummels và Subotic nhập viện

18/08/2012 13:22 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Loạt trận giao hữu đội tuyển quốc gia vào đêm thứ Ba đã để lại di chứng khá nặng cho… Dortmund: Trung vệ Matt Hummels đã va chạm với tiền đạo Gonzalo Higuain của Argentina và bị bong gân, trong khi Neven Subotic cũng bị căng cơ đùi sau trận hòa 0-0 giữa Serbia và Cộng Hòa Ireland.

Hiện chưa rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương mà hai cầu thủ này dính phải, nhưng Dortmund đã bắt đầu chơi những trận chính thức đầu tiên của mùa giải ở Cúp QG Đức và hàng thủ sứt mẻ có thể khiến HLV Juergen Klopp phải đau đầu. Hiện tại, ngoài Hummels và Subotic, Dortmund chỉ còn hai trung vệ khả dĩ là Patrick Owomoyela và Felipe Santana. Trong đó, Owomoyela vốn là một hậu vệ cánh đa năng. Cầu thủ 18 tuổi Koray Gunter thì còn quá non và chưa chơi trận nào ở Bundesliga.

Mùa trước, hàng thủ này đã chơi thực sự tốt và giúp Dortmund chỉ thủng lưới 25 bàn sau 34 vòng. Nhưng thành quả ấy được tạo nên với đóng góp rất lớn của hệ thống tấn công: Lối chơi dồn ép với đội hình dâng cao và chủ động công phá với nhịp độ liên tục của Dortmund đã giảm rất nhiều áp lực cho hệ thống phòng ngự.

Trong lối chơi này, vai trò của Hummels là vô cùng quan trọng: Anh là mẫu trung vệ có đủ kỹ thuật để phát động tấn công, chơi như một libero và sẵn sàng dâng lên để bịt các khoảng trống khi đội nhà lâm vào tình huống bị phản công. Subotic chơi dập và có xu hướng ngăn chặn các đợt tấn công ở phạm vi khá xa khung thành. Thiếu đi một trong hai người, toàn hệ thống của Dortmund sẽ suy giảm hiệu suất, chưa nói đến riêng hệ thống phòng ngự.

Mùa bóng này, Dortmund mới chỉ mua thêm Marco Reus để thay thế Shinji Kagawa đã ra đi, trong khi ở tuyến trên, Lucas Barrios cũng đã được bán cho Guangzhou Evergrande (Trung Quốc), và hàng thủ vẫn chưa đón thêm một gương mặt mới nào. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của họ là Bayern đã mua thêm Xherdan Shaqiri, Claudio Pizarro và Mario Mandzukic để bổ sung cho hàng công, lấy về trung vệ Dante của Gladbach nhằm gia cố hàng thủ.

Đội bóng xứ Bavaria cũng đang đàm phán các thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Javi Martinez của Athletic Bilbao, người có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn trung vệ. Tạm bỏ qua cái giá điên rồ 40 triệu euro (huyền thoại Franz Beckenbauer của Bayern còn thú nhận rằng “chưa từng nghe tên anh ta”), thì đây sẽ là thương vụ tạo ra chiều sâu đặc biệt cho đội ngũ hiện tại của Bayern, và khắc phục phần nào mật độ chấn thương quá dày đang hoành hành ở đội bóng xứ Bavaria.

Chính vì thế, mùa bóng tới, đội có thể phải lo ngại nhiều hơn với những chấn thương có lẽ sẽ là Dortmund, đặc biệt là ở hàng thủ, nơi họ không có nhiều sự thay thế cần thiết cho mùa bóng mới.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm