Cám cảnh bóng đá thành Nam

08/08/2012 09:05 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH)- Dễ dàng giành ngôi nhất bảng A (bảng đấu có cả sự góp mặt của Huế và Quảng Ngãi) trước 2 lượt trận, bước vào trận chung kết với Trẻ K.Khánh Hòa trong tâm thế “bề trên”, nhưng Nam Định đã lại sụp đổ sau loạt sút luân lưu định mệnh, để rồi nuốt trọn nỗi đau ở lại với giải hạng Nhì. Vì đâu và vì sao?

Sự tự tin thái quá…

Với bề dày truyền thống, cùng lực lượng hùng hậu, Nam Định của HLV lão làng Nguyễn Ngọc Hảo đương nhiên được nhìn nhận như ứng viên số một cho suất thăng hạng Nhất mùa giải năm sau. Quả thật, trong số các đội bóng còn lại, chỉ mỗi Huế “đủ tuổi” ngồi cùng mâm với quân ông Hảo.

Nhưng Nam Định và Huế lại nằm chung bảng, nên việc vượt qua đội bóng Cố đô xem như đồng nghĩa với ngôi nhất bảng. Và thực tế, thầy trò ông Hảo đã có điều này trước 2 lượt trận cuối.

Với dàn cầu thủ trẻ tài năng vừa vô địch U21 toàn quốc - Cúp Báo Thanh Niên 2011 và có kinh nghiệm chơi cả V-League, cũng như giải hạng Nhất trước đó, việc Nam Định giành thế thượng phong ở bảng A, không làm ai bất ngờ.

Ngay trong trận chung kết giành vé lên hạng Nhất với Trẻ K.Khánh Hòa, đội bóng thành Nam cũng là những người chơi hay hơn. Nhưng cái chết trên chấm đá phạt 11m không chừa bất cứ một ai. Nam Định cũng không ngoại lệ.



Bóng đá Nam Định, thời oanh liệt nay còn đâu. Ảnh: SGGP

Có nhiều nguyên nhân giải thích cho thất bại của quân ông Hảo trong trận đấu quyết định. Đó là sự vô duyên trước cầu môn Trẻ K.Khánh Hòa, là tâm lý háo thắng và muốn vùi dập đối thủ… Nó phải bắt đầu từ sự tự tin thái quá của dàn cầu thủ trẻ thành Nam. Trong tình huống Nam Định bị Trẻ K.Khánh Hòa bắt giò và tìm mọi cách để phá lối chơi, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã không đưa ra được các phương án 2 hiệu quả. Và thế giấc mộng tiêu tan.

… của người khổng lồ chân đất sét

Lâm Anh Quang, Nhật Nam, Hữu Khôi, Văn Quý…, đều cựu tuyển thủ các ĐT trẻ QG cả đấy chứ không đùa. Bản thân trung vệ trẻ Anh Quang cũng vừa tả xung hữu đột trong đội hình U23 VN tại SEA Games 26 trên đất Indonesia hồi cuối năm ngoái chứ đâu; Nhật Nam (anh em song sinh với Danh Ngọc) được sinh ra để làm một nhạc trưởng tài hoa, còn Hữu Khôi lại được xem như một trong những tiền đạo trẻ đầy tài năng và hứa hẹn của bóng đá VN ở thì tương lai. Nhưng…

Tất cả những điều đó chỉ là bề nổi. Kể từ khi bóng đá thành Nam trượt dài từ V-League xuống giải hạng Nhất, rồi giải hạng Nhì, công tác quản lý, kèm theo đó là giáo dục, định hướng cho người trẻ, cũng không còn chặt chẽ như trước nữa. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ còn rất trẻ không thể cưỡng lại những cám dỗ của các thói hư tật xấu mà giới trẻ bây giờ hay mắc phải…

Chuyện kể trong một buổi tiệc sinh nhật của một cầu thủ, khách mời (toàn người quen) nhanh chóng bị dí vào tay “viên thuốc màu trắng, nhỏ như viên B1” lúc nào không hay, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Xoay qua xoay lại, thấy bọn trẻ đều mỉm cười, lắc lư và bắt đầu có biểu hiện say thuốc. Vị khách nọ cùng vài cầu thủ không nghiện “món” này vì thế phải nhanh chóng rút lui.

Với chỉ một cơ thể rệu rã như thế, hỏi bóng đá Nam Định có phải người khổng lồ chân đất sét không?! Hỏi mà như trả lời.

Trung tâm bóng đá Nam Định từng được biết đến như một mô hình chuẩn, đẳng cấp thế giới, với hệ thống 5 sân tập hiện đại, sân tennis và phòng tập thể lực, với dụng cụ được nhập khẩu từ nước ngoài. Chính bầu Đức đã phải ra tận Nam Định để học hỏi và một trong 2 sân tập tốt nhất ở Trung tâm Hàm Rồng lúc này cũng do phía Nam Định thi công. Nhưng hiện tại, gần 1/2 diện tích Trung tâm bóng đá Nam Định bị cỏ hoang xâm lấn rồi. Chỉ riêng cảnh tiêu điều ấy đã phần nào nói lên bộ mặt của bóng đá nơi này.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm