Nghi án Ribery và Govou mua dâm: Ribery thừa nhận đã “dính chàm”!

21/04/2010 13:01 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH) -  Một sẽ ở trên sân, một trên ghế dự bị, trên 2 đầu chiến tuyến. Một điều tối kỵ trước những trận đánh lớn là việc sức tập trung bị phân tán bởi những câu chuyện hậu trường. Đáng tiếc, cả Bayern và Lyon đều đang mắc phải vấn đề này, với những cầu thủ có thể được coi là rất quan trọng đối với mỗi bên: Franck Ribery và Sidney Govou.

Những diễn biến của các cuộc thẩm vấn gần đây cho thấy Ribery không chỉ liên quan đến vụ này với tư cách một nhân chứng: Anh đã thừa nhận mình có quan hệ tình dục với một trong số những gái điếm được gọi để “phục vụ” nhóm cầu thủ “ham của lạ”, nhưng phủ nhận việc đó là một gái vị thành niên. Luật sư riêng của tiền vệ Sidney Govou cũng phủ nhận mối liên hệ giữa thân chủ của ông với Zaman Cafe, tên một hộp đêm gần Khải hoàn môn, nơi đã cung cấp gái cho nhóm cầu thủ “hành lạc”. Đối chiếu với trường hợp của Ribery, người ban đầu đã khẳng định mình không liên quan đến vụ này, thật khó tin vào sự trong sạch của Govou.

Hãy tạm bỏ qua việc Ribery và Govou có dính dáng đến vụ này hay không, hay cứ tạm coi hai cầu thủ này chỉ là một nạn nhân của việc “giật gân hóa” mọi chuyện trên các trang báo. Song rõ ràng là chỉ với 3 từ “Ribery”, “Govou”, “mua dâm” đứng cạnh nhau, cảm giác sẽ dẫn lối phán xét của dư luận. Tức dù chân tướng vụ án thực sự thế nào, thì cả Bayern và Lyon đều đã nhận những đòn nặng từ trước khi bóng lăn.

Đội bóng Đức cần ghi bàn khi được chơi trên sân nhà, và họ cần những đóng góp về chuyên môn của Ribery trên mặt trận tấn công. Lyon cần đứng vững trên sân khách, và họ cần ngọn lửa tinh thần từ Govou. Khi Robben, đang thể hiện phong độ đáng sợ chẳng kém gì Lionel Messi của Barcelona, chắc chắn sẽ bị chăm sóc kỹ càng hơn cả, người có thể tạo ra đột biến cao nhất còn lại chỉ có Ribery. Khi Lyon cần tìm một điểm tựa về mặt tinh thần, trên lý thuyết họ có thể nhìn vào Govou, “chiến binh” duy nhất còn sót lại của thế hệ đã thâu tóm đủ 7 danh hiệu VĐ Ligue 1.

Điều đó giải thích tại sao với tính hiệu quả ngày một sa sút (Govou mới có 2 bàn và 2 đường kiến tạo mùa này), tiền vệ người Pháp vẫn ra sân tổng cộng 25 trận mùa này, chỉ đứng sau những trụ cột như Lloris (31 trận), Cris (30) hay Lisandro (28). Mặt khác, trong một thế trận đòi hỏi sự vững chắc ở trung tuyến, kinh nghiệm và khả năng xử lý chắc chắn của Govou có thể được HLV Puel xem xét đến. Bên phía Bayern, nếu Ribery không thể chơi với phong độ tốt nhất vì ảnh hưởng tâm lý từ vụ việc vừa qua (hãy nhìn vào phong độ của John Terry sau Scandal ngủ với vợ bạn bị phanh phui), Lyon chắc chắn sẽ dễ thở hơn rất nhiều.

Không chỉ vì lời nhận xét từ góc nhìn chuyên môn của Van Bommel (“Tôi thấy Ribery vẫn chơi hay hơn Robben một chút”), mà chính kỳ tích ở vòng tứ kết trước M.U cũng đã nói lên phần nào vấn đề ấy: Khi Robben hoàn toàn bị “bắt chết”, Ribery chính là người đã làm bùng lên hy vọng cho Bayern bằng cú sút phạt may mắn. Robben là người trực tiếp đem về chiến thắng chung cuộc với một cú vô lê bóng sống thuộc hàng siêu phẩm, nhưng nên nhớ trước đó là pha đá phạt góc cực kỳ chính xác của Ribery. Robben có thể đẩy xúc cảm của người hâm mộ lên tột đỉnh nhờ khả năng đi bóng có một không hai của mình (có lẽ, anh lừa bóng chẳng kém Messi!), nhưng Ribery mới là cầu thủ có được cái nhìn bao quát và đóng góp được nhiều hơn trong việc xây dựng lối chơi.

Với một đội bóng được đánh giá rất cao về mặt tổ chức như Lyon (Bixente Lizarazu, cựu cầu thủ Bayern đã nhận xét rằng “Lyon không chơi bóng, mà họ chỉ chờ sai lầm từ đối thủ”), Ribery có thể đem đến nhiều giải pháp làm bàn hơn những cú đi bóng và dứt điểm cá nhân. Mặt khác, “Gã mặt sẹo” cũng tích cực hơn hẳn trong việc tham gia phòng ngự từ tuyến hai, cũng như rất hiếm khi để mất bóng, một điều tối kỵ trước một đối thủ sẽ chủ động chơi phản công, và cũng rất giỏi phản công như Lyon.

 
An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm