Schalke lần thứ hai vào tứ kết: Sống chung với mâu thuẫn

11/03/2011 11:53 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Chỉ không đầy một ngày trước trận đấu lượt về vòng 1/8 giữa Schalke với Valencia, nhật báo WAZ tung ra một thông tin gây chấn động: Huấn luyện viên Felix Magath sẽ ra đi vào cuối mùa giải, sớm hơn 2 năm so với thời hạn trong bản hợp đồng giữa đôi bên. Bất chấp những lời đồn ra tán vào xung quanh chuyện này, Schalke đã chơi một trong những trận đấu hay nhất mùa giải và cuối cùng được tưởng thưởng bằng tấm vé dự vòng tứ kết.

Trước đó, sau trận thua 0-1 trên sân của Stuttgart ở vòng 25 Bundesliga, các cổ động viên Schalke đã căng biểu ngữ “Raus Magath”, có ý nghĩa xua đuổi nhà cầm quân đã gắn bó với Veltins Arena suốt gần 2 năm qua. Đó là hành động mới nhất phơi bày mâu thuẫn giữa huấn luyện viên Magath và cổ động viên Gelsenkirchen trong mùa giải này. Trước đó, ngay trong vòng đấu khai mạc giải mà Schalke để thua 1-2 trước Hamburg trên sân khách, một nhóm cổ động viên Gelsenkirchen cũng đã biểu tình, với sự ủng hộ của 5 cầu thủ, trong đó có thủ môn - đội trưởng Manuel Neuer.

Schalke (áo xanh) lần thứ hai lọt vào tứ kết Champions League- Ảnh Getty

Magath bị các cổ động viên phản đối phần vì cách hành xử khá khó chịu của ông với cầu thủ cũng như người hâm mộ, phần vì thành tích quá bết bát của Schalke ở mùa giải này. Ngoài Neuer, một loạt các cầu thủ Schalke cũng đã bày tỏ sự bất mãn với nhà cầm quân nổi tiếng hà khắc này, trong đó có tiền vệ Ivan Rakitic (đã bị bán sang Sevilla ở Tây Ban Nha hồi tháng 1 vừa qua) và tiền đạo Jefferson Farfan (bị cho là cố tình bỏ tập trong kỳ nghỉ Đông hòng gây áp lực để ra đi). Rafinha, hậu vệ người Brazil đã chuyển sang khoác áo Genoa hồi mùa Hè trước, tố cáo huấn luyện viên Magath cố tình đẩy các trụ cột của Schalke đi để dễ bề áp đặt sự thống trị của mình lên đội bóng thành Gelsenkirchen.

Trong kỳ nghỉ Đông vừa qua, Farfan đã bị “thất lạc” khi Schalke bay sang Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn chuẩn bị cho giai đoạn lượt về. Sau một hồi chờ đợi và tìm kiếm nhưng không thấy tăm hơi tiền đạo người Peru đâu, Magath quyết định cho đội khởi hành. Sau đó, Farfan cũng bay sang Thổ Nhĩ Kỳ tập trung cùng đội và bị Magath xử lý kỷ luật nội bộ. Đó chỉ là một trong số khá nhiều vụ va chạm giữa anh với huấn luyện viên Schalke. Nhưng có một điều khá đặc biệt, mặc dù xảy ra mâu thuẫn nhưng Farfan vẫn luôn chơi tốt mỗi khi được Magath tung vào sân, mà cú đúp vào lưới Valencia là bằng chứng rõ ràng nhất. Mùa này, anh đã ghi 3 bàn ở Bundesliga, 3 bàn ở Cúp quốc gia và 4 bàn tại Champions League.

Farfan đã mở đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Schalke bằng một cú sút phạt hàng rào đẳng cấp cuối hiệp một, để rồi dập tắt mọi hy vọng của đội bóng Tây Ban Nha bằng bàn ấn định tỷ số ở phút bù giờ thứ tư của hiệp hai từ một tình huống phản công nhanh. Giữa 2 pha lập công của Farfan là màn trình diễn vô cùng ấn tượng của Mario Gavranovic. Ngoài bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 sau một cú sút cận thành đưa bóng đập 2 cột dọc trước khi vào lưới, tiền đạo 21 tuổi người Thụy Sĩ còn có một cú sút bật cột dọc và một cú lốp bóng từ xa bật xà ngang ra ngoài. Granovic cũng là một điểm nhấn trong cách dùng người hướng đến các tài năng trẻ còn vô danh của Magath.

Bất chấp hàng loạt mâu thuẫn liên tiếp xảy ra, Schalke vẫn gặt hái được những kết quả đầy bất ngờ. Chiến tích lọt vào tứ kết Champions League và chung kết Cúp quốc gia Đức, đứng trước cơ hội đăng quang rất lớn khi đối thủ chỉ là Duisburg của giải hạng Nhì, đã phần nào bù đắp cho nỗi thất vọng mà Schalke đã gây ra ở Bundesliga.

Đông Hà

4 Vượt qua Valencia, Schalke giữ được thành tích toàn thắng trên sân nhà ở Champions League mùa này. Đội bóng Đức lần lượt đánh bại Benfica 2-0, Hapoel Tel Aviv 3-1, Lyon 3-0 và Valencia 3-1. Ở Veltins Arena, Schalke ghi tới 11 bàn và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 2 lần.

Hai lần dự tứ kết của Schalke

Trong lịch sử Champions League, đây mới là lần thứ hai Schalke lọt vào vòng 8 đội. Lần đầu tiên ở mùa giải 2007-2008, Schalke có mặt ở vòng tứ kết sau vượt qua Porto ở vòng 1/8 ở loạt sút luân lưu nhờ màn trình diễn quá xuất sắc của thủ môn Manuel Neuer, người có những pha cứu bóng có thể nói là siêu tưởng. Mỗi đội đều giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà nhưng với Neuer trong khung thành, Schalke đã thắng 4-1 ở loạt “đấu súng”. Mùa đó, Schalke đã bị loại ở tứ kết khi thất thủ trước Barcelona với tỷ số chung cuộc 0-2.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm