M.U chưa hề thủng lưới sân khách: Đường xa thì mặc đường xa...

26/04/2011 11:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Nếu như ở Premier League mùa giải này, M.U mắc căn bệnh đá kém nơi đất khách thì tại đấu trường châu Âu lại là một gương mặt khác hẳn. Đánh bại được M.U đã khó, ghi bàn vào lưới họ còn khó hơn.

Quả thật là không đội bóng nào ở Champions League mùa giải này làm được như M.U: đi đến đâu giữ sạch lưới đến đấy. Từ Mestalla, Ataturk, Ibrox, Velodrome cho đến Stamford Bridge, những chuyến đi của M.U luôn kết thúc trong nụ cười của hàng phòng ngự. Thành tích nơi đất khách của họ là gần như tuyệt đối (4 thắng, 1 hòa), và thậm chí còn cao hơn cả ở Old Trafford (3 thắng, 2 hòa). Tại sao lại như vậy?

Van der Sar vẫn chưa thủng lưới một lần nào trên sân khách ở Champions League - Ảnh Getty

Cách dụng binh của Sir Alex ở vòng bảng Champions League mùa này khiến các đối thủ tương đối ngạc nhiên. Trong các trận đấu sân nhà, thay vì bố trí lực lượng mạnh nhất thì ông lại đưa "đội hình cúp Carling" để nghênh chiến. Còn khi thi đấu trên sân khách thì thường lại là những cầu thủ tốt nhất. Về mặt lý thuyết, đó rõ ràng là một kế sách  mạo hiểm bởi chỉ cần một bước sẩy chân là sức ép dồn lên Quỷ đỏ sẽ cực lớn. Tuy nhiên, do phải phân phối sức lực ở cả hai đấu trường nên Sir Alex cũng chẳng còn cách nào khác. May cho họ là các đối thủ ở vòng bảng khá yếu nên không đủ sức mạnh và sự tự tin để dâng lên đá đôi công với M.U tại Old Trafford. Ngay cả Valencia được xem là khá nhất trong số này cũng chỉ kiếm được trận hòa 1-1, trong một trận đấu mà người bắt chính bên phía chủ nhà là thủ thành số ba Ben Amos.

Chính vì thế, việc M.U thắng một, hòa hai ở vòng bảng là tương đối thất vọng, nhưng bù lại, 9 điểm tuyệt đối nơi đất khách đã thể hiện sức mạnh thật sự của Quỷ đỏ. Trong cả ba chuyến đi xa ấy, van der Sar đều là người bắt chính, và với vị thần hộ mệnh này trong khung gỗ, Quỷ đỏ không một lần để lọt lưới, cho dù những người đứng trước anh luôn thay đổi: Vidic-Ferdinand trước Valencia, Vidic-Smalling trước Bursaspor, và Smalling-Evans trước Rangers.

*Không thắng thì cũng đừng thủng lưới

Đó là điều mà Sir Alex đã bắt các học trò phải tuân thủ nghiêm ngặt, và trận đấu với Marseille ở Velodrome là một minh chứng. Khi cuộc chơi đã đi đến vòng knock-out, thì yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu, nhất là trong trường hợp M.U được đá trận lượt đi trên sân khách

Dự đoán của bạn về trận BK Champions League lượt đi giữa Schalke và M.U?


Công bằng mà nói, đó là trận đấu gây buồn ngủ nhất của M.U ở Champions League mùa giải này. Ở Velodrome, Sir Alex đã bố trí sơ đồ 4-5-1 thiên về phòng ngự với 3 tiền vệ thủ ở khu trung tuyến (Gibson, Carrick, Fletcher), không ai trong số này giỏi phát động hay hỗ trợ tấn công cả. Trong khi đó, hai cầu thủ đá cánh là Rooney và Nani thường xuyên lùi về tận sân nhà tranh chấp. Chỉ có một mình Berbatov cắm trên hàng công. Tâm lý thận trọng, lo sợ những đòn hồi mã thương, cũng khiến Marseille không tự tin lấn át đối phương dù họ xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 giàu sức tấn công hơn.

Vậy còn trận đấu tại Stamford Bridge cách đây hơn 2 tuần? Đúng là M.U đã chơi với sơ đồ 4-4-2, nhưng với khả năng hoạt động rộng của Rooney, người sẵn sàng lùi về như một tiền vệ thủ, M.U vẫn tạo được một thế trận khá vững vàng. Hơn thế nữa, với điểm tựa là hàng phòng thủ vững chắc nhất có thể (van der Sar - Evra, Rio, Vidic, Rafael), trong khi hàng tấn công đối phương vẫn đang chìm trong bế tắc vì Ancelotti vẫn cố ép Torres vào sơ đồ 4-4-2, M.U không hề phải trả giá. Trái lại, họ còn tung ra được cú đấm quyết định sau màn kết hợp xuất sắc giữa Carrick, Giggs và Rooney.

Tuấn Cương




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm