Schuster: Giấc mơ của Robinho là “thằng chột làm vua xứ mù”

16/09/2008 14:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Mặc dù Robinho đã khoác áo Manchester City, thậm chí đã ghi một bàn cho “gã trọc phú” mới của làng bóng đá nước Anh trong trận ra quân chống lại Chelsea, nhưng HLV Bernd Schuster của Real Madrid vẫn còn ấm ức và tức cầu thủ người Brazil vì đã bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của ông.

Phát biểu trên tờ “Marca” (Kỷ lục), ông thày người Đức thừa nhận ông thực sự thất vọng về lựa chọn của cậu học trò bướng bỉnh vì “ ở Real Madrid Robinho có tất cả những điều kiện để thành công”.
 
Robinho trong màu áo Manchester City
 
Cho đến giờ Bernd Schuster vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao tiền đạo người Brazil lại chọn Manchester City làm nơi cập bến trong khi anh hùng hồn tuyên bố với báo chí là “muốn rời Real Madrid để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Bực mình trước quyết định sặc mùi tiền của Robinho, ông thày người Đức đã mỉa mai: “Chúng ta cần phải hiểu giấc mơ của anh ta là trở thành một cầu thủ xuất sắc trong một đội bóng tồi của nước Anh và chúng ta phải tôn trọng giấc mơ đó”.

Sở dĩ Schuster vẫn còn cảm thấy đau và ấm ức với việc ra đi của Robinho vì HLV của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha chính là người đã ra sức bênh vực và bảo vệ tiền đạo người Brazil , kể cả trong những lúc anh ta gặp khó khăn nhất.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm