Zenit – Real Madrid: Lại một cuộc chiến Nga – Hà Lan

30/09/2008 09:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thành công của cả Zenit lẫn Real Madrid đều có dấu ấn của những người Hà Lan. HLV Dick Advocaat là người đưa Zenit từ một đội bóng làng nhàng ở giải Ngoại hạng Nga giành cả Cúp UEFA lẫn Siêu Cúp châu Âu. Còn ở Real, những người Hà Lan đã đem tới cho đội bóng Hoàng gia thứ bóng đá tấn công đầy hấp dẫn và hiệu quả. Nhưng ở sân Petrovsky, rất có thể chỉ một phe Hà Lan được toại nguyện, giống như những gì đã diễn ra ở trận tứ kết EURO 2008 giữa Nga và Hà Lan.

Real màu Da cam

Người ta đã nói quá nhiều về những “đóa hoa tulip” ở Bernabeu. Nhưng dường như thế vãn là chưa đủ, vì càng ngày, các ngôi sao Hà Lan càng chứng tỏ tầm quan trọng đối với Real, mà mới nhất là bàn quyết định của Van Nistelrooy trong trận thắng Betis 2-1 ở Liga cuối tuần trước. Với bàn thắng ấy, “Van Gol” không chỉ chạm mốc 60 bàn thắng cho Real mà còn có sự khởi đầu tốt nhất kể từ ngày đặt chân đến Madrid. Trong 2 mùa 06-07 và 07-08, trong 7 trận đầu thì Van Nistelrooy đều ghi được 5 bàn. Nhưng mùa này, sau 7 trận chính thức thì “Van Gol” đã có 7 bàn trong tài khoản của mình, gồm 3 bàn ở 2 lượt trận tranh Siêu Cúp TBN với Valencia, 3 bàn ở Liga và 1 bàn còn lại ở trận ra quân vòng bảng Champions League với BATE.

Nhưng không chỉ có Van Nistelrooy, những người đồng hương còn lại là Van der Vaart và Robben cũng đều đang tỏa sáng. Tổng cộng, bộ ba này đã góp tới 12 bàn cho Real trên mọi mặt trận (chiếm đúng 50%). Van der Vaart đã ghi được 4 bàn, trong đó có 1 hat-trick vào lưới Sporting Gijon, trận đấu mà Robben cũng góp 1 bàn thắng.
 
Real sẽ bỏ túi 3 điểm đêm nay?

Điều quan trọng hơn là hiệu ứng chiến thuật mà các cầu thủ Hà Lan đem lại cho Real. Van Gol vẫn chứng tỏ anh là “số 9” không thể thay thế của Real, dù đã ở tuổi 32. Sự xuất sắc của Van der Vaart ở tuyến giữa đã khỏa lấp sự trống vắng do Sneijder và Guti để lại (đều chấn thương), trong khi những pha đi bóng ở cả 2 biên của Robben khiến các CĐV sân Bernabeu quên đi Robinho. Tốc độ, sự chính xác giữa các pha phối hợp cũng như sự mềm mại mà những cầu thủ này đem lại chính là chìa khóa để Real mở toang cách cánh cửa dẫn vào khung thành đối phương. Và một khi Sneijder trở lại, những người Hà Lan hy vọng sẽ làm tái hiện những đợt tấn công hủy diệt mà đội quân Da cam, với những cầu thủ này làm nòng cốt đã thực hiện trong các trận thắng Italia hay Pháp ở EURO 2008.

Advocaat: Thời vận đã hết?

Tuy nhiên, sự tỏa sáng của các cầu thủ Hà Lan trong màu áo Real lại càng khiến người ta dễ liên tưởng tới trận đấu giữa ĐT Da cam với ĐT Nga ở TK EURO 2008. Khi đó, sau khi tạo nên những cơn lốc thật sự ở vòng bảng thì Hà Lan bất ngờ gục ngã trước những chú gấu Nga ở vòng tứ kết. Mà đội tuyển Nga dự EURO 2008 có tới 5 cầu thủ của Zenit trong đội hình, và cũng được dẫn dắt bởi một người Hà Lan. Chỉ khác là lần này, HLV đội bóng Nga là Advocaat chứ không phải Hiddink.

Ở trận đấu nói trên, cả dàn sao Hà Lan đã tịt ngóm trước sự tỏa sáng của ngôi sao Arshavin bên phía đội tuyển Nga. Cho dù Van Nistelrooy đã thắp lên hy vọng cho đội quân Da cam bằng bàn gỡ ở phút bù giờ hiệp hai, song Hà Lan đã không thể đứng vững trước đôi chân ma thuật của cầu thủ có đôi má luôn ửng hồng. Hơn 3 tháng sau trận đấu đó, Arshavin vẫn sẽ là mối hiểm họa bên cánh trái, sự kết hợp của anh với Danny và Pogrebnyak sẽ khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải e dè. Mà nên nhớ rằng, so với Pavlyuchenko thì Pogrebnyak còn được đánh giá cao hơn. Sở dĩ tiền đạo của Zenit chấn thương mà Pavlyuchenko mới có cơ hội đá chính ở EURO 2008.

Nhưng chỉ có điều, vấn đề động lực đang là một dấu hỏi đối đội bóng Nga. Ở giải VĐ Nga hiện nay, Zenit cũng gần như đã hết hy vọng bảo vệ vương miện khi xếp thứ 6, kém đội đầu bảng Rubin Kazan tới 6 điểm, nên dĩ nhiên, họ chỉ còn tập trung cho Champions League. Nhưng lúc nhận điện chúc mừng của Thủ tướng Nga Vladimir Putin hôm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 61 cách đây vài ngày, Advocaat đã bày tỏ ý định trở lại Hà Lan ngay khi hợp đồng giữa ông với Zenit kết thúc vào tháng 11 này.

Mỗi người đều có thời của mình. Advocaat dường như cũng đã nhận ra điều đó. Zenit đã từng hạ nhục Bayern trước khi đoạt Cúp UEFA. Họ cũng từng hạ M.U 2-1 để giành Siêu Cúp châu Âu. Nhưng Champions League là một sự khác biệt lớn, mà ở đó, Zenit đã nhận được bài học thích đáng trong trận thua Juve 0-1 cách đây 2 tuần.

Ở EURO 2008, Hà Lan thất thủ trước Nga một phần vì họ đã không vượt qua được chính mình sau khi đã lên tới đỉnh ở vòng bảng. Nhưng lần này, họ sẽ có cơ hội trả được món nợ cũ.

Dự đoán: 1-2

Lực lượng
 
Zenit: Hậu vệ Nicolas Lombaerts chấn thương
 
Real Madrid: Gago, Sneijder, Guti chấn thương, Cannavaro trở lại đội hình xuất phát
 
Đội hình dự kiến
 
Zenit: Malafeev – Anyukov, Krizanac, Puygrenier, Siri – Zyryanov, Tymoschuk, Denisov – Danny, Arshavin - Pogrebnyak
 
Real Madrid: Casillas – Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze – Diarra, Van der Vaart, de la Red – Robben, Higuain, Van Nistelrooy.
 
Phong độ
 
Zenit St. Petersburg
27/09/08 Lokomotiv - Zenit 0-3
21/09/08 Zenit - CSKA Moskva 1-3
17/09/08 Juventus - Zenit 1-0
13/09/08 Terek Groznyi - Zenit 1-4
29/08/08 Manchester Utd - Zenit 1-2
 
Real Madrid
27/09/08 Real Betis - Real Madrid 1-2
24/09/08 Real Madrid - Sporting Gijon 7-1
21/09/08 Racing Santander - Real Madrid 0-2
17/09/08 Real Madrid - BATE Borisov 2-0
14/09/08 Real Madrid - Numancia 4-3
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm