Đức làm cổ động viên "đau tim”

24/06/2012 10:16 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH) - Mặc dù ông Joachim Loew luôn để ngỏ mọi khả năng và đã bóng gió từ trước về những sự thay đổi về nhân sự cũng như lối chơi, nhưng tất cả đều bị bất ngờ trước đội hình xuất phát của đội tuyển Đức ở trận gặp Hy Lạp.

Trong khi hàng thủ và tuyến giữa được giữ nguyên thì hàng công của “Die Mannschaft” được làm mới hoàn toàn, với sự xuất hiện của Marco Reus bên cánh phải, Andre Schuerrle bên cánh trái và Miroslav Klose ở vị trí trung phong. Những người mất vị trí lần lượt là Thomas Mueller, Lukas Podolski và Mario Gomez.

Đó là một quyết định khó lường, bởi về nguyên tắc bất thành văn, không ai thay đổi một đội hình đang trên mạch chiến thắng. Nhưng căn cứ vào tình hình thực tế, ông Loew đã mạnh dạn thực hiện điều ấy, và cuối cùng được đền đáp bằng một chiến thắng khác.


Cổ động viên Đức và Hy Lạp vẫn rất hòa nhã với nhau. Ảnh: Đ.H

Trước một Hy Lạp chủ động đá thấp và phòng ngự triệt để, Đức cần nhiều phương án linh hoạt hơn để tiếp cận khung thành. Klose, với kinh nghiệm và khả năng xử lý bóng khéo léo, phù hợp hơn Gomez vốn chỉ giỏi càn lướt.

Bằng những pha đan bóng nhịp nhàng ở trung lộ cũng như hai biên, Đức đã làm tan chảy hàng thủ “bê tông” của Hy Lạp. Những pha di chuyển tốc độ để xâm nhập vào trung lộ của Reus và Schuerrle khiến các hậu vệ Hy Lạp vất vả đối phó, để rồi cuối cùng khoảng trống cũng xuất hiện, mở đường cho các bàn thắng. Nhưng trước khi đội trưởng Philipp Lahm mở tỷ số ở phút 38, rất nhiều cổ động viên của Đức đã hồi hộp và lo lắng cho một kịch bản xấu.

Nỗi ám ảnh về thất bại của Bayern trước Chelsea ở trận chung kết Champions League hồi thắng Năm vừa qua khi nắm trong tay mọi lợi thế vẫn còn đó. Hy Lạp thậm chí còn đá “cù nhầy” hơn Chelsea khi họ chưa bị thủng lưới, và đội tuyển Đức thì phung phí cơ hội không khác gì Bayern.

“Hôm nay, thú thực là chúng tôi đã trải qua những giây phút thót tim vì lo lắng”, anh Heiko, một cổ động viên lái xe từ Berlin sang Gdansk xem bóng đá, chia sẻ sau trận đấu. “Nhưng ơn chúa, cuối cùng thì mọi chuyện đã đâu vào đấy”.

Kể từ khi mở ra cuộc cách mạng trẻ hóa nhân sự và hiện đại hóa lối chơi, những màn trình diễn của đội tuyển Đức đẹp hơn, nhưng cũng mong manh hơn, khiến người hâm mộ dễ đau tim hơn!


Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm