Anh 1-0 Tây Ban Nha: Giá trị của sự thực dụng

14/11/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cầu thủ Anh chưa bao giờ được coi là những nghệ sĩ sân cỏ, và họ cũng không nên cố gắng theo đuổi trường phái vị nghệ thuật làm gì. Chiến thắng trước đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha, dù chỉ trong một trận đấu giao hữu, đã cho thấy giá trị của sự thực dụng mà Don Fabio đang áp dụng đối với ĐT Tam sư. 

Tháng 4 năm ngoái, Barcelona từng nuốt hận trước Inter Milan của Mourinho, khi đội bóng này áp dụng một lối chơi bị xem là phản bóng đá, thậm chí còn dựng cả chiếc xe bus hai tầng trước khung thành. Các culé đã kiểm soát bóng đến 71% ở Giuseppe Meaza và... 86% khi trở về Camp Nou, song rốt cuộc họ vẫn bất lực trước lối chơi đổ bê tông của người Ý. Đội bóng của Capello không tiêu cực đến nỗi thế, nhưng ở Wembley, họ cũng lép vế hoàn toàn so với đối phương về khâu kiểm soát bóng với vỏn vẹn 29%.

Thực ra, đó là kịch bản đã được báo trước bởi nhịp đập của Tây Ban Nha cũng chính là Barca, với bộ khung Pique - Busquet - Xavi - Iniesta - Villa. Khả năng kiểm soát bóng siêu hạng của các nghệ sĩ xứ bò tót tiếp tục được thể hiện, và trong 45 phút đầu, đội chủ nhà gần như lép vế hoàn toàn và chỉ biết chạy để ngăn cản những pha bật nhả nhanh và nhuyễn của đối phương. Việc Capello thử nghiệm Phil Jones ở vị trí tiền vệ trung tâm là một quyết định khá khó hiểu bởi trước đó, chính Sir Alex đã từng khai thác tài năng trẻ này theo hướng đó, nhưng thất bại.

Không khó để nhận ra tư duy phòng thủ của Capello khi trong hàng tiền vệ 5 người của ông, chỉ có duy nhất Theo Walcott có thiên hướng tấn công, Song trước sức ép của đội khách, cầu thủ chạy cánh này cũng không ít lần phải lui về hỗ trợ phòng ngự, còn Bent trở nên khá cô độc ở tuyến trên.

Điểm tích cực nhất của đội tuyển Anh trong chiến thắng này là khả năng chịu đựng của họ trước những đợt tấn công không ngừng nghỉ của đối phương. Ngoài việc Lescott và Jagielka đã bọc lót cho nhau khá ăn ý, công đầu phải kể đến Scott Parker, tấm lá chắn trước hàng phòng ngự Tam sư. Giống như trong màu áo Spurs, Parker hết sức ổn định trong vai trò đánh chặn nhờ luôn có mặt kịp thời ở những điểm nóng. Việc không đổ vỡ trong hiệp một đã là một thành công lớn, và khi những thầy phù thủy như Xavi, David Silva được rút ra nghỉ thì Capello hiểu rằng đội bóng của ông có cơ hội để chiến thắng.

Mạnh nhất khi là chính mình

Sự chững lại của Barcelona thời gian gần đây (hòa Bilbao 2-2, thắng chú lùn Hospitalet 1-0) có thể phần nào lý giải cho thất bại vừa rồi của Tây Ban Nha. Xét về mặt tên tuổi, cũng như cống hiến cho ĐTQG, Villa hay Torres ăn đứt các chân sút chủ nhà, song thực tế chính họ cũng đang có những vấn đề về phong độ. Thần may mắn đã không đứng về phía Villa trong tình huống dứt điểm trúng cột dọc, nhưng trong rất nhiều pha bóng ở trận này, anh đã tỏ ra nóng vội và thiếu chính xác. Trong khi đó, Torres (vào sân ở phút 64) vẫn đang nỗ lực tìm lại mình, song bất lực trước sự chắc chắn của hàng thủ Tam sư. Có vẻ như lối chơi truyền thống tiqui-taca đang mất dần đi sự hiệu quả khi mà khâu dứt điểm đang gặp vấn đề.

Chiến thắng trong một trận giao hữu không phải một kỳ tích. Nên nhớ trước khi thua Anh, người Tây Ban Nha cũng đã gục ngã trước Ý, và thậm chí còn thảm bại trước Bồ Đào Nha (0-4) và Argentina (1-4). Nhưng bước vào giải đấu chính thức thì rất có thể sẽ là bộ mặt khác. Chiến tích toàn thắng 8 trận ở vòng loại EURO 2012 là một minh chứng. Mặc dù vậy, cái cách người Anh điềm tĩnh chống đỡ để rồi hạ gục đối phương sau một cơ hội hiếm hoi là thực sự đáng khen. Capello đã hoàn toàn "biết mình, biết người" trong cuộc đấu trí với Del Bosque, còn các tuyển thủ Anh thì đã thực hiện rất tốt đấu pháp của ông thầy, từ khả năng chống chọi sức ép, cho đến chắt chiu cơ hội. Đánh bại đối phương từ một tình huống cố định và bóng bổng, người Anh đã chứng minh rằng họ sẽ mạnh mẽ nhất khi chơi đúng với bản chất của mình.

Lần đầu tiên sau 31 năm, ĐT Anh mới đánh bại được một đội bóng đang là ĐKVĐ thế giới. Đó hoàn toàn không phải một sự kiện tầm thường, dù người Tây Ban Nha có dè bỉu thế nào chăng nữa. Fabio Capello đã quyết tâm không dự tiệc cưới của cậu con trai Pierfilippo để chuẩn bị cho trận đấu này, và sự hy sinh ấy của ông đã được đền đáp xứng đáng.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm