Đi về đâu, Milan?

25/09/2010 07:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần) - Ibrahimovic đã có bàn thắng đầu tiên ở Serie A, nhưng Milan thì vẫn chưa biết thắng kể từ khi chân sút người Thụy Điển góp mặt trong đội hình (không tính Champions League). Trước Genoa, kẻ mà Milan phải “mang ơn”, thầy trò HLV Massimiliano sẽ làm gì để có thể vượt qua tình trạng rối ren hiện nay?


Ibrahimovic đã có bàn thắng đầu tiên ở Serie A - Ảnh Reuters
Khi cái tên Zlatan Ibrahimovic được xướng lên ở Olimpico di Roma, nhờ việc tận dụng lợi thế “chân dài” để ghi bàn vào lưới Lazio, các tifosi Milan đã reo vang và mơ đến trận thắng thứ 2 kể từ đầu mùa, và xua tan đám mây u ám đang đeo bám đội bóng con cưng của mình. Nhưng một lần nữa hàng thủ bộc lộ vấn đề (lại là sai lầm của Thiago Silva trong việc đeo bám, để Floccari ập vào dứt điểm cận thành), Milan chỉ còn một điểm trong tay khi rời thủ đô.

Đó là một điều hết sức đáng tiếc cho Milan, khi đội quân của HLV Allegri đã có một trận cầu tốt hơn rất nhiều so với chính họ trước đó. Milan đã cải thiện được rất nhiều trong việc cầm bóng, triển khai tấn công nhanh và nắm giữ thế trận. Thêm một điểm nữa, tinh thần thi đấu của những cựu binh vốn bị đặt dấu hỏi về động lực cũng đã cải thiện đáng kể. Tất nhiên, dù chưa hoàn toàn chơi bóng với quyết tâm cao nhất, nhưng Milan ở Olimpico di Roma rạng sáng qua không còn là khoác trên mình hình ảnh của một kẻ rệu rã nữa.

Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ so với đòi hỏi của chủ tịch Silvio Berlusconi, cũng như mong đợi của HLV Allegri. Hơn ai hết, Allegri cần chiến thắng để tìm kiếm niềm tin của Berlusconi, rằng ông cần thời gian để biến Milan thành một đội bóng ổn định và đầy sức mạnh. Vì thế, đã có cuộc cách mạng thực sự trong lối chơi, khi Boateng bất ngờ trở thành tiền đạo cánh phải, trong khi Robinho và Inzaghi ngồi dự bị. Lối chơi đầy sáng tạo này giúp Milan kiểm soát được một Lazio đang gây ấn tượng trong hai trận trước đó, với ngòi nổ Hernanes.

Chỉ có điều, chiến thắng tưởng như nằm gọn trong tay đã bị vuột mất chỉ vì hàng thủ thiếu tập trung. Điều đó cũng đồng nghĩa, mọi thứ tiến triển lạc quan hơn đôi chút, nhưng thực tế tinh thần của Milan lúc này vẫn chưa được đả thông hoàn toàn. Các cầu thủ vẫn chưa thể hiện được hết khả năng, còn bản thân HLV Allegri thì vừa chỉ huy các học trò, vừa dè chừng án treo có thể ập xuống đầu ông bất kỳ lúc nào.

Trở về sân nhà San Siro, nhiệm vụ của Milan là phải giành chiến thắng. Thứ nhất, Berlusconi không muốn đội bóng mà ông vừa tăng viện hai ngôi sao danh tiếng Ibra và Robinho tiếp tục bị các đối thủ bỡn cợt. Thứ hai, chiến thắng sẽ giúp Allegri không bị ra đường sớm. Thứ ba, nếu không giành được 3 điểm, khoảnh cách 5 điểm hiện tại với Inter có thể sẽ càng trở nên rộng hơn. Cuối cùng, Milan cần có bước tạo đà tâm lý trước chuyến hành quân đầy chông gai đến Amsterdam.

Chiến thắng là mục tiêu tối thượng, nhưng làm thế nào để hoàn thành trước đối thủ có cùng cảnh ngộ? Cũng giống như Milan, Genoa đang bị tổn thương nghiêm trọng. Sau khi giành chiến thắng trước Udinese ở vòng đấu khai mạc, Genoa mới chỉ kiếm được 3 điểm trong 3 trận gần nhất. Đó không phải con số thuyết phục với đội bóng được nhận định như ngựa ô của mùa giải năm nay, với những đầu tư rất ấn tượng ở khắp các tuyến, từ khung thành đến hàng tấn công. Trong khi đó, HLV Gasperini cũng đang đối mặt với án “trảm” như Allegri.

Vì thế, Genoa sẽ đến San Siro với quyết tâm rất cao. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Genoa đã giúp Milan bằng việc cho mượn Amelia, Sokratis và “mua hộ” Boateng. Chẳng có lý do gì để đội bóng thành phố cảng Genova lại giúp Milan thêm một lần nữa trên sân cỏ. Nếu muốn giành 3 điểm, Milan chỉ có cách là dùng thực lực của chính mình.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm