Những câu nói hài hước sau trận kinh điển Barca-Madrid

02/12/2010 18:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Trận đại bại của Real Madrid trước FC Barcelona đã tạo ra rất nhiều các lời bình luận và câu nói hài hước, mang tính giễu cợt đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, từ phía các khán giả cả ở trong và ngoài nước.

-    Mourinho nói: thất bại này thật dễ tiêu hóa. Ông ấy có lý, vì sau trận đấu Mou mắc chứng tiêu chảy và trong dạ dày có còn gì đâu.

-    Bố ơi, bố ơi, Madrid thắng trận kinh điển! Thôi đi con, tắt ngay trò chơi Playstation ấy đi và hãy ngồi vào bàn học.

-    Mourinho không còn là “người đặc biệt duy nhất” mà là người đặc biệt thứ 5 (thua 5 bàn)


-    Madrid đã đưa ra khiếu nại vì bị đối phương cướp mất bóng trên sân.


-    “Preciado tố cáo Madrid vì tội tặng chiến thắng cho Barca”


-    Chúng ta hãy cùng hát và chúc mừng Mou 5 sao.


-    Mou là huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới, CR7 là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, Real Madrid là đội bóng giàu nhất thế giới, nhưng cái mà họ mang về từ sân Nou Camp thì không có giá.


-    Họ (Barca) không ghi tám bàn “vì thương hại cho Madrid” (nhại lại hai câu của Cristiano Ronaldo: để xem Barca có ghi 8 bàn vào lưới Madrid không? và tôi không làm Busquet bị thương vì thương hại anh ta ).


-    Vì tôi sướng quá nên tôi đã mua hai chiếc gương chiếu hậu để xem đội đứng thứ hai đang ở đâu.


-    Họ đã thay đổi lời Bài ca truyền thống của Madrid. Bây giờ không phải là Hala Madrid!!! (Tiến lên Madrid) mà là Ja Ja (cười to) Madrid.


Khang Chi (Theo Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm