Trước vòng 17 Serie A: Đi tìm ánh mặt trời

19/12/2008 10:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Milan đang trải qua những ngày u ám với chỉ 1 chiến thắng trong 7 trận gần nhất, trái ngược với chuỗi toàn thắng của đối thủ cùng thành phố Inter. Trước khi bước vào kỳ nghỉ Đông, thầy trò HLV Ancelotti sẽ phải vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm ánh sáng mặt trời, nếu không muốn những ngày đón Giáng sinh và năm mới 2009 trôi qua trong u ám. Nhưng Udinese, một đối thủ cùng cảnh ngộ, liệu có cho Milan cơ hội ấy?

Cứu lấy mùa Đông

Đầu mùa giải, tất cả quan chức lẫn thành viên BHL của Milan đều thuộc lòng một “chân lý”: Scudetto quan trọng hơn Cúp UEFA. Khi mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn nghỉ Đông, có nghĩa là chưa trôi qua một nửa quãng đường, người ta đã tự thay đổi “chân lý” của mình, khi tuyên bố “chúng tôi chỉ cần một chiếc vé để trở lại Champions League, và mục tiêu lớn nhất mùa này là Cúp UEFA” (Silvio Berlusconi) hay “Chúng tôi vẫn đang là những nhà ĐKVĐ thế giới cho đến trước khi trận chung kết năm nay diễn ra” (Galliani). Nếu biết ngượng, Berlusconi và Galliani đã không tuyên bố hai lời như thế. Nếu Milan thực sự mạnh, họ đã không bị Inter bỏ xa đến 9 điểm, dù một tháng trước khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm (sau vòng 12).
 
Milan đang trải qua những ngày u ám với chỉ 1 chiến thắng
trong 7 trận gần nhất

Mặc dù có nhiều hơn cùng kỳ mùa trước đến 8 điểm, chỉ thua sự thăng tiến của Cagliari và Genoa (cùng 10 điểm), nhưng các tifosi của Milan đang cảm thấy lạnh lẽo hơn so với lễ Giáng sinh 2007. Đây là điều dễ hiểu, bởi 1 năm trước Milan vừa trở về từ châu Á với chức VĐTG đồng thời giành vé dự vòng knock-out Champions League. Còn hiện tại, không chỉ bị Inter bỏ quá xa, Milan thậm chí còn không giành nổi chiếc vé đầu bảng ở Cúp UEFA, trước các đối thủ mà xét về tên tuổi còn lâu mới sánh kịp “Rossoneri” (Milan hoàn toàn có thể sẽ phải gặp ĐKVĐ Zenit, Bremen, Bordeaux hoặc Marseille ở vòng sau). Để xóa tan phần nào bầu không khí lạnh lẽo và ngột ngạt để đón chào một năm mới tươi đẹp hơn, Milan buộc phải tìm lại chiến thắng. Nhưng trước một kẻ cũng đang ở thế cùng đường với 50 ngày không thắng ở Serie A như Udinese, nhiệm vụ này là rất khó khăn.

Juve giữ nhịp

Trong khi Milan có quá nhiều nỗi lo trước kỳ nghỉ Giáng sinh thì Juve hành quân đến Atleti Azzurri của Atalanta bằng một tinh thần hết sức tự tin. Chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp với Milan đã giúp Juve đảm bảo chắc chắn vị trí thứ 2 ít nhất cho đến trước khi vòng đấu đầu tiên của năm mới diễn ra (11/1). Giờ đây, thầy trò HLV Ranieri đã phần nào yên tâm về đối thủ Milan để có thể toàn tâm toàn ý cho cuộc bám đuổi Inter. Nhưng trước khi hy vọng sẽ rút ngắn cách biệt với Inter, Juve cần giữ cho khoảng cách hiện tại không bị nới rộng thêm bằng cách giành 3 điểm trước Atalanta.

Trên lý thuyết, vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng cùng thành tích khá ấn tượng ở sân nhà (chỉ thua 1 trận từ đầu mùa trước Milan, trong đó 3 trận gần nhất toàn thắng và ghi đến 8 bàn, thủng lưới 1 bàn), Atalanta có thể xem là một kẻ thách thức đáng gờm đối với Juve. Thế nhưng, thực tế lại khác. Đã 7 năm qua, Juve chưa một lần chịu thua trận khi làm khách của Atalanta. Mùa trước, thầy trò HLV Ranieri thậm chí còn sút tung lưới đội chủ sân Atleti Azzurri đến 4 bàn không gỡ. Tỉ số tương tự rất khó lặp lại cuối tuần này, nhưng tích lũy thêm 3 điểm nữa trong cuộc đua đường dài là gần như chắc chắn với Juve.
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm