Vẫn là một Serie A cũ kĩ

16/12/2008 12:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Inter đang đùa cợt tất cả. Ở San Siro, họ dẫn trước Chievo 2-0 để rồi bị gỡ 2-2 (trong 7 trận sân khách trước đó, Chievo cũng chỉ ghi được 2 bàn), tạo nên một ảo tưởng rằng họ có thể không thắng nổi, để rồi ngay sau đó, Ibrahimovic xuất hiện đánh bại đội cuối bảng, mà bàn quyết định thắng lợi là một cú sút chân phải kinh khủng có tốc độ lên đến 140 km/h!
 
Thêm một chiến thắng nữa để tiến đến Scudetto và số phận buộc Juve hạ Milan để gạt thêm trong danh sách những kẻ thách thức một đối thủ nặng cân nữa. Rất tôn trọng Milan cũng như Napoli, nhưng chỉ cần nhìn vào cuộc khủng hoảng nhân sự của Milan, lịch thi đấu khó khăn của đội bóng Ancelotti với những đối thủ không biết đùa cợt ở phía trước như Udinese, Roma và Fiorentina, cũng như chỉ cần hiểu Napoli là một đội bóng tầm trung, là biết rằng cuộc đua giờ chỉ còn bó hẹp giữa Inter và Juve.
 
Ibrahimovic, biểu tượng chiến thắng của Inter
 
Những so sánh với mùa bóng trước cho thấy Serie A vẫn thế, gần như bất biến. Inter vẫn chễm chệ ngôi đầu, chỉ có những vị trí sau là có đôi chút thay đổi. Juve ở vị trí thứ 2 của Roma mùa trước, Napoli đứng thứ 3 ở chỗ Juve, Milan leo lên thứ 4 thay Udinese, Fiorentina vẫn đứng thứ 5 và Atalanta vẫn thứ 7. Khoảng cách giữa Inter với đội cuối bảng Chievo và Cagliari vẫn là 30 điểm, cách biệt giữa Inter với nhì bảng năm ngoái nhỉnh hơn 1 điểm (Inter 40 và Roma 33, bây giờ Inter 39, Juve 33).
 
Năm tháng thay đổi, chỉ có một vài vai diễn thay đổi. Những ấn tượng đẹp đẽ mà các đội bóng hiện tượng đã tạo ra đầu mùa chỉ là những ảo ảnh trong 10 vòng đầu giải, rồi sau đó tất cả trở lại với trật tự của mùa bóng 2007-08, khiến cả những người lạc quan vào triển vọng của một mùa giải kịch tính nhất kể từ sau Calciopoli. Milan đã tự hạn chế mình bằng những chính sách truyền thông và kinh doanh hơn là chuyên môn, Roma sẽ trở lại nhưng không kịp, Juventus có một Amauri để tạm gác Trezeguet sang bên nhưng vẫn không thể sánh nổi Inter quá mạnh ở đấu trường quốc nội. Nửa đầu mùa bóng mới sẽ đóng lại trong những câu hỏi khắc khoải, rằng nếu chất lượng Serie A nâng cao, thì thực sự nó cao ở chỗ nào, điều gì đã thay đổi so với mùa trước và xu hướng nửa mùa bóng còn lại sẽ ra sao?

Rất khó có thể dự đoán được trước, nhưng rất khó chặn nổi Inter được nữa, khi Ibra đang chơi mùa bóng hay nhất của mình ở Italia (anh chưa bao giờ ghi đến 10 bàn ở Serie A trong 16 trận đầu ở 2 mùa trước), chỉ có thể chờ đợi Juve sẽ đi theo hướng nào, khi mùa trước họ đã tụt lùi vào mùa xuân, và Milan sẽ chơi ra sao khi Serie A trở lại sau kì nghỉ Đông. Vẫn còn nhiều điều để xem, chắc chắn thế, vì mùa bóng chưa an bài. Nhưng dường như nó đang đóng lại từ bây giờ, hướng mọi sự chú ý đến Champions League, khi đội bóng lớn nhất của Italia trên chiến trường ấy, Milan, không có mặt. Không còn Fiorentina, nhưng Juve và Roma cũng khó có thể đi xa. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Inter và tất cả, cả các milanisti luôn mong đợi những điều tốt nhất cho calcio trên đấu trường quốc tế, đều sẽ ủng hộ Inter trên chiến trường ấy. Chỉ họ mới đủ sức mạnh thay Milan đại diện cho calcio tại Cúp này. Đến bao giờ Inter mới biến Champions League thành Serie A?

Nếu vào tháng 2, Inter lại thất bại và vẫn đoạt Scudetto, sẽ chẳng có gì thay đổi. Vẫn là một Serie A buồn bã, u ám và thất vọng như xưa, nhưng được các thêm Ronaldinho, Shevchenko và Beckham. Dù sao, thế cũng không đến nỗi tệ.

A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm