Juventus - Cesena: Dưới cái bóng của Milan

04/12/2011 10:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chiến thắng của Milan ngay trên sân Genoa ở trận đấu sớm nhất vòng 14 chắc chắn đã tạo áp lực cực lớn lên tâm trí của thầy trò HLV Antonio Conte. Hơn lúc nào hết, Juventus cần phải thể hiện được ý chí và bản lĩnh từng giúp họ giành lại sự sống ở San Paolo ít ngày trước đây.

Milan lại thắng, trận thứ 7 trong 8 trận kể từ sau khi thua Juventus 0-2, và thắng với phong độ không thể cản nổi để tạm độc chiếm ngôi đầu bảng. Trên sân Genoa, Milan cho thấy rằng nếu họ không thể đánh bại được đối thủ thì họ cũng biết cách để đối thủ phải phạm sai lầm, thông qua một Ibra quá tự tin và một hệ thống tấn công rất linh hoạt. Còn nữa, đó đã là trận thứ tư liên tiếp Milan giữ sạch lưới, sau khi đã để thua tới 14 bàn/9 trận đầu mùa. Điểm chung của các trận này là Milan dùng thế trận tấn công khống chế gần như toàn bộ trận đấu, khiến đối phương không thể lên bóng một cách chủ động. Khi đối thủ của “Rossoneri” từ nay đến cuối lượt đi, trừ Inter (vòng 18) ra, chỉ toàn là các đội nhỏ, thì với phong độ này, khả năng họ bảo vệ thành công chức vô địch mùa đông là không ít.


Conte và các học trò đang phải chịu áp lực từ Milan  - Ảnh: Getty

0 Andrea Pirlo đã chơi không thiếu phút nào cho Juventus kể từ đầu mùa, với tổng cộng 1080 phút (không tính thời gian bù giờ). Ngoài anh, các hậu vệ Lichtsteiner và Barzagli cũng chơi trọn vẹn chừng ấy phút.

25 Theo thống kê sau 12 vòng đấu, cả giải chỉ có 25 cầu thủ đã chơi không thiếu phút nào từ đầu mùa, trong đó có 8 thủ môn.

11 Juventus đã ghi bàn trong 11/12 trận đấu mùa này. Lần duy nhất họ không thể sút tung lưới đối phương là trận hòa 0-0 trên sân Chievo ở vòng 7.

11 Adrian Mutu đã ghi cho Juventus tổng cộng 11 bàn (7 ở Serie A, 3 ở Cúp Italia, 1 ở Champions League) sau 45 trận khoác áo đội bóng này từ 2004-2006.

3 Mutu đã có 3 bàn ở Serie A mùa này, ghi một nửa số bàn thắng của cả đội Cesena (6 bàn). Cesena cũng ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất, tương đương thành tích của 10 trận trước đó.

Nói đến Milan để thấy sức ép lên Juventus, trong trường hợp đội bóng này muốn cạnh tranh với Milan đến cùng trong cuộc đua vô địch, là lớn thế nào. Đêm nay, Juventus sẽ phải bước vào trận đấu của mình với vị thế của đội nhì bảng, của kẻ phải bám đuổi. Đây không phải là lần đầu tiên Juve ra sân khi Milan đã đứng trên họ, bởi điều này từng xảy ra một lần ở vòng đấu mà Juve phải đá trên sân Inter (vòng 10), nhưng áp lực so với thời điểm đó (Milan đã thắng trên sân Roma 3-2) lớn hơn nhiều. Milan chẳng những đã chứng tỏ qua từng trận một rằng họ trở lại cuộc đua Scudetto với sức mạnh của nhà vô địch đích thực, mà từ nay, họ còn không bị vướng bận gì ở Champions League nữa. Việc chỉ phải chơi ở Serie A vốn là lợi thế lớn nhất của Juve so với Milan và các đối thủ chính khác (cả Milan, Lazio, Udinese và Napoli đều “đa mang”), nhưng nay thì cuộc chơi đã đến hồi công bằng. Tất nhiên Milan sẽ trở lại với Cúp châu Âu vào tháng 2/2012, nhưng từ nay đến đó là một chặng đường rất dài ở Serie A, mà Juve không được phép đánh mất lợi thế dẫn điểm.

Áp lực phải thắng để giữ ngôi đầu (và quan trọng hơn, là giữ tinh thần hưng phấn) chắc chắn đang làm Conte bối rối, cho dù đối thủ của Juve đêm nay không phải là một cái tên có thể lấy được điểm từ tay họ. Đương nhiên điều khiến Conte bối rối nhất là sự vắng mặt của Pirlo, cầu thủ quan trọng nhất với Juve từ đầu mùa. Có lẽ chính Conte cũng không biết Juve sẽ đá thế nào khi không có Pirlo, cũng như ông từng rơi vào cảnh lúng túng để giải bài toán không-Marchisio trên sân Napoli để rồi Juve chơi phòng ngự tệ nhất từ đầu mùa. Nhưng tác động nguy hiểm không kém của mục tiêu phải thắng là Conte khó có thể thực hiện kế hoạch giữ chân các trụ cột cho trận đấu lớn trên sân Roma cuối tuần tới, như báo chí dự đoán. Sự tự tin lớn chưa từng thấy kể từ đầu mùa của Cesena, đội đã thắng liên tiếp 3 trận ở Serie A và Cúp Italia chỉ trong 11 ngày vừa qua, đủ để Conte không dám mạo hiểm. Có nghĩa là những Chiellini, Vidal, Pepe hay Bonucci vẫn cứ phải ra sân, cho dù chỉ cần nhận thêm 1 thẻ vàng nữa là họ sẽ bị treo giò trận gặp Roma.

Sau khi sơ đồ thử nghiệm 3-5-2 ở trận hòa Napoli 3-3 đã thất bại nặng bởi khả năng phòng ngự kém cỏi, Conte nhiều khả năng sẽ trở lại với sơ đồ 4-3-3 với chỉ một sự điều chỉnh duy nhất ở vị trí của Pirlo (Pazienza đá thay). Vẫn tung các cầu thủ đang bị dính “án treo” thẻ phạt (nhận thêm 1 thẻ là bị treo giò) là một sự mạo hiểm, nhưng rõ ràng Conte cũng cần nhìn ra rằng sự thiếu vắng chỉ một mình Pirlo có ảnh hưởng thế nào lên Juventus, bởi thực tế việc cựu tiền vệ Milan bị treo giò 1 trận chưa phải là điều đáng sợ nhất với đội bóng thành Turin.

Dự đoán: 2-0

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm