Juventus 2-0 Cesena: Người hùng Marchisio!

04/12/2011 20:15 GMT+7 | Juventus

(TT&VH Online) - Trước một Cesena cực kỳ quả cảm và được tổ chức chắc chắn, Juventus đã gặp vô vàn khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của thủ môn Antonioli, và phải nhờ tới một khoảnh khắc lóe sáng của Marchisio, đội chủ nhà mới khai thông được thế bế tắc trước khi giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0.


Marchisio (trái) lại sắm vai người hùng của Juve - Ảnh Getty

Kết quả loạt trận 21h:

Catania - Cagliari 0 - 1

Bologna - Siena 1 - 0

Chievo - Atalanta 0 - 0

Fiorentina - AS Roma 3 - 0

Juve bước vào trận gặp Cesena với một sức ép không nhỏ bởi ở trận đấu sớm Milan đã đánh bại Genoa với tỷ số 2-0 để tạm chiếm ngôi đầu. Chính tâm lý có phần nôn nóng cộng với lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu của Cesena đã khiến các cầu thủ Juve thi đấu lúng túng như gà mắc tóc trong suốt 45 phút đầu tiên của trận đấu. Trong hai cơ hội hiếm hoi mà Juve tạo ra trong hiệp 1, Matri đều bỏ lỡ một cách vô duyên.

Sang hiệp 2, dù đã có hàng loạt sự điều chỉnh về nhân sự nhưng Juve vẫn chơi hết sức bế tắc. Tuy vậy, đến phút 71, thế bế tắc đã được Juve phá vỡ sau một pha bóng xuất sắc của Marchisio. Sau pha phối hợp với đồng đội, tiền vệ người Italia đã có một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp khi khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm ngay vào góc gần, không cho Antonioli cơ hội cản phá. Có bàn dẫn trước, Juve dễ đá hơn hẳn nhưng cũng phải nhờ tới một quyết định có phần nặng tay của trọng tài chính, đội chủ nhà mới nhân đôi được cách biệt trên chấm 11m. Phút 81, từ quả tạt của Lichtsteiner bên cánh phải thủ môn Antonioli đã lao ra cản phá khiến Giaccherini bị ngã trong vòng cấm Cesena. Ngay lập tức, trọng tài đã truất quyền thi đấu của Antonioli đồng thời cho Juve được hưởng phạt đền. Tất nhiên, Vidal đã không bỏ lỡ cơ hội để ấn định chiến thắng 2-0 cho Juve.

Diễn biến trận đấu:

Sau khi phải ngồi ngoài trong trận hòa Napoli 3-3 vì án treo giờ, tiền vệ Marchisio đã trở lại đội hình xuất phát khi Juventus tiếp Cesena trên sân nhà. Tuy vậy, HLV Conte lại không thể có sự phục vụ của tiền vệ Pirlo do cựu cầu thủ của Milan bị treo giò vì nhận đủ số thẻ vàng. Đá thay Pirlo ở tuyến giữa của Juve là Pazienza. Trên hàng công, bộ ba đã chơi rất tốt kể từ đầu mùa Pepe, Matri và Vucinic tiếp tục được tin tưởng đá chính trong khi Krasic và Del Piero góp mặt trên băng ghế dự bị. Bên phía Cesena, cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình của họ chính là Adrian Mutu, một cựu ngôi sao của chính Juventus.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Barzagli, Chiellini; Marchisio, Pazienza, Vidal; Pepe, Matri, Vucinic.

Cesena: Antonioli, Rossi, von Bergen, Rodriguez, Lauro, Ghezzal, Guana, Parolo, Martinho, Bogdani, Mutu.

HIỆP 1

Phút thứ 4: Vucinic có bóng rất thoáng bên cánh trái trước khi thực hiện pha tạt bóng khó chịu vào trong vòng cấm nhưng một hậu vệ của Cesena đã kịp đánh đầu giải nguy cho đội khách. Juventus đã dồn ép Cesena ngay từ những phút đầu tiên nhưng họ vẫn chưa tìm ra cách để chọc thủng hàng phòng ngự đông người của đội khách.

Phút thứ 7: CƠ HỘI!!! Matri có cơ hội rõ rệt nhất kể từ đầu trận để mở tỷ số cho Juve nhưng tiền đạo này lại sút vọt xà trong một tư thế rất thuận lợi sau pha bấm bóng kỹ thuật của Vucinic.

Phút thứ 10: Các cầu thủ Juve cho rằng họ phải được hưởng một quả đá phạt sau khiLichtsteiner bị một cầu thủ Cesena truy cản ngay mép vòng cấm nhưng trọng tài chỉ cho đội chủ nhà được hưởng một quả phạt góc.

Phút thứ 15: Ghezzal đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo với Chiellini.

Phút thứ 20: Juve đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Antonioli khi mà hàng thủ Cesena đã thi đấu cực kỳ chắc chắn kể từ đầu trận. Chính vì vậy, các cầu thủ Juve buộc phải sử dụng thường xuyên những cú sút xa nhằm khai thông bế tắc nhưng cũng chưa hiệu quả.

Phút thứ 28: Thêm Rossi của Cesena phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết đối với Matri.

Phút thứ 30: Cesena có pha phản công nhanh rất nguy hiểm sau một tình huống phối hợp đá phạt góc bất thành của Juve nhưng ở pha tạt bóng cuối cùng, một cầu thủ đội khách lại thực hiện quá ẩu.

Phút thứ 34: CƠ HỘI!!! Lại là Matri có cơ hội sút bóng trong hiệp 1 sau pha căng ngang vừa tầm của Marchisio bên cánh trái nhưng tiền đạo của Juve lại sút dứt điểm hụt rất đáng tiếc. Đây là cơ hội thứ hai bị Matri bỏ lỡ kể từ đầu trận.

Phút thứ 45: Vucinic có pha solo bên cánh trái rồi dứt điểm căng từ góc hẹp nhưng thủ môn Antonioli đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho Cesena.

Phút thứ 46: Bonucci xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu chiến thuật cho Vucinic băng lên dứt điểm nhưng bóng đi hơi mạnh khiến tiền đạo người Montenegro không kịp chạm bóng.Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 trong sự bế tắc của Juve.

HIỆP 2

Phút thứ 50: NGUY HIỂM!!! Vucinic có cú sút xa rất nguy hiểm buộc Antonioli phải tung người hết cỡ đẩy bóng cứu thua cho Cesena. Ngay sau đó Pepe ập vào đá bồi nhưng thủ Antonioli vẫn  bắt gọn bóng.

Phút thứ 51: Juve đã có sự thay đổi người đầu tiên trong trận đấu khi Quagliarella được tung vào sân thay cho Matri. Matri đã có hai cơ hội tốt trong hiệp 1 để mở tỷ số cho Juve nhưng đều bỏ lỡ.

Phút thứ 53: CƠ HỘI!!! Chiellini đi bóng rất nỗ lực bên cánh trái rồi tạt bóng chuẩn xác cho Pepe đánh đầu nhưng bóng lại đi chệch cột dọc rất đáng tiếc.

Phút thứ 56: Đến lượt Del Piero được HLV Conte tung vào sân thay cho Vucinic trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cho Juve.

Phút thứ 61: Pazienza thử vận may bằng cú sút xa rất căng sau pha kiến tạo của Vidal nhưng bóng đi vọt xà. Juve đang tấn công điên cuồng để tìm kiếm bàn thắng nhưng vẫn chưa thể phá vỡ được thế trận phòng ngự của Cesena.

Phút thứ 63: Lão tướng Del Piero đã phải nằm sân sau khi lĩnh trọn một cú đá cao chân của Rossi. Tiền đạo của Juve tỏ ra rất đau đớn khi phải rời sân với một cái đầu đầy máu.

Phút thứ 64: Do dính chấn thương nặng, Del Piero không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Giaccherini.

Phút thứ 72: MARCHISIO!!! Trong một thế trận bế tắc, Juve phải nhờ tới sự tỏa sáng của một cá nhân mới có thể chọc thủng lưới Cesena và người hùng của họ không phải ai khác ngoài Marchisio. Tiền vệ người Italia đã có một pha xử lý cực kỳ đẳng cấp khi khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm ngay vào góc gần, không cho Antonioli cơ hội cản phá.

Phút thứ 77: CƠ HỘI!!! Suýt chút nữa Juve đã có bàn thắng thứ hai trong trận đấu này nếu Pepe không đệm bóng thiếu chính xác sau pha đi bóng và căng ngang đẹp mắt của Giaccherini bên cánh trái.

Phút thứ 81: Trọng tài đã có một quyết định gây tranh cãi khi truất quyền thi đấu của thủ môn Antonioli đồng thời cho Juve được hưởng phạt đền sau khi Giaccherini bị ngã sau pha lao ra phá bóng của Antonioli.

Phút thứ 83: Vidal đã không mấy khó khăn để đánh bại thủ môn bất đắc dĩ Rodriguez, người bắt thay Antonioli do Cesena đã hết quyền thay người, trên chấm 11m, nhân đôi cách biệt cho Juve.

Phút thứ 88: CƠ HỘI!!! Eder có cơ hội rất tốt để rút ngắn tỷ số cho Cesena nhưng cầu thủ mới vào sân thay người của đội khách lại đệm không trúng bóng sau pha căng ngang của đồng đội từ cánh phải.

Phút thứ 89: Quagliarella có cơ hội dứt điểm từ góc hẹp nhưng không thể thắng được Rodriguez. Tuy vậy, chiến thắng 2-0 là quá đủ để Juve giành lại ngôi đầu bảng Serie A.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm