27/06/2013 06:59 GMT+7 | V-League
(giaidauscholar.com) - Mỗi lần đá tại sân Chi Lăng, SHB.ĐN thường có được chiến thắng ở những phút bù giờ của trận đấu. Nhưng ở trận đấu chiều qua với HAGL, thần may mắn đã ngoảnh mặt với thầy trò Huỳnh Đức đúng vào thời điểm cuối cùng của trận đấu. Việc chỉ có một điểm rời sân và để lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng như là “chén đắng” đối với SHB.ĐN.
HA.GL (trắng) có thế trận vượt trội trước SHB.ĐN. Ảnh: Lê Lâm
Chủ nhà SHB.ĐN nhập cuộc với phong độ không được tốt và liên tục bị HAGL dồn ép về phần sân nhà. Sự thiếu vắng của tiền vệ trụ Nguyên Sa, và đặc biệt chân sút chủ lực Merlo, do thẻ phạt đã làm cho hỏa lực của SHB.ĐN bị giảm sút đi quá nhiều.
Nhờ thế, các cầu thủ HA.GL thoải mái làm chủ khu trung tuyến, rồi dễ dàng triển khai các phương án tấn công và áp đặt lối chơi trên phần sân đối thủ. Khi SHB.ĐN bế tắc, mọi đợt lên bóng của đội chủ nhà đều bị hàng tiền vệ của HAGL bẻ gãy dễ dàng, khiến tiền đạo Minh Tuấn đơn độc ở trong vòng cấm địa của "Gỗ".
Trong khi đó, HA.GL liên tục gây sức ép bên phía cánh trái của SHB.ĐN, khiến Huỳnh Đức phải đưa Tấn Điền vào thế cho Ngọc Nguyên nhằm tăng cường cho hàng thủ ngay ở phút 35 của trận đấu.
Đội chủ sân Chi Lăng chỉ còn biết trông chờ vào các tình huống cố định cũng như sự bùng nổ của các cá nhân. Mặc dù Quốc Anh đã tỏa sáng và ghi bàn mở tỉ số ở phút 52 bằng một cú sút xa đẹp mắt, nhưng bàn thắng của Quả bóng vàng 2012 cũng không thể giúp SHB.ĐN giải tỏa được sự bế tắc.
Đến khi Quốc Anh rời sân do suy giảm thể lực, sự có mặt của chân sút Milorad không mang lại sự tươi mới trong lối chơi của SHB.ĐN. Chân sút người Serbia có lợi thế thể hình nhưng lại thiếu cả sức mạnh lẫn tốc độ để gây khó dễ cho đối thủ. Có 3 cơ hội phản công tuyệt vời nhưng Mirolad lại bỏ lỡ khiến SHB.ĐN không thể nới rộng tỷ số.
Bên kia chiến tuyến, “Gỗ” có khá nhiều cơ hội sau khi nhận bàn thua, nhưng không hiểu sao cả Evaldo lẫn Oseni đều quá cẩu thả trong các cú sút cuối cùng. Kể cả những tình huống chỉ còn đối mặt với thủ môn SHB.Đà Nẵng nhưng các cầu thủ HA.GL lại thi nhau "bắn chim" từ cự ly gần.
Khi HLV Huỳnh Đức, các học trò và tất cả khán giả trên sân Chi Lăng đang chờ tiếng còi kết thúc trận đấu và nghĩ về một chiến thắng thứ 9 liên tiếp khi tiếp “Gỗ” trên sân nhà, thì tai họa ập xuống. Đúng vào phút 90 của trận đấu, Evaldo đã lập công để mang về một điểm quý giá cho HA.GL trong một pha bóng Đức Dương cướp bóng thành công trước khung thành SHB.ĐN.
"Cầm vàng lại để vàng rơi" ngay phút cuối cùng, có lẽ thần may mắn chiều qua đã ngoảnh mặt với SHB.ĐN. Tuy nhiên, nếu nhìn lại toàn trận đấu chiều qua, “Gỗ” xứng đáng có hơn một điểm khi rời sân Chi Lăng nếu biết chỉnh thước ngắm ở hàng công.
Hiếu Nguyên
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất