Shevchenko và con đường chinh phục lịch sử

12/06/2012 20:23 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online)- Không phải Anh, không phải Pháp, Ukraina mới là đội dẫn đầu bảng D EURO 2012 nhờ những khoảnh khắc thần thánh của Shevchenko.

Đây là giấc mơ trở thành sự thật với Andriy Shevchenko.

Buổi sáng ngày thứ Hai, người ta vẫn còn nghi ngờ liệu huyền thoại này có thể ra sân trong đội hình xuất phát của đội bóng không. Thông tin từ báo giới còn dự đoán Marko Devych có thể sẽ đá chính trong vai trò trung phong duy nhất của đội tuyển Ukraina. Nhưng cuối cùng, HLV Oleg Blokhin đã tin tưởng ngôi sao số một của mình.

Đó là một trận đấu tuyệt vời ở Kiev. Siêu sao đến từ quá khứ của AC Milan đối mặt với siêu sao của hiện tại. Zlatan Ibrahimovic đã có một trận đấu rất tốt. Những diễn biến trong hiệp một cho thấy có vẻ như anh mới là người chiến thắng. Sheva đã không nhận được đủ bóng và còn lãng phí cơ hội tốt nhất của mình khi anh sút bóng lên trời sau đường chuyền của Andriy Yarmolenko. Trong khi đó, Ibrahimovic đã thực sự khủng bố hàng thủ của Ukraina.



Sheva: Đẳng cấp là mãi mãi - Ảnh: Getty

Công thức trên tưởng như tiếp tục lặp lại trong hiệp Hai khi ngôi sao của Thụy Điển ghi bàn mở tỉ số ở phút 55. Nhưng cuối cùng, trận đấu vẫn trở thành một trong những kí ức đẹp nhất mà Shevchenko từng có. Đầu gối anh nhận một cú vào bóng dữ dội từ Andreas Granqvist nhưng cầu thủ này đã nhanh chóng hồi phục để quân bình tỉ số cho đội nhà. Người chuyền bóng cho anh là Yarmolenko. Tiền vệ cánh của Ukraina cũng đang là mục tiêu theo đuổi của Milan. Tương lai có thể anh sẽ là người thừa kế Shevchenko. Nhưng hiện tại là của Quả bóng Vàng châu Âu năm 2004.

Phút 62, Shevchenko chính thức đánh bại Ibrahimovic. Cựu tiền đạo Barca là người kèm Sheva trong tình huống phạt góc. Và cũng chính anh là người thất bại trong pha tranh chấp trên không dẫn tới bàn thua của Thụy Điển.

Một cú đánh đầu khác được thực hiện giống như trong những ngày kì diệu từng có ở San Siro trước đây, khi anh là một trong những tiền đạo số một thế giới. Số phận đã cho anh được ăn mừng cú đúp thần thánh này trước ngôi sao số một của Milan, 6 năm sau khi rời đội bóng. Lúc này, Sheva đã 36 tuổi.

Oleg Blokhin đã nhảy dựng lên bên ngoài đường pít. Ông liệu có biết rằng một cuộc chiến lịch sử vừa kết thúc. Cuộc chiến giữa cá nhân Oleg Blokhin và Shevchenko để khẳng định ai mới là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử Ukraina có lẽ đã cho ra kết quả cuối cùng sau đêm Kiev.

Shevchenko giờ không chỉ là một người hùng, anh đã trở thành một huyền thoại. Và con đường đi vào lịch sử ở EURO 2012 mới chỉ bắt đầu. Hãy mang Pháp và Anh tới bên Ukraina

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm