23h, Arsenal-Aston Villa: Không còn đường lùi

29/01/2012 14:31 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online) - HLV Arsene Wenger nói rằng ông không quan tâm tới sự tức giận đang ngày càng gia tăng trong giới CĐV sau những kết quả thất vọng của đội bóng. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất sẽ vẫn ở phía trước, nếu Arsenal không thể đánh bại Aston Villa trong trận đấu thuộc vòng 4 Cúp FA đêm nay.

Trong trận thua 1-2 ngay trên sân nhà Emirates của Arsenal trước Manchester United hồi cuối tuần trước, Arsene Wenger đã bị chính các CĐV nhà la ó sau khi quyết định rút cầu thủ đang chơi rất hay lúc đó là tiền vệ cánh Alex Oxlade-Chamberlain để thay bằng cầu thủ từ lâu đã không còn thể hiện được khả năng cũng như sự quyết tâm Andrey Arshavin. Họ đã hét lên với Wenger "ông không biết mình đang làm gì đâu", trong khi đội trưởng Robin van Persie thì bị bắt gặp khi đang gào lên "không" với ông thầy người Pháp.

Chuyện càng tệ hơn với Wenger khi chính Arshavin là người mắc lỗi trong tình huống dẫn tới bàn thua quyết định của Arsenal. Cầu thủ người Nga đã phòng ngự một cách hời hợt, để cho Valencia xộc thẳng vào vòng cấm phối hợp với Park Ji-sung trước khi chuyền ra cho Welbeck dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách. Đó là thất bại thứ 3 liên tiếp của các "Pháo thủ", và rõ ràng là các CĐV có lý do để hát to hơn những câu hát thể hiện sự bất mãn với đội bóng, đặc biệt là với Wenger.

Trong bối cảnh Arsenal vẫn còn kém đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành vị trí thứ Tư Chelsea tới 4 điểm, một thất bại nữa trước Villa ở vòng 4 Cúp FA tối nay có thể là khởi nguồn cho một cơn bão phẫn nộ còn dữ dội hơn. Tuy nhiên, bất chấp những sức ép khủng khiếp như thế, HLV Wenger vẫn tỏ ra tự tin khi nói rằng ông có thể đảo chiều ngọn sóng, không cần quan tâm ý kiến của các CĐV nhà là như thế nào.

Khi được hỏi về những tiếng la ó hồi cuối tuần trước, Wenger trả lời: "Tôi có thể sống với điều đó. Tôi không nghĩ về phản ứng của các CĐV, tôi nghĩ về cách làm thế nào để chúng tôi có thể giành chiến thắng trong các trận đấu".

"Tôi sẽ sống trọn đời với những giá trị mà tôi cho là đúng đắn trong bóng đá. Một hay hai thất bại, hay một hay hai phản ứng tiêu cực, đều không thể làm thay đổi điều đó."

"Tôi luôn cho rằng phản ứng của các CĐV phụ thuộc vào chúng tôi. Đội bóng cần phải kéo được các CĐV về phía mình, còn các CĐV phải tự hào về đội bóng. Chúng tôi vẫn phải là người bắt đầu tất cả".

"Điều khiến tôi thất vọng là dù đã có một hiệp 1 không tốt với United, chúng tôi đã có một hiệp 2 xuất sắc và xứng đáng có được thắng lợi. Chúng tôi ít ra cũng không đáng phải nhận thất bại.

Trong buổi tập trước trận đấu, Wenger đã tập trung các học trò lại cho một buổi nói chuyện ngắn, trong đó ông bày tỏ niềm tin đội bóng có thể sớm trở lại với một vị trí trong top 4. Premier League vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của các "Pháo thủ". Tuy nhiên, nếu có một giải đấu mà từ đó Arsenal có thể chấm dứt được cơn khát danh hiệu đã kéo dài hơn 6 năm qua, thì đó chỉ có thể là Cúp FA. Đây cũng là giải đấu gần nhất mà Arsenal giành chiến thắng (năm 2005, sau khi đánh bại M.U trong trận Chung kết).

Vì thế, HLV người Pháp không quên yêu cầu các cầu thủ thể hiện sự tập trung cao độ nhất có thể trong trận đấu với Villa. "Nếu bạn nhìn vào danh sách đăng ký của Villa, bạn sẽ thấy họ là một đội bóng giỏi, có thể tạo ra những kết quả tích cực, đặc biệt là trên sân khách, vì họ là đội chơi phản công rất giỏi", Wenger nói.

Bên phía đối diện, HLV của Villa, ông Alex McLeish, cũng đang phải chịu áp lực rất lớn và vị HLV người Scotland, cũng như Wenger, đang kỳ vọng một chiến thắng ở Emirates sẽ giúp tạo ra một cú hích về tinh thần cho toàn đội. Điều đáng nói là Villa có thành tích rất tốt ở Emirates, với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 5 lần hành quân tới đây gần nhất. McLeish tin rằng cảm giác "thân thuộc" ấy là cơ sở để Villa tin vào một cú sốc nữa ở Emirates.

"Tôi không thấy có lý do gì chúng tôi phải sợ Arsenal", McLeish tự tin phát biểu. "Tất nhiên, chúng tôi không tới đó khoe khoang mình có thể làm được thế này, có thể làm được thế kia. Chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự tốt nhất có thể, bởi họ có những cầu thủ tấn công xuất sắc. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ tấn công giỏi, nên cũng sẽ biết cách khiến họ phải đau đớn. Arsenal nên nhớ kỹ điều đó".

Khánh Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm