55 năm thảm họa Munich: Sir Alex vẫn còn bị ám ảnh

06/02/2013 20:29 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - 55 năm trôi qua, chiến lược gia 71 tuổi vẫn cảm thấy bị ảnh hưởng bởi tấn thảm kịch bao trùm lấy Man United. 



Sir Alex vẫn chưa thôi đau đớn khi nghĩ về thảm họa Munich - Ảnh Getty

Đúng ngày này (6/2) cách đây 55 năm, chiếc máy bay đón các cầu thủ Manchester United trở về sau một trận đấu ở đấu trường châu Âu đã bị rơi khi đang hạ cánh để chuẩn bị quá cảnh ở Munich. Chuyến bay số 609 định mệnh đã trở thành chuyến đi cuối cùng của 23 hành khách trong đó có tới 8 cầu thủ của M.U.

Dù thời điểm đó Sir Alex mới 16 tuổi và chưa có mối liên hệ nào với “Quỷ đỏ” nhưng ông cảm thấy rằng nỗi đau đó chạm tới bất cứ người dân nào, bất cứ những ai yêu mến túc cầu.

Tôi đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa khi còn là một cậu bé. Khoảnh khắc thật đau đớn. Với nhiều người, phải mất thời gian dài mới có thể quên những gì xảy ra nhưng với một số người như tôi, sẽ không bao giờ quên được”, HLV của M.U chia sẻ.

Sir Alex cũng đã hết lời ca ngợi nỗ lực vượt qua những đau thương của Sir Bobby Charlton và tập thể cầu thủ M.U. Dưới sự dẫn dắt của Bobby Charlton, Man United đã đánh bại Benfica để lên ngôi ở châu Âu mùa giải 1967-68 sau đúng 1 thập kỷ.

Trong trận đấu giao hữu giữa ĐT Anh và ĐT Brazil đêm nay, các cầu thủ cũng sẽ dành thời gian trước trận đấu để mặc niệm cho những người xấu số trong thảm họa dưới sự chủ trì của Sir Bobby Charlton.


Hãy cùng nhìn lại thời khắc của thảm họa tang thương:


K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm