Gasperini gắn bó với Genoa: Tình yêu, hay…?

20/05/2009 17:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sự kiện HLV Gian Piero Gasperini bất ngờ ký hợp đồng mới với Genoa, gần như cùng lúc với lệnh sa thải Ranieri ở Juventus, đã gây ngạc nhiên cho những người theo dõi bóng đá Italia. Vì sao ông bỗng dưng mua dây buộc mình khi đường công danh đang rộng mở?

Được cả Juve, Milan và Roma gọi tên

Sau hai trận hòa đáng tiếc liên tiếp, cơ hội dự Champions League của Genoa giờ đây chỉ còn tồn tại trên lý thuyết, nhưng không phải vì thế mà tài năng của HLV Gasperini bị lu mờ đi. Với chiến tích đưa Genoa từ vị thế một đội bóng không được đánh giá cao đến vị trí dự Europa League (đã chắc chắn) và trong phần lớn nửa cuối mùa giải hiện diện trong Top 4, nhà cầm quân quê gốc Turin này rõ ràng đang là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất Serie A. Trước khả năng xảy ra một cuộc cách mạng lớn chưa từng thấy trên ghế huấn luyện của các đội bóng hàng đầu Italia vào mùa hè tới, chẳng hề bất ngờ khi cái tên Gasperini được nhắc đến ở cả Juventus, Milan và Roma.
 
Gasperini quyết định ở lại Genoa

Với Juventus, Gasperini là một con chiên. Ông sinh ra ở một thị trấn cách thành phố Turin chỉ 9km, là một bianconeri từ trong máu thịt khi còn đi mẫu giáo và đã khởi nghiệp cầu thủ từ đội trẻ của Juventus. Suốt từ năm 1994 đến 2003, ông dẫn dắt đội trẻ Juve là là người thầy đầu tiên của những tài năng trẻ Giovinco, Marchisio hay De Ceglie hiện tại. Dẫn dắt Juve có lẽ là ước mơ cuộc đời của ông, và lẽ ra ông đã có thể nắm được cơ hội ấy, khi Ranieri bị sa thải. Với Milan, Gasperini không đáp ứng được tiêu chí “ngoài luồng” nào đủ để ngồi vào chiếc ghế của Ancelotti (không phải “gà nhà”, tư duy chiến thuật cũng khác), nhưng một khi ông được “bố già” Moggi tiến cử cho Milan, hẳn tỷ phú Berlusconi cũng phải cân nhắc. Với Roma, Gasperini là một điều tuyệt vời, bởi không ai hợp hơn ông để thay thế Spalletti (nhiều khả năng sẽ ra đi sau mùa này). Thứ bóng đá “sexy” mà Gasperini đang áp dụng ở Genoa rất phù hợp với Roma thời kỳ hậu Capello.

Tình yêu hay vì điều gì khác?

Juve chỉ tạm thời nhờ cậy vào Ferrara ở hai vòng đấu cuối mùa, chứ không phải trong tương lai. Conte có thể được chọn, nhưng bản thân các nhà lãnh đạo Juve cũng nhận thức rõ đó sẽ là một canh bạc mạo hiểm. Gasperini vừa có kinh nghiệm Serie A, vừa có thời gian gắn bó với Juve không kém gì Conte, xem ra là một lựa chọn an toàn hơn. Đến Roma (nếu đội này giành vé dự Europa League), Gasperini vẫn được thỏa ước mơ dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện, mà lại được dẫn dắt một đội bóng giàu truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh hơn hẳn. Ở lại Genoa cũng là một giải pháp không tồi, bởi đó là nơi ông cảm thấy thoải mái, nhưng đừng quên rằng Genoa mùa tới sẽ rất khác sau khi Milito và Motta sẽ bị bán lấy tiền (cho Inter?), Palladino và Criscito trở lại Juventus. Người ra đi sẽ có người đến thế chỗ, nhưng với chính sách “bán ngôi sao, bán nữa, bán mãi” hiện tại, biết bao giờ Genoa mới thực sự đủ lực cạnh tranh khi sắp tới còn phải cáng đáng cả hai đấu trường.

Thế mà, khi mùa giải vẫn còn và điều kiện cần ở Juve là Ranieri bị sa thải đã xảy ra, Gasperini lại vội vã ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến 2012, đồng nghĩa với việc chính ông tự tay đóng mọi cánh cửa “đổi đời” trước mắt mình. Đó sẽ là một quyết định hợp lý, nhưng chỉ trong trường hợp đây đang là thời điểm mùa giải mới đã cận kề và sự lựa chọn đã ít đi. Gasperini ở lại vì tình yêu với Genoa, hay ông không đủ can đảm để đối mặt với những thử thách lớn hơn trên con đường sự nghiệp, hay không dám nghĩ rằng ông chính là người xứng đáng dẫn dắt các đội bóng hàng đầu? Rất khó giải thích, nhưng nếu như Gasperini từng tuyên bố Genoa chỉ còn dưới 50% cơ hội dự Champions League ở ngay thời điểm mà họ đang chỉ còn kém Fiorentina 1 điểm và có lịch thi đấu dễ hơn, thì câu trả lời có lẽ cũng đã lờ mờ hiện ra.

B.Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm