Huy Hoàng trở lại xứ Thanh

11/05/2013 11:16 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Tất nhiên, Huy Hoàng không phải người gốc xứ Thanh, hay được đào tạo ở CLB Thanh Hóa để mang cảm giác bồi hồi trong ngày trở lại, nhưng Thanh Hoá với Huy Hoàng lại có ý nghĩa rất khác, vì ở đó anh đã có kỷ niệm muốn quên, muốn chôn sâu trong ký ức của mình.

Buổi chiều ác mộng ngày 7/9/2012 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp tưởng như không có tì vết của Huy Hoàng. Ảnh: VSI

Có lẽ suốt đời cầu thủ Nguyễn Huy Hoàng cũng không thể quên được buổi chiều ác mộng khi anh biểu diễn màn “say rượu” trên đường phố Thanh Hóa chiều ngày 7/9/2012. Đối với nhiều người thì có thể đấy chỉ được xem là một “tai nạn”, nhưng với Huy Hoàng thì đoạn clip ngắn ngủi đó đã gần như làm sụp đổ tất cả những gì mà Huy Hoàng đã dày công vun đắp trong cuộc đời cầu thủ.

Cái giá phải trả của Huy Hoàng không hề nhỏ khi danh dự thì hoen ố, tiền đồ bị đặt dấu hỏi, bởi Huy Hoàng bị tước băng đội trưởng, loại khỏi thành phần BHL dù đã được “quy hoạch” trở thành HLV phó và còn bị giảm lương…

Hình ảnh của người đội trưởng vốn là biểu tượng của CLB SLNA giờ nhiều ít nhạt nhòa và màn “say rượu” còn kéo theo nhiều hệ lụy khó lường.  Đúng với phong cách kín đáo của mình, Hoàng không bao giờ lên tiếng giải thích, và cũng từ buổi chiều đó anh không bao giờ tiếp xúc với báo chí.

Thậm chí, lẽ ra mọi chuyện với Hoàng có thể còn tồi tệ hơn nữa nếu như hôm đấy không có những người bạn cầu thủ của Hoàng ở Thanh Hóa ứng biến một cách nhanh chóng, trước khi trợ lý HLV của HLV Hữu Thắng phải đi cả đêm để có mặt tại Thanh Hoá và còn ở đấy thêm mấy ngày nữa để giải quyết sự việc cho ổn thoả.

Đầu mùa bóng năm nay, Hoàng đã quay lại Thanh Hóa tham dự trận đấu trong khuôn khổ Cúp QG. Trận đó Hoàng đã chơi rất nhiệt tình và mạnh mẽ như phong cách quen thuộc bấy lâu nay. Mặc dù ở trận đấu đó Hoàng không còn mang băng đội trưởng nhưng anh vẫn thể hiện được tố chất thủ lĩnh của mình. Chỉ có điều, ở loạt sút 11m sau khi 2 đội hoà nhau ở 90 phút thi đấu chính thức, Hoàng lại đá hỏng 11m khiến SLNA phải dừng cuộc ở Cúp QG. Những người trong cuộc kể lại rằng trong suốt thời gian có mặt ở xứ Thanh hôm đó, trừ lúc thi đấu, Hoàng không rời khỏi phòng ở khách sạn.

Và chiều nay, Hoàng lại có mặt ở miền đất đã chôn vùi danh tiếng của mình, nhưng lần này là với mong muốn lấy lại phần nào ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ, như cách anh trải lòng mới đây với TT&VH: “Nếu có cơ hội tôi muốn đứng dậy mạnh mẽ”.

ĐẠI NGHĨA
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm