Man Utd - Man City 2-1: Màu đỏ, màu derby

13/02/2011 11:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" của Rooney đã mang lại chiến thắng cho M.U trong trận derby hấp dẫn, kịch tính và đẳng cấp cao.

Roberto Mancini đã thay đổi. Mạnh dạn hơn, can đảm hơn. Man City là đội bóng đầu tiên ở mùa này dám chơi đôi công, đá sòng phẳng với M.U ở Old Trafford dù họ xuất phát với sơ đồ 1 tiền đạo. Đáng lẽ, đội bóng của Mancini đã có thể đá như thế ở trận lượt đi trên sân nhà. Nhưng mãi bây giờ, Mancini mới cảm thấy tự tin, vào sự hoạt động trơn tru của bộ máy, trình độ, đẳng cấp và sự ăn ý giữa các ngôi sao.15 phút đầu tiên của trận đấu là quãng thời gian đẹp nhất, lãng mạn nhất của Man City mùa này. Kiểm soát bóng chủ động. Phối hợp tự tin và ăn ý. Những đường chuyền quyết định mang tính đột biến cao. Bộ ba Tevez - Yaya Toure - Silva khiến hàng thủ M.U rơi vào trạng thái hỗn loạn bằng những pha xử lý đẳng cấp cao. Họ tỏ ra lợi hại khi khai thác triệt để khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của đối thủ. Trong 15 phút ấy, Man City đã đá như... Barca. Cái thiếu duy nhất: bàn thắng. Silva đã có cơ hội từ phút đầu tiên. Nhưng anh lại sút chệch cột trong tình huống đối mặt với van der Sar ở cự ly gần.

Trên thế giới này, có lẽ chỉ mình HLV Alex Ferguson cất giữ tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League trên băng ghế dự bị, trong một trận đấu lớn và có ảnh hưởng đến cuộc đua giành chức VĐ. Và đây không phải là lần đầu tiên mùa này Berbatov buộc phải chấp nhận vai trò dự bị. Trước đó, M.U đã đánh bại đối thủ trực tiếp Arsenal ở Old Trafford mà không cần Berbatov. Trong những trận đấu lớn, Sir Alex rất coi trọng sự kiểm soát bóng ở tuyến giữa và đánh giá cao Rooney hơn Berbatov ở vai trò tiền đạo đá cắm.

"Tuyệt phẩm" của Rooney giúp M.U có chiến thắng quan trọng trước Man City- Ảnh Getty
Hàng tiền vệ M.U gần như tê liệt trong 15 phút đầu tiên. Nhưng từ sau đó, họ chơi chủ động hơn và hiệu quả hơn. Sự khác biệt của trận derby Manchester được đánh giá là chất lượng nhất trong lịch sử nằm ở hai cánh. Như trận derby mùa trước, Giggs lại khiến Richards trải qua một trận đấu thảm họa bằng những pha đi bóng khéo léo, ngẫu hứng và đầy tinh quái. Ở hành lang cánh phải, Zabaleta gần như không thể đoạt bóng trong chân Nani, cầu thủ hiếm hoi của M.U giữ được phong độ cao xuyên suốt mùa giải. Chính đôi cánh này đã khai thông bế tắc ở phút 41 của trận đấu. Từ một pha phản công, Giggs chọc khe nhanh và thông minh để Nani đột nhập vào trung lộ. Pha tiếp bóng bằng chân phải loại bỏ Zabaleta và cú dứt điểm bằng chân trái của Nani là rất hoàn hảo.

Dấu ấn cá nhân

Trong hiệp 1, Mancini không hề sử dụng cầu thủ chạy cánh đích thực. Ở cánh trái, Kolarov được đôn lên đá tiền vệ trong khi Yaya Toure đá lệch phải. Họ tấn công trung lộ tốt hơn nhưng lại thiếu những pha lên bóng đáng sợ dọc hai biên. Khi M.U khôn ngoan bịt hết khoảng trống ở trung lộ, Man City rơi vào trạng thái bế tắc. Tung Shaun Wright-Phillips vào sân đầu hiệp 2 là quyết định rất hợp lý và hiệu quả của Mancini. Cùng với sự xuất hiện của Dzeko từ băng ghế dự, Man City tìm lại sự đáng sợ trong những pha tổ chức tấn công. Và chính bộ đôi vào thay người đã tạo ra bàn gỡ hòa 1-1 cho Man City. Từ đường căng ngang của Wright-Phillips, Dzeko dứt điểm một chạm, bóng đập vào lưng Silva, đổi hướng bay vào lưới.

Can đảm - có. Xuất sắc - có. May mắn - có. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để giúp Man City có điểm khi rời Old Trafford. Dù đã và đang xây dựng Dải ngân hà màu xanh, Man City vẫn thiếu sự tỏa sáng của những cá nhân kiệt xuất. Tevez đã chơi rất hay ở mùa giải này, nhưng đã im tiếng khi gặp lại đội bóng cũ. Rooney nhạt nhòa và gây thất vọng trong phần lớn các trận đấu, nhưng lại tỏa sáng khi đội bóng cần anh nhất. Suốt 90 phút, Rooney chỉ có một tình huống xử lý bóng đáng nhớ. Nhưng nó lại mang tính quyết định. Phút 78, từ quả tạt bóng của Nani (lại là Nani), Rooney đã ghi bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình (chính bản thân anh thừa nhận sau trận đấu): cú xe đạp chổng ngược siêu đẳng.

Sắc đỏ vẫn là gam màu chủ đạo ở Manchester. Man City đã nỗ lực, chơi tốt và sử dụng đấu pháp hợp lý. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là họ đã thua, đã trắng tay ở Old Trafford. Một thất bại đẩy họ vào tình cảnh nguy hiểm. Thứ nhất, với khoảng cách 8 điểm và lại đá nhiều hơn 1 trận, họ đã giương cờ trắng trong cuộc đua giành chức VĐ. Thứ hai, họ đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi tốp 4 khi Chelsea và Tottenham đang bám sát ở phía sau. Trong khi đó, M.U đã tiến thêm một bước trên hành trình chinh phục ngai vàng. 1 cửa ải khó khăn đã qua, nhưng phía trước tràn ngập rào cản. Còn đó hai trận đại chiến với Chelsea, chuyến làm khách ở Liverpool và Arsenal.


ĐỨC LỘC

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Man Utd: Van der Sar, O'Shea, Smalling, Vidic, Evra, Fletcher, Scholes (Carrick 79'), Anderson (Berbatov 67'), Nani, Rooney, Giggs.

Man City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Zabaleta, Milner (Dzeko 60'), Barry, Toure Yaya, Kolarov (Wright-Phillips 53'), Silva, Tevez.

Bàn thắng: Nani 41', Rooney 78' - Silva 65'

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm