Đừng nghĩ tới chức vô địch, Man United sợ lặp lại thảm họa năm 1982 hơn

09/12/2013 14:00 GMT+7 | Man United

(giaidauscholar.com) - Đã 41 năm kể từ lần gần nhất Newcastle giành chiến thắng ở Old Trafford.

Đã 31 năm rồi kể từ khi Man United chỉ cạnh tranh ở một giải đấu (giải VĐQG) trong mùa giải.

Đã 21 năm kể từ lần gần nhất Everton giành chiến thắng ở Old Trafford.

Đã 11 năm kể từ lần gần nhất Man United thua hai trận liên tiếp trên sân nhà.

Nhưng cho tới lúc này, 3 trong số kỷ lục đó đã không còn nữa. Và như một hệ quả, kỷ lục thứ 4 của họ có lẽ cũng sắp bị xô đổ.


Everton và Newcastle đã phải chờ quá lâu để được làm kẻ chiến thắng ở Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng chỉ trong 1 tuần, họ đã cùng làm được điều đó, ở Nhà hát của những cơn ác mộng dành cho David Moyes. Newcastle, như Everton cách đây 3 ngày, xứng đáng với chiến thắng trước Man United chứ không phải nhờ may mắn.

Hai thất bại liên tiếp ngay tại Old Trafford khiến Man United rơi vào một tình thế hiểm nghèo: xếp thứ 9, kém đội đầu bảng Arsenal tới 13 điểm. Nhưng chiếc vương miện ở Premier League có lẽ là thứ mà Man United ít quan tâm nhất vào lúc này.

Bởi họ đang lo lắng với viễn cảnh của năm 1982 hơn, khi Man United chỉ tham dự giải vô địch quốc gia do không thể giành vé tới đấu trường châu Âu (lưu ý: các CLB Anh chỉ bị cấm thi đấu ở châu Âu trong giai đoạn 1985 - 1990).

Ở Premier League hiện tại có ít nhất 4 đội mạnh hơn Man United, và 5 đội đã đánh bại đội bóng của David Moyes mùa này. Với vị trí thứ 9 hiện tại, thậm chí Man United còn không giành được vé dự Europa League.

Những tiếng nói từ Ban lãnh đạo khẳng định rằng họ vẫn sẽ thành công về mặt tài chính cho dù đội bóng thất bại đi chăng nữa. Nhưng về mặt danh tiếng, Man United chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và họ sẽ càng khó khăn trong việc chiêu mộ những cầu thủ hàng đầu. 

David Moyes đang giống như một người đàn ông quẫn trí. So với trận thua Everton, ông đã có tới 7 sự thay đổi trước Newcastle nhưng mọi thứ vẫn vậy. Bộ đôi tiền vệ trung tâm Tom Cleverley và Phil Jones chỉ khiến người ta nhớ tới những người tiền nhiệm nổi tiếng của họ. Các mancunians vẫn nhớ ngày Roy Keane đã đưa họ tới chiến thắng trước Juventus năm 1999, nhớ tới một Paul Scholes làm ông chủ ở giữa sân, và đặc biệt là ”Captain Marvel” Bryan Robson. Sự thiếu vắng của những thủ lĩnh trên sân là thứ đã hiển hiện ở Old Trafford hôm thứ Bảy.

Van Persie chơi như mơ ngủ trong cả 90 phút, Javier Hernandez càng củng cố quan điểm rằng anh chỉ là một siêu dự bị, trong khi Cleverley và Jones bị Chiek Tiote và Yohan Cabaye lấn át hoàn toàn. Ngồi trên khán đài là Marouane Fellaini, một bản hợp đồng thất bại của Man United cho tới lúc này. Sau trận thua Newcastle, David Moyes đã bác bỏ quan điểm cho rằng ông đã thay đổi đội bóng quá nhiều kể từ khi kế nhiệm Sir Alex, mà việc chỉ chiêu mộ Fellaini là một bằng chứng.

David Moyes đúng, nhưng có lẽ trong thâm tâm, ông đã muốn làm khác đi.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm