01h00, Sporting Lisbon - Manchester City: Đãi cát tìm... Cristiano Ronaldo

08/03/2012 12:31 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Hai năm trước, Sporting Lisbon chính thức đồng ý trở thành một "feeder Club" (tạm dịch: "đội sân sau") của Manchester City. Trước đó, đội bóng Bồ Đào Nha chính là "sân sau" của Manchester United, và đã từng cung cấp cho họ hai cầu thủ thuộc diện hay nhất của Lisbon trong một thập kỷ trở lại, là Nani và đặc biệt, Cristiano Ronaldo.

"Feeder Club" là thuật ngữ chỉ một CLB chấp nhận trở thành đối tác của một đội bóng khác (thường là một CLB mạnh nằm ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu), mà điều kiện hợp tác thường là đội "sân sau" có trách nhiệm ưu tiên cho "CLB mẹ" mua các cầu thủ tốt nhất. Đổi lại, "CLB mẹ" có thể trợ giúp sân sau của mình bằng cách cho mượn cầu thủ hoặc đá giao hữu miễn phí với đội bóng "chân rết" của mình, hoặc các hình thức hỗ trợ khác.

Manchester United hiện vẫn là đội có nhiều "sân sau" bậc nhất trên thế giới, trải trên khắp các châu lục, từ châu Úc (Parramatta Eagles của Australia), Nam Mỹ (Fluminense, Desportivo, đều của Brazil), và tất nhiên, châu Âu (Royal Antwerp của Bỉ, Livingston của Scotland, Twente của Hà Lan...). Nhưng vào năm 2007, sau vụ chuyển nhượng Nani, họ đã đánh mất sân sau cỡ bự Sporting Lisbon.



Ông Roberto Mancini liệu có tìm ra nổi một... Cristiano Ronaldo?
- Ảnh Getty

Mối quan hệ giữa đội bóng BĐN và M.U được thiết lập từ cách đây hơn một thập kỷ đã đổ vỡ, sau khi trợ lý Carlos Queiroz của M.U công khai bày tỏ ý định muốn có thêm tiền vệ Miguel Veloso, dù chưa được Sporting "bật đèn xanh". Phát biểu ấy khiến Chủ tịch Filipe Soares Franco của Sporting tức điên lên và lập tức đăng đàn khẳng định rằng "không muốn lãng phí thời gian cho chuyện này". Họ cắt đứt với nhau từ ấy, để rồi cho đến tháng 2/2010, Man City đã thuê Luis Vicente, một luật sư người Bồ đang là đại diện của cựu ngôi sao Luis Figo, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để ký kết một thỏa thuận "bảo trợ" cho Sporting. Đổi lại, đội bóng áo xanh sẽ được hưởng những đặc quyền tương tự M.U trước đây.

Một sân sau màu mỡ

Cristiano Ronaldo đã đến Old Trafford theo con đường ấy vào năm 2003, sau khi gây ấn tượng cực mạnh đối với các cầu thủ và cả HLV Alex Ferguson trong một trận giao hữu trước thềm mùa bóng mới. Ronaldo kiến tạo 2 bàn giúp Sporting thắng M.U 3-1, và trên chuyến bay trở về Anh, hai trụ cột Gary Neville và Paul Scholes thậm chí còn nài nỉ Sir Alex hãy mua cầu thủ người Bồ. Với thỏa thuận được ưu tiên mua những cầu thủ đã được "bật đèn xanh", M.U đã có được Ronaldo, dù vào thời điểm ấy, Real Madrid, Barcelona và Arsenal đều đang "nhòm ngó".

"CLB sân sau" là một hình thức lý tưởng để bành trướng mạng lưới tuyển mộ cầu thủ, và cho đến thời điểm này, Man City đã có 7 "chân rết" như thế ở châu Âu, trong đó nổi bật là Grasshopper Zurich (Thụy Sĩ), NEC Nijmegen (Hà Lan) và tất nhiên, con cá bự Sporting, đội đã sản sinh ra huyền thoại Luis Figo, C. Ronaldo, Nani, Quaresma, Moutinho, Veloso... Ngay sau khi trở thành đối tác của Sporting, Man City đã ký hợp đồng với cậu bé Tobias Figueredo (khi ấy 15 tuổi), một trong những sản phẩm hứa hẹn nhất của lò Lisbon 2 năm qua.

Rõ ràng, Man City không chỉ phát triển chiến dịch chuyển nhượng một cách đơn thuần trên bàn đàm phán, mà việc chiếm lĩnh nhanh chóng "thị trường chân rết" trong 3 năm qua cho thấy họ có xu hướng tiêu tiền theo một chiến lược khôn ngoan và lâu dài. Như kình địch Manchester United.

Nhưng cho đến thời điểm này, thì Man City vẫn chưa phát hiện được một viên ngọc đáng kể nào có thể tỏa sáng trong tương lai gần từ lò Lisbon. Mùa bóng này, thành tích kém ấn tượng của đội bóng BĐN càng giảm tính hiệu quả của quá trình khai thác. Sporting hiện đang xếp thứ 5 ở giải VĐQG BĐN, kém 14 điểm so với Porto, đội đã thua Man City với tổng tỉ số lên đến 1-6 ở vòng 1/16.

Khó có thể chờ đợi Sporting làm nên bất ngờ trước Man City, một đội bóng đang đạt độ chín về mặt bản lĩnh lẫn lối chơi. Nhưng trong đội ngũ mờ nhạt ấy của đội bóng BĐN, vẫn có thể "nhặt" ra vài cái tên đáng giá, như cựu tiền vệ Villarreal, Matias Fernandez, cựu tiền vệ Sevilla Diego Capel, hay tiền đạo trẻ người Uruguay Seba Ribas..., và ai cũng có thể có cơ hội đến Etihad.

Chính vì thế, trận đấu này cần được nhìn thêm qua góc nhìn của các nhà tuyển trạch Man City. Nên nhớ, Ronaldo đã từng được M.U phát hiện chỉ qua một trận giao hữu. Còn với Sporting, nếu cầu thủ của họ chơi hay, thì sự sống của họ nằm ở đấy, mà cái chết (trong tương lai gần) cũng nằm ở đấy.

Dự đoán: 1-1

Phạm An





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm