Torres: ‘Sự ra đi của tôi đã khiến Gerrard suy sụp’

29/05/2014 22:09 GMT+7 | Liverpool

(giaidauscholar.com) - Tiền đạo đang khoác áo Chelsea Fernando Torres tiết lộ rằng Steven Gerrard đã rất đau đớn sau khi anh chuyển sang khoác áo Chelsea cách đây 3 năm.

Torres đã ghi 81 bàn trong 142 trận đá cho Liverpool và đó chính là quãng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người TBN. “El Nino” rất được yêu mến ở Anfield và hầu như mọi thành viên của Liverpool đều bị sốc, trong đó có thủ quân Gerrard,  khi Torres quyết định đầu quân cho Chelsea vào tháng 1/2011 với giá 50 triệu bảng.

“Một ngày, Steven Gerrard đến bên tôi và nói, “Fernando, giờ cậu phải nghĩ về bản thân mình. Làm điều mà cậu phải làm”, Torres nói trên tạp chí So Foot của Pháp. “Nhưng khi tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ chấp nhận lời đề nghị của Chelsea, Gerrard đã suy sụp. Thông báo quyết định rời Liverpool của tôi tới Gerrard là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”.


“Anh ấy là người đồng đội tốt nhất của tôi và tôi không chắc liệu mình có tìm được một đồng đội như thế trong tương lai hay không. Chúng tôi làm mọi thứ vì nhau”, tiền đạo người TBN bày tỏ.

Torres cũng nhấn mạnh rằng anh phải rời Liverpool vào thời điểm đó để giành các danh hiệu. “Ở Liverpool, tôi đã có gần như mọi thứ ngoại trừ danh hiệu. Ở đó, tôi cảm thấy mình như một ông vua nhưng đội bóng thì sa sút. BLĐ đội bóng đã bán Javier Mascherano cho Barca, rồi sau đó là Xabi Alonso cho Real Madrid , mà không đầu tư bất cứ đồng nào để bù đắp cho sự mất mát đó”.

“Tôi đã 27 tuổi khi đó và tôi muốn biết cảm giác giành chức vô địch Champions League là như thế nào và tôi có cảm giác rằng nó sẽ không xảy ra với Liverpool. Rồi Liverpool rơi vào giai đoạn chuyển giao, CLB bị bán và trong trường hợp đó, ngoại trừ bạn là Man City hay PSG, sẽ mất rất nhiều thời gian để bạn có tính cạnh tranh trở lại”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm