Balotelli bằng mười Tevez

02/08/2011 10:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Thất bại nặng nề 0-3 trước Man City ở trận “chung kết” Cúp giao hữu Dublin là dịp để Inter nhận ra rằng nhân tố họ đang thiếu chính là Mario Balotelli, cầu thủ mà họ không thể giữ chân ở mùa hè năm ngoái.

Cùng với HLV Roberto Mancini, Balotelli lần đầu gặp lại đội bóng cũ kể từ ngày rời Inter sang Man City (năm ngoái, Man xanh từng thua Inter 0-3 ở trận tranh Pirelli Cup nhưng Mancini vắng mặt do bận việc gia đình còn Balotelli chấn thương). Tương tự, các cầu thủ Inter lần đầu được kiểm chứng sự tiến bộ của đồng đội cũ, người đã đánh đầu vào lưới thủ môn Julio Cesar trên sân Aviva đêm 31/7, mở ra màn báo thù ngọt ngào cho đội bóng áo xanh. Về chuyên môn, Balotelli không mấy tiến bộ so với ngày còn đá cho Inter, trong khi lại bê bối hơn về mặt đạo đức, nhưng chỉ với 70 phút “trình diễn” trước các đồng đội cũ, anh cũng đủ sức gợi lại sự tiếc nuối trong lòng chủ tịch Massimo Moratti và những người hâm mộ Inter từng yêu mến anh.

Inter có thấy nuối tiếc Balotelli? - Ảnh AP

“Super Mario” chơi không quá xuất sắc trong vai trò một chân sút. Anh thậm chí còn hoang phí một cơ hội tốt được chính Julio Cesar ban vào chân. Nhưng trong suốt thời gian có mặt trên sân, tiền đạo sắp tròn 21 tuổi này là mối đe dọa thường trực với hàng thủ Inter. Sút, đánh đầu, chạy chỗ chiến thuật, tì đè, phạm lỗi, chơi tiểu xảo… Balotelli làm tất cả những gì có thể để giúp hàng công “không Aguero, không Tevez, không Adebayor” của Man City gây ấn tượng mạnh mẽ. Đá vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1 nhưng anh rất thường xuyên có mặt trước khung thành Inter, nhưng đồng thời cũng tích cực lui về trong các tình huống mất bóng. Đó có lẽ là khác biệt duy nhất giữa Balotelli bây giờ và Balotelli từng bị Mourinho mắng té tát vì không chịu tham gia phòng ngự.

Hơn ai hết, HLV Gasperini biết rằng ông đang thèm khát một cầu thủ như thế biết bao, khi ngoại trừ một vài nỗ lực khá đơn lẻ của Eto’o, hàng công Inter trận này hoàn toàn thiếu điểm sáng. Ricky Alvarez tỏ ra “cóng” trước đối thủ lớn đầu tiên, Sneijder bị che khuất bởi hàng tiền vệ cơ bắp của đối thủ, còn cả Pandev, Castaignos và Pazzini đều tỏ ra khá mệt mỏi sau khi phải đá trận hôm trước. Không phải Tevez hay Palacio, Inter cần nhất bây giờ là một cầu thủ đa năng như Balotelli: người có thể đá tiền đạo cắm, tiền đạo lùi, tiền đạo cánh (trái/phải), tiền vệ cánh (trái/phải), thậm chí cả tiền vệ trung tâm; người có thể hình và thể lực, người có khả năng đánh đầu tốt, biết chơi tinh quái và không ngại ăn vạ hay dùng tiểu xảo. Balotelli có thể không phù hợp với vị trí trung tâm của đội bóng, nhưng ở vai trò phá bĩnh, không ai hơn được anh, kể cả Tevez - người Inter đang rất muốn có.

Bởi vì nhìn thấy những giá trị đó của Balotelli nên chưa bao giờ chủ tịch Moratti muốn bán cầu thủ này, nhưng cá tính quá mạnh của Balo, cộng với việc anh là tifosi từ thuở bé của đại kình địch Milan, khiến ông không còn sự lựa chọn nào khác. Chắc chắn Inter sẽ không bao giờ có lại Balotelli được nữa, nên ước mơ lớn nhất của Moratti trong trường hợp này là “Super Mario” sẽ không sớm trở lại Italia chơi cho Milan (Balotelli luôn miệng than chán cuộc sống ở Manchester và rất muốn “về nhà”). Còn Inter bây giờ chỉ có thể có Tevez, người cũng có tính khí hoang tàng như Balotelli nhưng thậm chí còn không biết mình muốn gì và hướng đến điều gì trong sự nghiệp.

B.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm