Trước khi đốt lưới M.U, Balotelli... đốt nhà

24/10/2011 09:00 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Khả năng gây rắc rối của tiền đạo người Italia, Mario Balotelli, lại một lần nữa được “thể hiện” 2 ngày trước khi anh đốt lưới M.U ở derby Manchester. Chân sút của Man “xanh” đã may mắn thoát chết khỏi dinh thự đang bốc cháy của mình xuất phát từ ngọn lửa ở nhà tắm thời điểm rạng sáng ngày thứ Bảy (22/10).

Theo lời khai của Mario Balotelli, anh và một số người bạn đã cùng nhau bắn pháo hoa tại căn nhà của mình nhưng không may ngọn lửa đã bén vào chiếc khăn trong phòng tắm và nhanh chóng lan rộng. Một lúc sau, căn dinh thự nằm ở Mottram St Andrew, Cheshire của Balotelli đã bốc cháy. Hai đội cứu hỏa đã được gọi tới và ngọn lửa bắt nguồn từ tầng 1 đã được dập tắt sau 2 giờ đồng hồ.

Balotelli và bạn bè may mắn thoát chết nhưng tuyển thủ Italia chịu tổn thất nặng nề về tinh thần lẫn vật chất. Căn biệt thự trị giá hàng triệu bảng gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn và lực lượng cứu hỏa đã phải rất vất vả mới ngăn được Balotelli lao vào căn nhà đang cháy để vớt vát lại số tài sản trong đó có tiền mặt. Miễn cưỡng phải đứng từ xa nhìn ngọn lửa dâng cao nhưng ngay khi “bà hỏa” bị chế ngự, ngôi sao của Man City đã trở lại căn nhà với hi vọng có thể tìm thấy một số đồ đạc lẫn giấy tờ quan trọng còn sót lại.



Căn nhà của Balotelli bị thiêu rụi gần như hoàn toàn- Ảnh Internet

Sau khi tường trình xong sự việc tại đồn cảnh sát, Balotelli đã tới tá túc tại một khách sạn ở Manchester và vẫn tham gia buổi tập luyện bình thường cùng đội bóng vào lúc 10 giờ sáng ngày 23/10. Tuy nhiên, một án phạt từ BLĐ Man City là điều Balotelli khó có thể tránh khỏi bởi nếu không được giải cứu kịp thời, tiền đạo này chắc chắn sẽ không thể tham dự trận derby Manchester.

Đây không phải là lần đầu tiên Mario Balotelli dính dáng tới những chuyện không hay ngoài sân cỏ. Trước đó, chân sút này đã từng không ít lần bị cảnh sát “hỏi thăm" bởi có liên quan tới một số băng đảng mafia. Trong màu áo ĐT Ý, anh đã từng bị khiển trách vì chơi Ipad trên băng ghế dự bị. Còn ở Man City, HLV Roberto Mancini cũng đã từng rút tiền đạo này ra khỏi sân sau khi có màn đánh gót thiếu tôn trọng đối thủ trong trận đấu với LA Galaxy mùa hè vừa qua. Đáng buồn là vụ việc đốt pháo hoa xảy ra chỉ vài ngày sau khi tiền đạo này trong một bài phỏng vấn trước báo giới khẳng định rằng đã trưởng thành hơn và đang nỗ lực tập trung phát triển sự nghiệp và minh chứng bằng việc đã chuyển nhà từ trung tâm thành phố Manchester về một vùng quê yên tĩnh hơn để tránh xa những cám dỗ.

Cẩm Oanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm