Real Madrid: “Varanes, Zidanes y Pavones”, Giấc mơ hoang đường

24/11/2013 15:14 GMT+7 | Real Madrid

(giaidauscholar.com) - Đã có thời điểm Real xây dựng chiến thắng trên nòng cốt là những cầu thủ tự đào tạo nhưng nay thì đó chỉ còn là những hoài niệm đẹp.

Real Madrid vừa sa thải HLV Alberto Toril của đội Castilla sau thất bại thứ 11 tại Segunda mùa này. Quyết định được đưa ra nhanh chóng ngay sau trận đại bại 0-6 tại Eibar cuối tuần qua.

Khi Castilla bị đào xới

Toril đáng bị đuổi việc nếu chiểu theo thành tích. Đội bóng của ông chơi 14 trận mà chỉ giành được 7 điểm, xếp bét bảng với số bàn thắng ít nhất (7) cùng số bàn thua nhiều (23). Nhưng không nên đổ mọi tội lỗi lên đầu vị HLV trẻ từng va chạm với Jose Mourinho. Mùa bóng 2012-13 được xem là thành công với đội Castilla khi họ kết thúc với vị trí thứ 8 nhưng thành công ấy không thể nối dài bởi sự điều chuyển của những tài năng lớn nhất.


Alberto Toril, HLV Real Castilla, bị sa thải chỉ sau vài trận thua


Sau khi Flo Perez tái đắc cử Chủ tịch, chia tay Jose Mourinho và giao trọng trách xây dựng đội bóng lên bộ đôi Carlo Ancelotti - Zinedine Zidane, Real đã khởi xướng một chiến lược phát triển mới. Triết lý của họ được tóm gọn là “Varanes, Zidanes y Pavones”, nâng cấp từ slogan “Zidanes y Pavones” nổi tiếng. Một cách thời sự hơn, Real đang là đội bóng của “Varanes, Cristianos y Moratas” và họ là chiếc kiềng 3 chân: những ngôi sao trẻ tự đào tạo (như Morata), những tài năng sáng giá được mua về (Varane) và những siêu sao (Ronaldo là ví dụ).

Lò đào tạo Castilla sau bao năm bị bỏ bẵng bỗng dưng được quan tâm. Alvaro Morata điều chuyển hẳn lên đội 1 cùng Jese Rodriguez, chân sút xuất sắc thứ hai Segunda mùa trước. Ở tuyến dưới, tiền vệ Casemiro và thủ môn Jesus Fernandez cũng lên đội lớn. Hậu vệ Denis Cheryshev thì được đem cho Sevilla mượn để tích lũy kinh nghiệm La Liga.

Castilla (hay Real Madrid B) không thể chơi tốt sau khi mất những trụ cột quan trọng nhất ở mọi tuyến.

Lâu đài trên cát

Alberto Toril không phải kém tài và đã có lúc là cứu tinh của Castilla. Sau khi tiếp quản đội bóng chơi ở hạng 3 (Segunda B) vào giữa mùa 2010-11, Toril đã tạo ra mạch bất bại 19 trận với 15 chiến thắng, đưa Real B tới loạt play-off. Một năm sau, Toril lại cùng Real B đi đến play-off và thắng Mirandes, đội năm ấy vào tới bán kết Cúp Nhà Vua, để được thăng hạng.

Suy cho cùng thì phận sự của đội Castilla là đào tạo, giúp cầu thủ có thực tiễn thi đấu chuyên nghiệp trước khi chuyển lên đội lớn. Không thể đặt nặng áp lực thành tích lên Toril bởi ngay cả Barcelona B cũng đang phải chật vật để thoát khỏi nhóm rớt hạng. Và càng không nên chỉ trích HLV nếu nhìn lại cách làm bóng đá trẻ tùy tiện và cẩu thả của người Madrid.

Hãy xem cái cách Real xây dựng đội ngũ kế cận của Castilla sau khi đôn Jese, Casemiro… Họ đưa về 15 cầu thủ trong Hè 2013 nhưng chỉ có Diego Llorente (từ Real C) và Leandro Cabrera (từ Atletico) là có tiềm năng. Và hãy xem hệ thống tuyển trạch (scout) yếu kém thế nào. Trong khi các CLB lớn đều cài đội ngũ “trinh sát” hùng hậu tới Brazil và Argentina, “Kền kền trắng” lại thờ ơ với mảnh đất này. Sau Gonzalo Higuain và Fernando Gago, phải mất 6 năm để Real tuyển thêm Casemiro. Họ mua Sergio Canales sau khi xem clip trên YouTube và mới đưa Kiko Femenia về “đào tạo lại” sau khi tiền vệ 22 tuổi bị Barca B thải ra.

Không có bột thì chẳng gột nên hồ, và Real không thể đặt niềm tin vào ngày những “Pavones” bừng sáng. Juan Mata, Alvaro Negredo, Roberto Soldado hay Samuel Eto'o… chỉ còn là hoài niệm. Đội hình hiện tại của họ vẫn còn 3 cầu thủ lớn lên từ Castilla (Iker Casillas, Diego Lopez, Alvaro Arbeloa) nhưng 2 cái tên sau thực ra đã sớm rời đi để trưởng thành ở một nơi khác.

Real từng có thế hệ “Yeye”, từng có “đội quân kền kền” với hàng Castilla là bản lề của một đội bóng chiến thắng. Nhưng quá khứ tươi đẹp ấy đã quá xa rồi!


Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm