Thua trận nhưng Man City hài lòng về De Bruyne

22/09/2015 20:46 GMT+7 | Man City

(giaidauscholar.com) - Kevin De Bruyne được đánh giá là... "Pele của Bỉ" và màn ra mắt của anh trong màu áo Manchester City vừa qua đã cho thấy lý do vì sao CLB này sẵn sàng chi ra 55 triệu bảng để chiêu mộ anh. 

Việc Man City đã phóng tay phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ để mang Bruyne từ Wolfsburg về có thể thấy rõ sự “sủng ái” của CLB dành cho anh. Cái giá 55 triệu bảng đồng nghĩa với những sự kỳ vọng lớn. Và đêm thứ Bảy vừa qua trên sân Etihad, người hâm mộ đã có dịp kiểm chứng chàng cầu thủ đã đóng góp 16 bàn thắng, 28 đường chuyền thành bàn ở Bundesliga mùa trước.

Mặc dù đã tái xuất Barclays Premier League ở Crystal Palace 7 ngày trước, đó vẫn là một buổi chiều quan trọng đối với cầu thủ trẻ này, người mà đã bị Jose Mourinho “ghẻ lạnh” và phải rời Stamford Bride 18 tháng trước. Chấn thương của David Silva đã làm giảm khả năng tấn công của Man City phần nào, bởi vậy sự có mặt của De Bruyne tại khu trung tuyến trở nên vô cùng quan trọng như một đòn cứu cánh. Đó là chưa kể đến màn trình diễn tệ hại của những Raheem Sterling, Jesus Navas và Fernandinho.

De Bruyne đã hoạt động hết công suất, từ cánh trái sang cánh phải, rồi khu trung tuyến, luôn gây ra áp lực cho West Ham. Khả năng kiểm soát bóng của anh thực sự tốt khi không bao giờ mất hơn 2 chạm để nhận bóng, chuyền bóng và di chuyển. Đó có thể là một quy định riêng của cá nhân anh nhưng nó khiến người xem thực sự thích mắt. Phẩm chất này cho thấy sự đặc biệt thú vị của tiền vệ người Bỉ.

Bàn thắng duy nhất cho Man City cũng thể hiện đúng cục diện và màn trình diễn của đội bóng này. Và không ai khác, người đó là De Bruyne. Anh đã thực hiện 70 đường chuyền trong cả trận với 64 đường chuyền ngắn và 6 đường chuyền dài. Độ chính xác của chúng lên tới 81,4%. De Bruyne tạo ra được 4 cơ hội nguy hiểm, anh chỉ sút đúng 2 cú và 1 đã thành bàn.

Man City đã thua, nhưng De Bruyne lại là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Điểm này báo hiệu một tương lai sáng sủa cho cả anh lẫn đội bóng. Phát biểu sau trận đấu, De Bruyne bộc bạch: “Tôi có thể chơi ở 3 vị trí khác nhau. Tôi đã từng làm thế ở Wolfsburg và các đội khác trước đây. Tôi nghĩ điều đó là cần thiết khi bạn phải đấu với một đội như West Ham. Họ phòng thủ với 9 cầu thủ”.

Trận thua bất ngờ này khiến cho Man City phải dè chừng đối thủ cùng thành phố Man United khi đội đầu bảng chỉ còn hơn “Quỷ đỏ” 2 điểm.

De Bruyne bắt đầu sự nghiệp tại Genk, và được đá chính ở mùa giải 2010-2011, khi họ vô địch Pro League của Bỉ. Năm 2012, anh chuyển tới Chelsea nhưng không được trọng dụng và bị cho mượn sang Werder Bremen. Chính từ đó, mối duyên của De Bruyne với Bundesliga mới bắt đầu bởi ngay mùa giải sau đó, anh đã ký hợp đồng trị giá 18 triệu bảng với Wolfsburg. Mùa trước, De Bruyne được bình chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Đức”.


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm