Tròn 2 năm Man City thuộc về tỷ phú Ả rập: Đổi đời sau một đêm

29/08/2010 10:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tối nay, Man City sẽ có chuyến làm khách tới sân The Light của Sunderland. Cách đây đúng 2 năm, cũng tại vòng 3 của Premier League, đội bóng vùng Eastlands đã đánh bại đối thủ này 3-0 và mở ra chương mới trong lịch sử của CLB. Đó là chương mà ông chủ tỷ phú Sheikh Mansour bắt đầu viết nên…

“Với chúng tôi, đó là một ngày bình thường, như bao trận đấu bình thường khác”, Stephen Ireland, tiền vệ vừa bị đẩy sang Aston Villa, nhớ lại, “Khi ấy, chẳng ai biết điều gì đang xảy ra. Chúng tôi giành chiến thắng, lên xe buýt và về nhà. Hôm sau, tất cả chỉ còn nhớ rất ít về nó”. Ireland đã có 1 bàn trong trận đấu đó và Shaun Wright-Phillips ghi 2 bàn còn lại. Nhưng họ không ngờ rằng, ngày hôm sau đội bóng của mình đã trở thành CLB giàu có nhất trên thế giới. Ngày 1/9/2008, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra bán Man City cho Sheikh Mansour. Ít phút sau, ông chủ mới phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá Anh khi mua Robinho với giá 32 triệu bảng.

Man City đổi đời chỉ sau 1 đêm - Ảnh Getty

“Lúc đó tôi đang nằm trên giường tại khách sạn và nghe về vụ chuyển nhượng qua TV”, Wright Phillips hồi tưởng lại, “Tôi đã không thể tin vào mắt mình. Robinho tới City? Thật là điên rồ! Tôi không biết mình đang xem TV hay là đang mua bán cầu thủ trên trò chơi Play Station nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm đó”.

2 năm đã trôi qua sau buổi tối “điên rồ” ấy. Mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều. Trong trận đấu với Sunderland vào ngày mai, Wright-Phillips sẽ ở trên băng ghế dự bị. Ireland thì đã tới Aston từ lâu. Và Robinho, sau một mùa giải bị đem cho mượn tại Brazil, có lẽ sẽ chính thức bị bán đi. Kể từ khi Mansour xuất hiện, 47 cầu thủ Man City đã đến và đi. Ông chủ giàu có của Ả-rập đã tiêu 325 triệu bảng vào TTCN trong 2 năm qua, nghĩa là 445 nghìn bảng/ngày. Hiện tại, đội hình đá chính của Man City đáng giá 150 triệu bảng và thêm 80 triệu bảng nữa với những gương mặt sáng giá trên băng ghế dự bị. Sir Alex Ferguson của M.U miêu tả cách tiêu tiền của kình địch là “tự sát”, còn City thích gọi nó là “xây dựng tương lai” hơn.

Cầu thủ người Bỉ Vincent Kompany, trị giá 6 triệu bảng, chính là bản hợp đồng cuối cùng (21/8/2009) trước khi triều đại Sheikh Mansour được mở ra. 9 ngày sau, Robinho tới với mức lương 160 nghìn bảng/tuần và ngay lập tức thương vụ Kompany bị lãng quên. “Tôi được cho là sẽ gặp Thaksin nhưng mọi người nói rằng ông chủ đã đi  rồi”, Kompany nói, “Điều này thật là nực cười”.

Không ai biết lý do thực sự Sheikh Mansour mua Man City. Ông mới tới vùng Eastlands lần đầu tiên trong chiến thắng trước Liverpool hồi đầu tuần. Có người nói vui rằng trùm dầu hỏa này không biết làm thế nào để tiêu bớt tiền. Nhưng hợp lý hơn thì ông muốn đánh bóng tên tuổi của tập đoàn Abu Dhabi hơn.

Tuy nhiên trang sử mới của Man City không chỉ toàn màu hồng. Đến bây giờ Man City vẫn chưa thể tham dự Champions League là một thất bại nặng nề. Sắp đến thời hạn chốt danh sách cho mùa giải mới, HLV Roberto Mancini vẫn đang đau đầu vì bài toán 25 cái tên. Một kẻ bất mãn là Craig Bellamy đã được tống khứ sang Cardiff. Sắp tới có thể là Robinho, viên gạch đầu tiên của triều đại Mansour. Hiện tại Adebayor cũng cảm thấy không hài lòng vì mất vị trí chính thức. Tóm lại, Mancini sẽ có một mùa giải khó khăn với những nguy cơ tiềm ẩn bùng phát ngay trong lòng đội hình. Giàu có và ưu ái sẽ tạo ra “cái tôi” rất lớn cho các ngôi sao, và họ sẽ không chịu ngồi yên mãi trên băng ghế dự bị. Nếu không giải quyết được điều này, có lẽ City sẽ lại phải bán các triệu phú đi với cái giá thấp hơn nhiều.
Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm