Susan Boyle từ chối tiện nghi

25/11/2010 14:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Hiện tượng âm nhạc Scotland Su san Boyle đã nổi danh khắp toàn cầu sau khi được phát hiện trong cuộc thi Britain’s Got Talent cách đây 18 tháng. Tuy nhiên, Boyle - được xem là nghệ sĩ thu âm thành công nhất thế giới hiện nay - không để danh tiếng chế ngự đầu óc mình và vẫn xa lánh cuộc sống của một siêu sao.

Boyle đã mua “ngôi nhà trong mơ” trị giá 300.000 bảng ở thành phố quê hương Blackburn, West Lothian, nhưng cho đến giờ chị vẫn thích sống trong ngôi nhà xám xịt cách đó chưa đầy 1 dặm - nơi chị đã sống từ hồi thơ bé. Ở trong ngôi nhà cũ đó, chị cảm thấy thoải mái hơn.

Vẫn ngồi xem ti vi trên chiếc sofa cũ kỹ

Những người bạn thân thiết của gia đình nói rằng trong dinh thự mới, chị luôn sợ bị tấn công khi phải ở trong đó một mình vào buổi tối. Chị cũng lo sợ con mèo đáng yêu của mình là Pebbles sẽ không chịu ở đó. Còn ở trong ngôi nhà cũ, vào những buổi tối rảnh rỗi Boyle vẫn ngồi xem TV trên chiếc ghế sofa cũ. “Cô ấy chỉ muốn cuộc sống của mình vẫn diễn ra như hồi chưa nổi tiếng. Tất cả những gì mà Boyle cần là được thừa nhận chứ không phải là tiền bạc” - Trisha Neil, một người bạn của chị cho biết.


Ca sĩ Scotland này đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng cả ở Anh và Mỹ trong vòng chưa đầy 1 năm với album mới The Gift. Album đầu tay của Boyle - I Dreamed A Dream - đã tiêu thụ được hơn 10 triệu đĩa và chiếm vị trí dẫn đầu ở 28 nước. Thành tích đó khiến Boyle là ngôi sao ăn khách hàng đầu thế giới, còn hơn cả Lady Gaga. Boyle đã lọt vào Sách Kỷ lục Thế giới với 3 danh hiệu: nữ nghệ sĩ Anh có album bán chạy nhất, album đầu tay của nghệ sĩ Anh bán chạy nhất trong tuần đầu phát hành và nghệ sĩ lớn tuổi nhất chiếm quán quân bảng xếp hạng với album đầu tay.  

Đây thực sự là một thành tựu đáng kinh ngạc. Song việc trở thành “hiện tượng âm nhạc” chưa làm thỏa lòng đội ngũ quản lý của chị, đặc biệt là “ông trùm âm nhạc” Simon Cowell. Tập đoàn giải trí Syco của Simon Cowell đang có kế hoạch làm phim Hollywood được dàn dựng theo cuốn tự truyện mới phát hành của Boyle, trong đó kể hành trình của Boyle từ một cô bé học sinh đơn độc trong một ngôi làng nhỏ trở thành một siêu sao quốc tế. Chưa kể một vở kịch còn đang trong quá trình thương thảo mà trong đó Boyle đảm nhiệm 1 vai phụ.

Bất thường và dễ bị tổn thương

Boyle vẫn là người dễ bị tổn thương. Phải thở oxy khi mới lọt lòng, Boyle bị tổn hại não nên mỗi khi bị stress chị thường rơi vào tâm trạng thất thường và chị đã phải vật lộn để xử lý những áp lực với vị thế ngôi sao toàn cầu.

Ngay sau khi bị nhóm nhảy Diversity đánh bại trong cuộc thi Britain’s Got Talent, Boyle đã phải nhập viện The Priory do kiệt sức và khủng hoảng tinh thần. Cách đây 2 tháng, người ta nhìn thấy chị khóc ở sân bay Los Angeles trên đường trở về nhà sau khi phải bỏ màn trình diễn tại America’s Got Talent do Lou Reed từ chối không cho phép chị hát nhạc phẩm Perfect Day của mình. Hành khách hạng nhất trong chuyến bay đó nói Boyle đã nổi đóa và ném lạc lung tung. Đây chỉ là một trong nhiều lần ca sĩ có những hành xử bất thường ở các sân bay khi quá mệt mỏi và dễ xúc cảm. Hồi tháng 1, chị đã phàn nàn sau khi phải đợi quá lâu trong phòng khách VIP tại sân bay Heathrow rồi sau đó đã hát và lấy một chổi lau sàn, mượn của người lau chùi, giả làm micro. Sau đó, chị đã lấy chổi lau đó để “đánh” giày cho các hành khách khiến họ vô cùng khó xử.

Bởi những sự bất thường đó của ca sĩ nên các anh, chị Boyle đã tranh nhau giành quyền quản lý tài sản của cô em mình - nhiều khả năng sẽ lên tới 20 triệu bảng vào sang năm. Họ đã họp mặt ở nhà Boyle để bàn vấn đề quản lý tài chính với người quản lý của cô em. Nhưng Boyle không quá khù khờ như họ nghĩ. Mặc dù ban đầu chị từng có nỗi sợ một cách phi lý rằng mình sẽ trở lại túng quẫn khi về già, nhưng giờ đây Boyle hạnh phúc khi thấy nhiều triệu bảng của mình đang được đầu tư một cách hợp lý.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm