Người Đức và nỗi ám ảnh danh hiệu: Cần một lễ trưởng thành

13/06/2012 14:26 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Cuộc cách mạng toàn diện do Liên đoàn bóng đá Đức khởi xướng cách đây 10 năm đã và đang thu được quả ngọt. Về mặt lối chơi, từ chỗ bị căm ghét bậc nhất do lối đá thực dụng, “Die Mannschaft” đang dần trở thành một cái tên được chờ đợi ở mỗi giải đấu lớn. Về mặt chất lượng cầu thủ, từ chỗ khan hiếm khủng khiếp, phải bấu víu cả vào những lão tướng, Đức giờ dư thừa các ngôi sao. Tuy vậy, cuộc cách mạng của người Đức vẫn chưa thể được gọi là thành công khi từ đội tuyển quốc gia đến các câu lạc bộ vẫn chưa thể một lần lên đỉnh.

EURO 2012 đang là một dịp không thể tốt hơn để người Đức có thể xóa đi cái dớp chỉ biết về nhì hay ba đã ám ảnh họ từ năm 2002 đến nay. Thứ nhất, về mặt chủ quan, “Die Mannschaft” đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt lối chơi với sáu năm hoàn thiện. Về mặt nhân sự, các quân bài trong tay HLV Joachim Loew không chỉ chất lượng hơn với hai năm trưởng thành mà còn phong phú hơn hẳn trước đây. Mọi vị trí trên hàng công của Đức hiện đều có thể được thay thế bằng những phương án khác có chất lượng tương đương. Sự đa dạng này trong nhiều trường hợp cũng giúp HLV Loew có thể biến đổi lối chơi của “Die Mannschaft” trở nên khó lường hơn.

Với rất nhiều điều kiện thuận lợi và một thế hệ đã đạt độ chín, đã đến lúc tuyển Đức giải cơn khát danh hiệu? - Ảnh Getty

Thứ hai, về mặt khách quan, hầu hết các đối thủ chính của Đức ở giải đấu lần này đều không thật sự sung sức. Tuyển Anh thiếu quá nhiều trụ cột, Pháp hay Italia tuy gây được đôi chút ấn tượng nhưng thực tế đều đang trong quá trình tái thiết trong khi Hà Lan ngay ở trận đầu đã bộc lộ hàng loạt vấn đề. Đối thủ đáng gờm nhất là Tây Ban Nha tuy vẫn thể hiện được sức mạnh đáng gờm nhưng khi mất David Villa còn Fernando Torres đã đánh mất bản năng sát thủ cũng không phải là một “ông kẹ” từng khiến “Die Mannschaft” thất điên bát đảo như hai năm trước.

Nói chung, mọi yếu tố đều đang ủng hộ Đức giành chiến thắng ở EURO 2012. Nếu “Die Mannschaft” lên ngôi, đây sẽ là một lễ trưởng thành cho cuộc cách mạng của bóng đá Đức, mở ra một chương mới hứa hẹn đầy vinh quang như những gì người Tây Ban Nha gặt hái được kể từ sau EURO 2008. Sau khởi đầu khá chật vật trước Bồ Đào Nha, một chiến thắng hoành tráng trước Hà Lan sẽ là một sự khẳng định rằng chú “Đại bàng sông Rhein” đã cất cánh và sẵn sàng tiến tới ngai vàng. Liệu thầy trò HLV Loew có thể giải tỏa được cơn khát danh hiệu đã kéo dài 16 năm nay?

Mai Khuê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm